Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho

Ngày 05/02/2014 06:11 AM (GMT+7)

Sáng 4/2 (5 âm lịch) hàng vạn người dân đến lễ đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) khiến nhiều đoạn đường ùn tắc.

Quan niệm "Đầu năm vay bà, cuối năm trả nợ", đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu năm, hàng vạn khách thập phương lại đổ về Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh để đi lễ "vay lộc" Bà Chúa Kho. Lượng người đổ về ngày càng đông khiến cho nhiều đoạn đường bị ùn tắc. Phía trong đền thờ, cảnh chen lấn, xô đẩy liên tục diễn ra.

Lễ hội đền Bà Chúa Kho

Toàn bộ đoạn đường kéo dài phía ngoài quốc lộ 1A vào tới đền Bà Chúa Kho đều chật cứng người và xe.

Hội đền bà Chúa Kho

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 3

Người dân chen chúc tại khu vực cổng tam quan dẫn vào trong khu vực đền thờ.

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 4

Theo quan niệm, đền Bà Chúa Kho là nơi linh thiêng. Ai muốn phát tài, phát lộc thì đầu năm đến đây làm lễ vay tiền bà Chúa nên cảnh ùn tắc diễn ra liên tục.

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 5

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 6

Tuy nhiên, việc xin lộc "vay" tiền của của Bà Chúa Kho không hề đơn giản, đó là một hành trình gian nan, vất vả trong những ngày đầu năm mới.

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 7

Anh Khánh (Bắc Ninh) nói: "Nghe đến sự linh thiêng của Bà Chúa Kho nên năm nào tôi cũng lên đây lễ Bà mong bà ban phát lộc tài cho gia đình làm ăn phát tài trong năm mới".  

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 8

Lượng người đổ về ngày một đông, Ban tổ chức phải hướng dẫn khách thập phương đi vào lễ theo đường cổng phụ

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 9

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 10

Đội lễ thành tâm cầu khấn.

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 11

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 12

Nhiều người phải đưa lễ vật lên cao để tiện cho việc di chuyển.

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 13

Những đống vàng được Ban tổ chức buộc vào thành từng túi để phát cho khách thập phương.

Hàng vạn người trẩy hội Bà Chúa Kho - 14

Chị Vân (Bắc Ninh) đang buộc những tờ tiền lộc, vàng mã cho khách thập phương. "Từ hôm mồng 1 tết mọi người đến đây rất đông. Chúng tôi làm việc liên tục mà vẫn không đủ "lộc' để phát cho người đi lễ", chi Vân tâm sự.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan