Cậu bé sống sót kỳ diệu sau khi bị cành cây đâm xuyên người vẫn cố dắt em về nhà

Ngày 14/01/2019 17:08 PM (GMT+7)

Bị một cành cây đâm xuyên ngang người, cậu bé 8 tuổi người Ấn Độ vẫn cố gắng đưa em gái về đến nhà rồi mới ngất đi.

Cậu bé Suresh Sakaram, 8 tuổi, trong khi trèo cây hái mận cho em gái đã vô ý hụt chân ngã xuống dưới.

Cậu bé sống sót kỳ diệu sau khi bị cành cây đâm xuyên người vẫn cố dắt em về nhà - 1

Suresh Sakaram nhập viện trong tình trạng bị cành cây đâm xuyên người do ngã khi trèo cây hái mận.

Tai nạn kinh hoàng xảy ra khi một cành đã đâm xuyên ngang người cậu bé, rồi gãy ra khiến cậu rơi xuống đất.

Theo lời gia đình Suresh kể lại, điều đáng kinh ngạc là cậu bé dũng cảm đã đứng dậy, nắm lấy tay em gái 6 tuổi của mình, đưa cô bé về nhà cách đó 100m rồi mới ngất đi.

Cậu bé sống sót kỳ diệu sau khi bị cành cây đâm xuyên người vẫn cố dắt em về nhà - 2

Cành cây chỉ còn cách trái tim cậu bé vài milimet.

Cành cây dài 52 cm đã đâm xuyên ngang người Suresh khiến một vài chiếc xương xườn của cậu bị gãy, một lá phổi bị thương nhưng không chạm vào tim dù chỉ còn cách nó vài milimet.

Cậu bé sống sót kỳ diệu sau khi bị cành cây đâm xuyên người vẫn cố dắt em về nhà - 3

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật rút cành cây ra khỏi người cậu bé (ảnh trái) và vết thương trên người bệnh nhân sau đó (ảnh phải).

Cậu bé sống sót kỳ diệu sau khi bị cành cây đâm xuyên người vẫn cố dắt em về nhà - 4

Sau cuộc phẫu thuật phức tạp, cậu bé giờ đang trong quá trình hồi phục.

Gia đình vội mang Suresh đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy cành cây ra khỏi người cậu bé.

Các bác sĩ cho hay, không chỉ không gây thương tổn cho tim mà gan của cậu bé cũng không hề hấn gì. Vết thương do gãy xương sườn và rách phổi đã mau chóng được chữa trị và cậu bé đang trong quá trình phục hồi tốt.

Cậu bé sống sót kỳ diệu sau khi bị cành cây đâm xuyên người vẫn cố dắt em về nhà - 5

Phim chụp X-quang cho thấy vị trí cành cây đâm xuyên người cậu bé (hình mờ).

Sức sống kì diệu của bé có 2 trái tim độc nhất vô nhị
Ngay từ khi lọt lòng, bé Trần Văn Đủ (3 tháng tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã không may mắn như bao đứa trẻ khác. Ngoài chuyện sinh thiếu tháng, bé còn...
Theo Minh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h