Bốn người đàn bà góa chồng cưới trai tân trẻ tuổi, ai cũng tò mò cuộc sống hôn nhân hiện tại

NGỌC HÀ - Ngày 27/11/2022 14:40 PM (GMT+7)

Chuyện những người đàn bà góa nên duyên vợ chồng với trai tân thường khá hiếm gặp.

Ở Việt Nam, chuyện vợ hơn chồng hàng chục tuổi không còn quá xa lạ bởi dư luận liên tục được phen ngỡ ngàng trước tình yêu của các cặp đôi "cô - cháu", "chị - em"... Song nhắc đến những người đàn bà góa nên duyên vợ chồng với trai tân thường khá hiếm, trong đó 4 cặp vợ chồng dưới đây từng rất nổi tiếng mạng xã hội. 

Cô dâu Thu Sao cưới chồng trẻ Hoa Cương

Cách đây vài năm, mạng xã hội xôn xao hình ảnh về một cặp đôi đũa lệch “cô – cháu” ở Cao Bằng. Theo đó, cô dâu tên Thu Sao (62 tuổi), còn chú rể là Hoa Cương mới chỉ ở độ tuổi 26.

Được biết, chị Thu Sao đã có một đời chồng và mất vào năm 2011 vì bệnh hiểm nghèo. Sau đó chị sống một mình và kinh doanh nghề làm đẹp tại TP.Cao Bằng. Cuối năm 2017, anh chàng Cương đến chăm sóc da mặt do có nhiều mụn rồi hai người dần thân thiết, hay hẹn nhau đi ăn uống,… và tâm sự những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Trở thành bạn “tâm giao”, chị Thu Sao thường xuyên theo chàng trai trẻ về nhà chơi vào ngày cuối tuần. Một ngày, Hoa Cương rủ chị lên đồi chơi rồi hái tặng một bó hoa sim tím cùng lời tỏ tình: “Làm bạn gái anh nhé!”.

Lúc này chị Sao rất xúc động nhưng không dám nhận lời vì nghĩ mình đã lớn tuổi. Tuy nhiên Cương một mực khẳng định yêu chị và cho rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Cô dâu Thu Sao và chồng trẻ Hoa Cương.

Cô dâu Thu Sao và chồng trẻ Hoa Cương.

Qua thời gian ngắn tìm hiểu, chị Thu Sao và Hoa Cương quyết định ra mắt hai gia đình và tổ chức lễ vu quy vào ngày 21/9/2018 trong sự chúc phúc của họ hàng và bạn bè. Đây được coi là đám cưới cổ tích bởi lần đầu tiên có một cô dâu hơn chú rể nhiều tuổi đến vậy!.

Sau đám cưới, cư dân mạng suy đoán cô dâu 62 tuổi sẽ sống an yên bên cạnh người chồng trẻ. Ngờ đâu, chị lại tiếp tục gây ra hàng loạt ồn ào như: quyết định xăm lên ngực chữ “Hoa Cương” kèm theo họa tiết chiếc lông vũ bay bổng với ý nghĩa đây là dấu ấn tuyệt vời trong cuộc đời; thẩm mỹ tân trang nhan sắc để xứng đôi với chồng trẻ,…

Chưa dừng ở đó, chị Thu Sao và chồng trẻ còn lên mạng livestream thông báo mình đang mang thai. Cộng đồng mạng liền khẳng định đây chỉ là chiêu trò của cặp đôi bởi ở độ tuổi 63 chị khó có thể sinh nở. Lúc này, chị mới bộc bạch rằng mình không hề có thai, lời nói trước đây chỉ là “đùa”.

Vài ngày sau, chị Thu Sao tiếp tục nổi khắp các trang mạng với thông tin được chồng trẻ tháp tùng qua Indonesia tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân.

Bẵng thời gian, người ta không còn thấy sự xuất hiện của chị Thu Sao và chồng trẻ trên mạng xã hội. Một số người hy vọng sau những ồn ào, chị đã quyết định về “ở ẩn”, dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Hiện tại, cô dâu Thu Sao đã và đang nỗ lực bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình bằng cách không sử dụng chiêu trò cũng chẳng "ham hố" nổi tiếng trên mạng xã hội như trước kia. Chị và chồng trẻ sống một cuộc sống an yên nơi quê nhà, cùng nhau kiếm tiền, nấu ăn và trồng rau...

Cô dâu Đồng Nai cưới chồng ngoại quốc 24 tuổi

Năm 2020, cộng đồng mạng xôn xao trước cuộc hôn nhân của bà Nguyễn Thị Hoa (quê Đồng Nai) và chàng trai Pakistan tên Aziz Ur Rehman. Cặp đôi kết hôn khi cô dâu 65 tuổi còn chú rể mới 24. 

Bà Hoa vốn là người Tam Kỳ (Quảng Nam) có nhan sắc khá nổi bật. Năm 18 tuổi, bà đem lòng yêu mến chàng trai quê Duy Xuyên. Cả hai đã tính đến chuyện trăm năm song tai nạn bất ngờ xảy ra, chàng trai bị mất 1 chân. Lúc này nhà gái sợ con khổ nên quyết liệt ngăn cấm mối tình nhưng bà vẫn một mực lấy người mình yêu làm chồng.

“Gia đình đánh tôi gần chết. Tôi có một ông chú ở Mỹ, đến giờ ông ấy vẫn không nhìn mặt tôi chỉ vì ngày ấy dám cãi lời gia đình, lấy chồng mất một chân. Thà người ta lành lặn mình bỏ không sao, đây chỉ vì họ cụt chân mà bỏ thì tôi không làm được”, bà Hoa từng tâm sự.

Bà Hoa và chồng đã dắt díu nhau rời bỏ quê hương vào miền Tây lập nghiệp rồi định cư ở Đồng Nai. Ở đây bà gần như phải gánh vác cả gia đình, làm đủ nghề nuôi 5 con lớn khôn.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng êm đềm trôi qua cho đến khi người chồng qua đời vì bạo bệnh. Lúc đó bà Hoa mới 42 tuổi, đành gắng gượng làm chỗ dựa cho các con. "Cũng có nhiều người đến, hỏi chuyện rồi muốn tính chuyện dài lâu nhưng tôi từ chối. Không hiểu sao cuối cùng lại chọn Rehman", bà tâm sự sau 20 năm góa bụa.

Bà Hoa và người chồng ngoại quốc.

Bà Hoa và người chồng ngoại quốc.

Nhắc đến việc kết hôn với chàng trai trẻ người Pakistan, bà Hoa bộc bạch: “Khi tôi công bố việc đang quen Rehman, các anh em bên chồng bảo cứ dẫn về chơi nhưng tôi còn ngại. Gia đình mình thì không sao, nhưng đó là gia đình chồng. May mắn là em chồng nói, chị thờ anh ấy mấy chục năm như thế là trọn tình trọn nghĩa rồi, giờ con cái cũng lớn, đến lúc tìm hạnh phúc cho mình. Tôi thấy như thế cũng được an ủi phần nào”.

Bà Hoa quen Rehman thông qua mạng xã hội Facebook. Chàng trai là người nhắn tin trước rồi trúng tiếng sét ái tình với người phụ nữ góa bụa ngay khi vừa xem ảnh trên mạng xã hội. “Anh ngỏ lời ngay trong buổi đầu trò chuyện online nhưng tôi đâu có chịu. Tự nhiên mình có biết là ai đâu, lại còn quá trẻ, trong khi mình lớn tuổi thế này”, bà Hoa kể lại.

Bị từ chối, Rehman dùng dao rạch tay đến chảy máu để chứng minh tình yêu của mình, khiến người phụ nữ phải hốt hoảng đồng ý. Thế là Rehman nhanh chóng chuẩn bị thủ tục để tới Việt Nam thăm người yêu.

Sau 2 năm hẹn hò với vài lần Rehman đi về giữa Việt Nam và Pakistan, họ về chung một nhà với sự đồng ý của hai bên gia đình, bất chấp khoảng cách tuổi tác 41 năm, sự bất đồng ngôn ngữ cũng như những lời đàm tiếu của người đời. Bà Hoa kể: “Trong thời gian yêu nhau, mẹ và anh em của Rehman thỉnh thoảng gọi điện cho tôi. Họ cũng đồng ý mối tình này, còn giúp đỡ Rehman hoàn thiện giấy tờ để đăng ký kết hôn. Các con tôi lúc đầu cũng phản đối, sau thì đồng ý hết”.

Hiện tại cuộc sống của bà Hoa và chồng ngoại quốc là một bí ẩn. Bởi bà không còn xuất hiện trên mạng xã hội để gây "ồn ào" như trước. Nhiều người phán đoán rằng bà lựa chọn cách sống im lặng vì muốn bảo vệ hôn nhân của chính mình.

Người phụ nữ hơn chồng 25 tuổi gây xôn xao đất mỏ

Cách đây gần chục năm, người dân xã Đông Lâm (Hoành Bồ, Quảng Ninh) liên tục truyền tai nhau câu chuyện tình lạ kỳ của cặp đôi đũa lệch vợ già – chồng trẻ. Bởi chàng thanh niên hiền lành, chăm chỉ ngày nào lại bỏ nhà đến sống chung cùng người phụ nữ hơn mình đến... 25 tuổi.

Nhân vật chính trong chuyện tình đó là bà Bàn Thị Năm (SN 1955) và anh Triệu Đức Long (SN 1980). Bà Năm từng cho biết bà có một đời chồng tên Triệu Đức Hình, quê gốc Hoành Bồ. Ông Hình bị viêm phổi ốm nằm liệt giường cả năm trời, chạy chữa khắp nơi nhưng vô phương cứu chữa. Lúc đó, con trai bà thỉnh thoảng hay dẫn bạn về chơi, trong đó có Long.

“Nhà tôi thương vợ nên lúc sống đã dặn dò tôi khi nào ông ấy mất thì tìm một người chồng tốt về ở cùng còn đỡ đần lúc về nhà. Không hiểu ssao duyên số đưa đẩy thế nào, chưa đầy một năm sau ông ra đi đã có người về nhà giúp đỡ tôi. Đó là Long, cùng xã với tôi.

Hồi ấy, Long mới có 21 tuổi, nhếch nhác, trên người chỉ có bộ quần áo rách và luôn đeo theo con dao chặt mà người đi rừng hay mang theo.

Chúng tôi qua lại một thời gian, cậu ấy bảo muốn ở lại đây chăm sóc và phụ giúp công việc cùng tôi. Biết cậu ấy hiểu và muốn chia sẻ, tôi lại ở một mình trong ngôi nhà bên sườn núi nên chẳng có gì phải chối từ cả”, bà Năm tâm sự.

Bà Năm và anh Long.

Bà Năm và anh Long.

Nghe thiên hạ bàn tán chuyện của con trai, ông Hậu – bố của Long đã nhiều lần đến khuyên ngăn và bắt về nhà. Gia đình cậu không ai chấp nhận con trai chung sống với người đàn bà còn già hơn cả bố mẹ cậu. Nhưng về nhà được một ngày, cậu lại bỏ sang nhà bà Năm ở. Thậm chí cậu còn bất chấp mưa to, sấm sét vượt rừng để đến với người phụ nữ góa bụa.

Trải qua bao lời chế giễu, cười cợt của người đời, bà Năm và chồng trẻ đã một cuộc sống khá tươm, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào ngô, sắn và trông keo. Thi thoảng Long lại đèo vợ đi chợ mua bánh kẹo, đường sữa, trứng gà, thịt lợn thịt gà về bán lẻ cho người dân trong bản. Đến vụ mua, cả hai lên nương gặt hái hoặc khi rảnh thì cùng nhau vào rừng nhặt củi khô về đun.

Lãnh đạo xã Đông Lâm cho biết, Long chuyển đển ở với bà Năm từ khi còn là trai tân, còn bà Năm chồng mất, ở một mình. Ban đầu người dân thấy lạ nên bàn tán xôn xao, chính quyền đã đến giải thích tư tưởng cho chàng trai nên nghĩ tới tương lai. Lãnh đạo khuyên nên về nhà làm kinh tế, lấy vợ sinh con nhưng cậu không chịu nghe.

Trai tân cưới người phụ nữ góa chồng làm vợ

Đó là anh Mí Sình (SN 1997) và chị Thị Vư (SN 1970) cùng sinh sống tại cao nguyên Mèo Vạc (Hà Giang). Chị Vư cho biết, 6 năm trước, cặp đôi qua Trung Quốc làm thuê rồi tình cờ quen nhau. Khi ấy người chồng đầu tiên của chị đã qua đời, một mình chị nuôi 4 con, trong đó con trai lớn hơn tuổi của Sình.

Ban đầu, Sình không hề có ấn tượng gì với người đàn bà góa chồng lại hơn anh đến 27 tuổi. Song anh luôn tôn trọng và gọi chị Vừ bằng phép xưng hô lịch sự nhất... cô. “Ngày đó, tôi hễ thấy Vừ làm việc gì nặng nhọc là lại gần giúp đỡ. Dần dần cả hai trở nên thân thiết và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi bắt đầu có tình cảm với Vừ và trao trọn trái tim cho cô ấy từ lúc nào chẳng hay”, chàng trai người H’mông tâm sự.

Thị Vư và Mí Sình.

Thị Vư và Mí Sình.

Sình vốn sinh ra trong gia đình có 2 anh em, bốmất từ sớm. Sau đó mẹ anh đi bước nữa, bỏ mặc anh và em trai tự nương tựa lẫn nhau. Đó cũng là lý do khiến chị Vừ yêu thương và thông cảm với bạn trai rất nhiều.

Khi nảy sinh tình cảm, chị Vừ và Mí Sình đã quyết định từ Trung Quốc về quê sinh sống. Họ quyết định làm một đám hỏi đơn giản và sống với nhau đến tận bây giờ.

Thời điểm lấy chị Vừ, Sình đã phải chịu rất nhiều lời bàn ra tán vào từ hàng xóm và bà con trong bản. Họ bảo anh còn trẻ, có sức khỏe lại rất khôi ngôi tuấn tú cớ sao lại lấy người đàn bà góa chồng. Song anh chỉ biết im lặng và tự động viên bản thân rằng mồ côi cha lại chẳng có tấc đất dựng nhà thì lấy ai cũng được, miễn là được họ yêu thương...

Chung sống được một thời gian ngắn, Sình lại khăn gói sang Trung Quốc làm ăn kiếm chút tiền dắt lưng phòng khi vợ ốm đau bệnh tật. Sau đó một năm anh về quê rồi quyết định xuống Hà Nội làm bốc vác. Hiện tại Sình đã quay trở về nhà sống cùng vợ, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đặc biệt, Sình có mối quan hệ rất tốt với các con của vợ.

Gia đình đông con nhất nhì Hà Giang đến nỗi bố mẹ nhầm đứa này với đứa khác, con trai út được bác sĩ đặt tên đầy ý nghĩa
Nhắc đến chuyện nhiều con như vậy có bao giờ quên tên con hay không, anh Nùng cho biết: “Có chứ. 7 đứa nhà mình tên lần lượt là Ly, Hoa, Phương, Yên, Linh, Xuân và Thành Công. Đôi lúc mình cũng không nhớ được tên của con hoặc nhầm đứa này sang đứa kia bởi chúng sàn sàn nhau".

Tin tức 24h

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đám cưới