Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết

Ngày 15/02/2018 12:36 PM (GMT+7)

Dù đã tới giờ trưa ngày 30 Tết, nhưng toàn Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc, các hoạt động mua bán trong ngày cuối cùng của năm vẫn diễn ra sôi nổi.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/2 (tức 30 Tết) Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên tại khu vực Hà Nội, dù dã 11 giờ trưa nhưng sương mù vẫn giăng khắp các ngả đường.

Theo chia sẻ của người dân, đây là hiện tượng “lạ” so với mọi năm, nhưng không khí cũng như thời tiết như vậy lại rất hợp với không khí Tết, đặc biệt là đối với những hoạt động vui chơi ở ngoài đường.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Hà Nội ngày 30 Tết:

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 1

Hà Nội sáng và trưa ngày 30 Tết, sương mù giăng kín trên khắp các ngả đường. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 2

Tại sông Tô lịch tầm nhìn khoảng 100 mét sẽ chỉ thấy những ngôi nhà lấp ló sau làn sương.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 3

Sáng 30 Tết ngoài sương mù dày đặc, các ngả đường cũng thông thoáng hơn so với thường ngày. Trong ảnh là đường Trần Duy Hưng.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 4

Hướng hầm chui ra Đại lộ Thăng long vắng bóng xe cộ đi lại, khắc hẳn so với cảnh ùn tắc mọi khi.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 5

Tòa nhà cao nhất Việt Nam lấp ló sau màn sương, nếu đứng cách xa khoảng 500m sẽ không nhìn thấy vì bị sương bao phủ.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 6

Dự kiến sương mù sẽ tan dần vào đầu giờ chiều nay khi ánh nắng xuất hiện.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 7

Nhiều người dân đi sắm hoa Tết trong ngày cuối cùng của năm, họ cho biết thời tiết này là rất lý tưởng cho việc đi chơi Tết.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 8

Tại đường Mễ trì, những tòa nhà cao tầng được phủ bởi lớp sương dày đặc.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 9

Đường Đại lộ Thăng long ngày 30 Tết xe di chuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 10

Ở một số chợ hoa, những cành đào ngày thường bán 80-100.000 đồng, đến ngày 30 Tết hoa nở và rụng hết nên không còn giá trị.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 11

Cảnh ế ẩm khách mua hàng ở chợ hoa Sân vận động Mỹ Đình.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết - 12

Những cành đào đươc bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng được người dân mua về trong ngày cuối cùng của năm.

Thời tiết ngày 30 Tết và đêm giao thừa ở Hà Nội, TP.HCM có gì đặc biệt?
Thời tiết ngày 30 Tết và đêm giao thừa khá thuận lợi cho việc du xuân, chơi Tết và xem bắn pháo hoa.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết