Quặn lòng nữ sinh mồ côi bố, nay lại mất mẹ trước kỳ thi vào lớp 10

Ngày 02/06/2019 19:45 PM (GMT+7)

Trong vụ TNGT ở Thanh Hóa khiến 2 phụ nữ tử vong có mẹ của nữ sinh chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10. Năm ngoái, bố của em đã qua đời.

Ngày 2/6, PV Báo Giao thông tới nhà hai nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa ngày 31/5 Trịnh Thị Liên (SN 1968) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1989) đều ngụ tại thôn Phiến Thôn, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy. Hai căn nhà tựa lưng vào nhau, lác đác người ra vào với vành khăn trắng, chẳng ai nói ai một câu, thỉnh thoảng có một vài hàng xóm sang hỏi thăm, chia buồn.

Cháu Ngọ Trịnh Hương Ly (SN 2004) là con gái duy nhất của chị Liên bận đồ áo đen ngồi bên bàn thờ mẹ khóc nức nở. Hoàn cảnh của cháu khiến ai nấy đều xót xa, bởi trước kia, chị Liên gặp và sống chung với một người đàn ông ở địa phương khác và mang thai cháu Ly. Vậy nên, cả tuổi thơ đằng đẵng của cháu, chỉ có mẹ con nương tựa vào nhau. Cuối năm ngoái, cháu đã nhận được tin bố mất, giờ thì mẹ cũng ra đi.

Vào ngày 4-5/6, cháu Ly bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trong thời gian đang ôn thi lại đón nhận hung tin này. Trước cú sốc lớn như thế này, ai cũng lo lắng cho cháu vì không biết cháu Ly có vượt qua nỗi đau thương mất mát để làm bài thi hay không.

Quặn lòng nữ sinh mồ côi bố, nay lại mất mẹ trước kỳ thi vào lớp 10 - 1

Cháu Ly cùng bà ngoại thẫn thờ trong nỗi đau tột cùng.

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Tân (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết: Sau khi biết tin, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên hai gia đình. Hoàn cảnh của họ rất khó khăn, bố mẹ anh Sơn đều già yếu và mang bệnh nặng trong người. Cháu Ly cứ ngất lên ngất xuống, chúng tôi cùng gia đình và bạn bè, thầy cô trong trường đến động viên cháu và mong cháu vượt qua nỗi đau để bước vào kỳ thi THPT với kết quả tốt nhất.

Ở căn nhà bên cạnh, anh Trịnh Văn Sơn (SN 1982) là chồng chị Thủy ôm cậu con trai đầu 4 tuổi vào lòng. Vừa lo tang lễ cho vợ, anh vừa lo cho cậu con trai nhỏ 8 tháng tuổi vẫn đang được điều trị trong viện sau TNGT. "Con trai thứ hai của tôi nằm viện cả tháng nay. Hôm xảy ra tai nạn, chị Liên đi xe máy đi xuống bệnh viện huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đón vợ và con trai tôi về. Khi trên đường về chỉ còn cách nhà khoảng 4km thì bất ngờ gặp nạn", anh Sơn nghẹn ngào.

Anh Sơn và chị Thuỷ đều là lao động tự do, công việc không ổn định, gia cảnh nghèo khó. Anh chị có hai con trai, 1 cháu 4 tuổi, 1 cháu 8 tháng tuổi. Do hai con nhỏ dại, bố mẹ chồng già yếu, nên chị Thuỷ ở nhà lo chăm sóc bố mẹ chồng và hai con trai, còn anh Sơn bươn bả ra Hà Nội làm thuê kiếm sống. Giờ chị Thuỷ ra đi, anh Sơn rối bời, cũng không biết phải tính sao khi gánh nặng cha mẹ già yếu, hai con thơ dại không ai chăm sóc để có thể đi làm thuê kiếm tiền như trước.

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng này, ngày 2/6, trao đổi với Báo Giao thông, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra thì lái xe Vũ Minh Hoàng đã lên cơ quan Công an trình diện. Cơ quan điều tra đang tiến hành các bước khám nghiệm phương tiện, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

........

Tai nạn hầm Kim Liên: Nghẹn ngào lời những đứa trẻ rì rầm báo cô giáo thân yêu đã mất
20 năm công tác, cô giáo Trần Thị Quỳnh – nạn nhân trong vụ tai nạn hầm Kim Liên rạng sáng ngày 1/5, luôn được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp...
Theo Phúc Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h