Gia đình có 16 F0 chiến đấu với COVID-19 tại nhà trong 23 ngày

Ngày 13/09/2021 13:30 PM (GMT+7)

Sau 23 ngày “chiến đấu” với COVID-19 tại nhà, 16 người trong gia đình chị Trương Ngọc Bảo Trân ở TP.Hồ Chí Minh vui mừng nhận kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2.

16 người trong gia đình mắc COVID-19

Chia sẻ với PV, chị Trương Ngọc Bảo Trân (29 tuổi, ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, chị cùng 15 người trong gia đình vừa trải qua 23 ngày điều trị COVID-19 tại nhà và đã có kết quả âm tính.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu chị Trân cho biết, nhà chị có 16 người sống cùng một nhà, trong đó có 10 người lớn và 6 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi. Đầu tháng 8/2021, em gái chị Trân phát hiện dương tính SARS-CoV-2, sau đến mẹ của chị Trân, rồi đến cháu gái. Thấy vậy, chị Trân đã nhờ người mua bộ kit test nhanh, kết quả 13 người còn lại trong gia đình đều dương tính SARS-CoV-2.

16 người trong gia đình chị Trân mắc COVID-19 và họ đã chiến thắng bệnh tật

16 người trong gia đình chị Trân mắc COVID-19 và họ đã chiến thắng bệnh tật 

“Khi biết cả nhà dương tính, các thành viên trong gia đình ai cũng lo lắng cho sức khỏe mẹ già và cháu bé 10 tháng tuổi vì sợ cả hai không đủ sức chiến thắng COVID-19”, chị Trân nói.

Chị Trân cho biết, cả gia đình chị quyết định tự điều trị COVID-19 tại nhà. 16 người, mỗi người có biểu hiện khác nhau nhưng tất cả đều ho, sốt và đau họng. Chị Trân là người ít triệu chứng và khỏe nhất nhà, nên ngoài chăm mẹ, chị kiêm luôn việc nấu ăn.

Trước khi vào “trận chiến” COVID-19, cả nhà chị Trân đã chuẩn bị tinh thần luôn tích cực, anh trai chị Trân nhờ người quen mua thuốc, thiết bị đo SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại biên) và 6 máy phun khí dung. Nhà có 6 phòng nên các thành viên chia nhau ở các phòng.

Chị Trân ở cùng mẹ dưới tầng 1 để tiện chăm sóc. Chị Trân và chị gái thay phiên nấu ăn, rồi đem lên từng phòng. Mọi người tự cách ly với nhau, chủ động vệ sinh phòng ốc và xịt khuẩn thường xuyên. Luôn đeo khẩu trang và uống thuốc theo hướng dẫn của trạm y tế cộng đồng.

“Gia đình tôi duy trì chế độ ăn uống bình thường, hạn chế đồ dầu mỡ, chủ yếu ăn nhiều rau, quả. Buổi sáng mỗi người tập thể dục nhẹ nhàng và phơi nắng để có sức khoẻ, sau đó tôi đun nước xông cho cả nhà”, chị Trân kể.

Chị Trân chia sẻ, cháu bé 10 tháng tuổi dù mắc bệnh nhưng rất ngoan, không quấy khóc, chỉ thỉnh thoảng bỏ bú. Bé không ăn cháo, chỉ bú 2 đến 3 bình mỗi ngày, được uống hạ sốt, siro ho và vitamin C dành cho trẻ em. Qua 4 ngày, cháu hết các triệu chứng.

Trải qua quá trình tự điều trị tại nhà, đến ngày thứ 17, 14 người trong gia đình chị Trân (gồm 8 người lớn và 6 trẻ nhỏ) âm tính với SARS-CoV-2, còn mẹ và anh trai chị vẫn dương tính.

Sau 23 ngày cả gia đình đều có kết quả âm tính

Mẹ của Trân sức khoẻ đã phục hồi

Mẹ của Trân sức khoẻ đã phục hồi

“Mẹ tôi là người bị nặng nhất, chỉ số SpO2 tụt xuống dưới 90%, bà nôn nhiều, huyết áp tăng, các chỉ số đều ở mức báo động nguy cơ đột quỵ. Tôi trấn an mọi người trong gia đình rồi bình tĩnh cho mẹ uống thuốc”, chị Trân nhớ lại.

Chị Trân kể, chị đã liên hệ nhóm y tế cộng đồng và được hỗ trợ tận tình. Do bình oxy trong nhà dung tích chỉ 5 lít, mà theo tư vấn mẹ đang trở nặng thì không đủ oxy đáp ứng, trạm y tế cho gia đình mượn bình oxy 40 lít. Dù mọi người đều khuyên đưa mẹ đi bệnh viện nhưng chị Trân sợ một mình mẹ không có người thân bên cạnh sẽ không thể chống chọi. Gia đình thống nhất trường hợp xấu nhất sẽ đưa bà đi cấp cứu.

Không chỉ có mẹ, anh trai của chị Trân cũng trở nặng, sốt cao, oxy hạ. Lúc này, một mình chị Trân chạy lên chạy xuống 2 tầng để theo dõi sức khoẻ cho mẹ và anh, bởi chị là người duy nhất trong nhà có kiến thức về COVID-19 và được nhân viên y tế hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ.

Những ngày sau đó, mẹ của chị Trân nằm ngủ suốt trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không ăn uống được gì. Dù chị Trân xay cháo nhuyễn, động viên mẹ ăn uống, nhưng mẹ của chị cũng chỉ húp được 2 đến 3 thìa rồi thôi.

Không bỏ cuộc, chị Trân cố ép mẹ uống nước, yến và sữa. Chị kiên trì cứ 15-30 phút tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho mẹ. Cả ngày, mẹ chị chỉ ăn được khoảng 1 bát cháo loãng và nửa hộp sữa.

Với sự kiên trì của chị Trân, dần dần mẹ chị cũng ăn được 2 bát cháo loãng, uống được nhiều sữa và nước yến. Sự tiến triển của mẹ giúp chị Trân có thêm động lực để chiến đấu.

“Ban ngày mẹ tôi đỡ, chỉ số SpO2 tăng nhưng tối chỉ số SpO2 tụt xuống. Tôi thức cả đêm để chăm mẹ, thi thoảng lại khẽ gọi mẹ dậy để ăn cháo, uống sữa”, chị Trân nói.

Những ngày sau đó, gia đình chị Trân liên hệ được với bác sĩ cấp cứu xuống khám cho mẹ. Bác sĩ kê thêm thuốc cho mẹ và dặn theo dõi kĩ chỉ số SpO2, nếu không đáp ứng đủ oxy thì nên nhập viện.

Sau 15 ngày chiến đấu với "tử thần", mẹ của chị Trân dần hồi phục, ăn đủ 3 bữa cơm và 2 hộp sữa, 1 chai yến mỗi ngày. Mặc dù vẫn phải thở máy, nhưng mẹ chị Trân tỉnh hơn, môi không còn tím tái.

Từ ngày thứ 20, bà cai máy thở và sau 23 ngày thì mẹ và anh trai của chị Trân cũng nhận kết quả âm tính với SARS-Cov-2. Tuy nhiên, cơ thể vẫn còn yếu và oxy vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Nhờ sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng cộng với sự trợ giúp, quan tâm của các bác sĩ nên chị Trân và gia đình vượt qua dịch bệnh. Điều quan trọng nữa là, mỗi người đều giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ để trân trọng và bảo vệ sức khỏe, vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm những hướng dẫn, để việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Chị Trân muốn kể câu chuyện của bản thân để các F0 khác có thêm động lực. Chị mong mọi người hãy bình tĩnh và lạc quan để chiến thắng bệnh tật.

Hà Nội chuẩn bị, xây dựng phương án nới lỏng sau 21/9
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các địa phương phải tính toán, nghiên cứu, sớm có định hướng cho giai đoạn chống dịch sau...

Tin tức Hà Nội

Theo Quỳnh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h