Bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp trong nhà nghỉ: “Con xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ"

Ngày 07/01/2020 13:28 PM (GMT+7)

Thấy con gái về trong tình trạng mệt mỏi, tóc rối, mẹ L. nghi ngờ gặng hỏi nhưng cô bé chỉ nói: "Con xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ, con đi chơi với bạn trai".

Ngày 6/1, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Xuân Thưởng (SN 2001, trú ở xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị hại trong vụ án là Nguyễn Bích L. (SN 2005), trú ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Thưởng đều thừa nhận hành vi liên tục giao cấu trái với ý muốn của bé gái. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Thưởng mức án 8 năm tù.

Trước đó theo VietNamNet, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho cháu L. 100 triệu đồng. Gia đình L. đã nhận tiền, không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Thưởng.

Bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp trong nhà nghỉ: “Con xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹamp;#34; - 1

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2019, Thưởng quen bé L. biết qua mạng Internet. Cả hai thường xuyên nhắn tin nói chuyện với nhau. Ngày 6/6/2019, Thưởng nhắn tin hẹn gặp bạn gái tại khu công nghiệp Chương Mỹ.

Sau khi gặp mặt, Thưởng dùng xe máy chở bạn gái "nhí" đi chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày, cháu L. bảo Thưởng đưa về nhà thì nam thanh niên nói với cháu bé về nhà mình ngủ cùng mẹ, nhưng cháu L. không đồng ý. Do muốn quan hệ tình dục, Thưởng tiếp tục rủ cháu L. đi nhà nghỉ ngủ rồi sáng hôm sau về.

Cùng lúc, một người bạn gọi điện cho Thưởng mượn xe máy đi chơi game. Sau đó, người bạn này chở Thưởng và cháu L. đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. 

Tại nhà nghỉ, cháu L. bảo bạn trai mới quen thuê 2 phòng riêng biệt nhưng không được đáp ứng. Thưởng đưa L. vào phòng sau đó dùng vũ lực giở trò đồi bại với bé gái. Chỉ trong một đêm, nam thanh niên này đã liên tục 4 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của L.

Sáng hôm sau (7/6), Thưởng gọi bạn mượn xe máy đến chở cả hai cùng về nhà L.. Thấy con gái về trong tình trạng mệt mỏi, tóc rối, mẹ L. nghi ngờ, cố gặng hỏi con gái, nhưng cô bé chỉ nói: "Con xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ, con đi chơi với bạn trai".

Cùng lúc này, Thưởng cùng bạn đi xe máy thì hết xăng. Nam thanh niên sau đó đã gọi điện "cầu cứu" L. nhờ người nhà mang xăng đến. Mẹ L. đã gọi Thưởng đến nhà người quen nói chuyện. Tại đây, Thưởng thừa nhận toàn bộ sự việc. Ngay lập tức, mẹ cháu bé đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tin tức 24h: Lời kể cay đắng của người mẹ có con gái bị cha con hàng xóm xâm hại
"Gia đình nghèo khó, tôi đi bán ở chợ, cha và chị nó đi làm thuê, N. khóa cửa ở nhà một mình. Không ngờ con bị chính người thân hãm hại", mẹ cô gái bị...
Theo M.H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xâm hại trẻ em