Kẻ sát hại người yêu bằng 22 nhát dao vì níu kéo bất thành khóc nức nở tại tòa

Ngày 25/04/2018 00:03 AM (GMT+7)

Nhiều lần cố gắng níu kéo tình cảm nhưng bất thành, nam thanh niên dùng dao giết người yêu.

Ngày 24-4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên bị cáo Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) y án tử hình về tội "Giết người".

Tại phiên sơ thẩm vào tháng 11-2017, TAND TP HCM tuyên phạt Sơn mức án tử hình. Sau bản án này, Sơn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, đại diện bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Sơn thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của Sơn là rất nguy hiểm, có tính côn đồ nên đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án tử hình. Nghe tòa tuyên án, Sơn bật khóc nức nở.

Kẻ sát hại người yêu bằng 22 nhát dao vì níu kéo bất thành khóc nức nở tại tòa - 1

Bị cáo Phạm Ngọc Sơn tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, vào khoảng tháng 7-2016, Phạm Ngọc Sơn học lái xe tại TP Đà Nẵng; quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1999). Đến tháng 12-2016, chị Dương vào TP HCM làm công nhân và tạm trú tại phường Bình  Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khoảng 2 tháng sau, Sơn cũng vào TP HCM xin việc và tạm trú tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Khoảng 8 giờ ngày 27-3-2017, Sơn đến gặp người yêu nhưng chị Dương né tránh không chịu gặp. Khoảng 16 giờ, chị Dương ra ngoài thì Sơn lại thuyết phục người yêu tiếp tục quan hệ tình cảm. Bị người yêu từ chối, Sơn tức tối chạy đi mua một con dao giấu trong người.

Một giờ sau, Sơn quay lại và níu kéo người yêu thêm lần nữa. Chị Dương vẫn từ chối, đề nghị Sơn đừng làm phiền mình nữa và bỏ đi. Sơn kéo chị Dương lại, đâm 22 nhát dao vào người  khiến chị tử vong trước khi nhập viện.

Ngày hôm sau, Sơn đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Đám tang cô giáo bị chồng sắp cưới sát hại: Tiếng khóc nức nở của người thân và học trò
Một ngày trôi qua, bà H. vẫn chưa thể tin con gái đã ra đi mãi mãi. Ngồi cạnh linh cữu T., bà vừa khóc vừa gọi tên con gái: "T. ơi! Con chết oan uổng...
Theo Quốc Chiến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự