Cụ bà dễ thương 20 năm cắt tóc chỉ lấy 10 nghìn đồng

Bảo Anh. - Ngày 20/07/2024 07:16 AM (GMT+7)

Để đáp lại những ân tình mình đã được nhận, bà Tang suốt 20 năm qua chỉ lấy một mức phí tượng trưng cho các dịch vụ trong tiệm cắt tóc của mình. Bà hy vọng có thể mang lại giá trị, sự tiện lợi và hạnh phúc nhiều hơn cho những người xung quanh mình.

Ở Hồ Nam, Trung Quốc, người dân không xa lạ gì với tiệm cắt tóc của bà Tang. Hơn 20 năm qua, “Tiệm cắt tóc 3 tệ (10,5 nghìn đồng) bà Đường” vẫn luôn giữ một mức giá mỗi lần cắt tóc chỉ 3 tệ. Vào ngày 17/7, bà được trao giấy chứng nhận “Người tốt của Trung Quốc”.

Trang Tử từng nói: “Đơn giản mà đẹp đẽ, không gì trên đời có thể sánh bằng”. 20 năm trước, căn bệnh hiểm nghèo của con gái bà và áp lực cuộc sống như hai ngọn núi đè lên vai bà Tang, khiến cuộc sống của người phụ nữ ấy khó khăn vô cùng. May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, bà đã dần thoát ra khỏi bóng tối.

Bà luôn trân trọng và biết ơn những sự giúp đỡ ấy, mong muốn có thể dùng tay nghề của mình để trả ơn xã hội. Giữ đúng lời hứa năm xưa, bà quyết không tăng giá cắt tóc, giữa nguyên mức 3 nhân dân tệ suốt hơn 20 năm qua. Người phụ nữ ấy cho người ta biết được thế nào là “sự trung thực và đáng tin cậy” và thế nào là sự vĩ đại trong những điều bình thường.

"Con gái tôi có sức khỏe không tốt. Trước đây, tôi đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Bây giờ, tôi muốn góp phần giúp đỡ người khác", bà Tang nói.Tiệm cắt tóc của bà Tang hơn 20 năm qua luôn giữ giá dịch vụ là 3 nhân dân tệ.

Tiệm cắt tóc của bà Tang hơn 20 năm qua luôn giữ giá dịch vụ là 3 nhân dân tệ. 

Người phụ nữ 72 tuổi với mái đầu bạc trắng luôn gìn giữ lời hứa ấy trong những năm qua. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn. Những người đến tiệm của bà không chỉ có người dân sống ở gần đó mà còn có nhiều người ở xa đến.

Chỉ với giá 3 tệ, bà Tang cung cấp nhiều dịch vụ từ cắt tóc nam, cắt tóc nữ đến cắt tóc tại nhà. Với những người già yếu, hạn chế khả năng di chuyển, bà sẽ không quản ngại vất vả, đến tận nơi để cắt tóc cho họ. Gặp ai có hoàn cảnh khó khăn, bà Tang thường cắt tóc cho họ miễn phí.

Trong thời đại ngày nay, khi chi phí cho một lần cắt tóc là hàng chục tệ, thậm chí hàng trăm tệ, “Tiệm cắt tóc 3 tệ bà Đường” càng trở nên giá trị hơn. Sự chân thành và thiện chí luôn đi đôi với nhau. Nhiều vị khách đến cắt tóc là vì quý mến con người bà, ngưỡng mộ sự tử tế, lạc quan ấy. Họ thường lặng lẽ đặt 5 hoặc 10 tệ vào hộp tiền của bà rồi “lén” rời đi. Trên bức tường của tiệm là không ít những lời chúc khách hàng để lại cho bà: “Chúc ngoại sức khoẻ và hạnh phúc”, “Mong những điều tốt đẹp nhất đến với người phụ nữ nhân hậu này”,… có người còn làm thơ để bày tỏ tấm lòng với bà Tang.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, bà Tang chia sẻ: “Tôi sẽ sống đến già, làm việc đến già và phục vụ đến già. Tôi sẽ dùng thật tốt năng lượng còn lại của mình để sống một cuộc đời không lãng phí. Khi còn có thể mở tiệm, tôi hy vọng mang lại giá trị, sự tiện lợi và hạnh phúc nhiều hơn cho những người xung quanh mình”.

Cụ bà dễ thương 20 năm cắt tóc chỉ lấy 10 nghìn đồng - 2

Cụ bà 80 tuổi tái hôn với cụ ông 82 tuổi, đêm tân hôn khóc hết nước mắt khi biết danh tính của nhau
Chỉ nhờ một câu hỏi trong đêm tân hôn, cụ ông và cụ bà này đã ngỡ ngàng khi phát hiện ra danh tính của nhau.

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay