Án mạng đau lòng: Chồng cầm dao chém vợ, con, người thân và nhảy lầu bệnh viện tự tử

Ngày 14/11/2020 20:00 PM (GMT+7)

Sau khi dùng dao chém vợ, con gái và 2 người họ hàng bị thương, Sỹ đi lên tầng 10, Bệnh viện Bãi Cháy và nhảy xuống tự tử...

Trao đổi với PV vào chiều nay (14/11), đại diện phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 3h rạng sáng cùng ngày trên địa bàn xảy ra vụ việc làm nhiều người hoảng sợ khi chồng dùng dao chém vợ, con gái cùng 2 người họ hàng khiến các nạn nhân nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó, người chồng đã nhảy từ tầng 10 của bệnh viện xuống đất tự tử.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, Bùi Văn Sỹ (SN 1987), trú tại tổ 28, khu 3 (phường Hà Khẩu) bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ H.T.T.U (SN 1993) và con gái B.M.N (SN 2012) khiến 2 mẹ con chị U. bị thương và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Án mạng đau lòng: Chồng cầm dao chém vợ, con, người thân và nhảy lầu bệnh viện tự tử - 1

Ảnh minh họa

Sau khi chém vợ và con gái xong, Sỹ tiếp tục cầm dao đến nhà anh N.T.M (SN 1977, vợ anh M. và vợ Sỹ là 2 chị em họ), trú tại tổ 34, khu 3 (cùng phường). Đến nhà, đối tượng dùng dao chém anh M. và cháu N.H.Q.A (SN 2013, con anh M.). Hậu quả, anh M. bị thương nặng, hỏng 1 mắt, đứt lìa 3 ngón tay, dập nát 2 cẳng tay. Riêng cháu Q.A. bị thương cánh tay trái và chấn thương vùng đầu. Gây án xong, Sỹ rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên đến khoảng 05h18 cùng ngày, Bùi Văn Sỹ đi lên tầng 10, nhà C- Bệnh viện Bãi Cháy, sau đó bất ngờ nhảy xuống đất tự tử và tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an TP. Hạ Long phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Gian mật thất của nữ Hoàng đế duy nhất không ai dám bén mảng và sự thật bất ngờ
Có nhiều lời đồn đại nhưng thực chất gian mật thất bí ẩn của Võ Tắc Thiên lại cất giấu những thứ mà ít ai có thể ngờ tới.
Theo Đức Tùy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h