Mang bầu 37 tuần về chờ sinh gặp tai nạn, BS cứu được con còn mẹ ra đi mãi mãi

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/11/2020 11:50 AM (GMT+7)

Đang trên đường về quê để nghỉ chờ sinh con, thai phụ mang bầu đến tuần 37 không may bị tai nạn tử vong, đứa con trong bụng đã được cứu sống ngay sau đó.

Sự việc trên vừa xảy ra vào sáng nay (7/11), tại thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang), một người phụ nữ mang bầu khoảng 37 tuần, di chuyển cùng chồng bằng xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Bắc Giang lên Lạng Sơn thì bị tai nạn giao thông. 

Được biết, thai phụ gặp tai nạn quê ở Lạng Sơn và đang trên đường về nhà để nghỉ chờ đến ngày sinh con. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng cùng nhân dân đã nhanh chóng đưa thai phụ vào Trung tâm y tế huyện Lạng Giang cấp cứu, tuy nhiên do thai phụ bị thương quá nặng nên đã tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mang bầu 37 tuần về chờ sinh gặp tai nạn, BS cứu được con còn mẹ ra đi mãi mãi - 1

Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Văn Hậu - Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Lạng Giang - cho biết khoảng 7 giờ 35 phút sáng ngày 7/11, trung tâm tiếp nhận một thai phụ bị tai nạn giao thông vào viện trong tình trạng da tái nhợt, ngừng tim, ngừng thở. Qua kiểm tra cho thấy vùng đầu (đỉnh chỏm) có viết thương dập nát vỡ sọ, lộ tổ chức não, tiên lượng bệnh nhân đã tử vong ngoại viện.

Thời điểm bị tai nạn, bệnh nhân đang mang thai khoảng 37-38 tuần, các bác sĩ tiên lượng có cơ hội cứu thai nên kíp trực đã báo lãnh đạo trung tâm để xin ý kiến mổ lấy thai cấp cứu. Ngay sau đó 01 bé trai cân nặng 2.8kg đã được mổ cấp cứu thành công. 

Lúc lấy ra khỏi bụng mẹ, em bé da nhợt, không tự thở, tim đập rời rạc nên kíp bác sĩ tiến hành cấp cứu thai nhi, ép tim, bóp bóng, tiêm Adrenalin 1/1000x6ml …

Sau khoảng 05 phút cấp cứu, em bé da hồng hơn, có tiếng tim đều rõ (140-160 lần/phút). Kíp cấp cứu tiếp tục bóp bóng hỗ trợ, đặt đường truyền hồi sức, xin ý kiến lãnh đạo để chuyển thai nhi lên tuyến trên. Hiện em bé đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang an toàn.

Mang bầu 37 tuần về chờ sinh gặp tai nạn, BS cứu được con còn mẹ ra đi mãi mãi - 2

Các bác sĩ mổ kịp thời cứu sống em bé.

Bác sĩ Đặng Văn Hậu cho biết để cấp cứu kịp thời và cứu sống em bé bệnh viện đã “báo động đỏ” huy động các bác sĩ trực tập trung tối đa những gì tốt nhất để mổ đưa em bé ra ngoài càng sớm càng tốt. 

“Trung tâm y tế huyện Lạng Giang thường xuyên cấp cứu những ca bệnh nặng nói chung và do tai nạn giao thông nói riêng chuyển đến. Với những ca bệnh cấp cứu nặng chúng tôi luôn phải huy động tối đa nhân lực, vật lực để làm sao cứu sống được bệnh nhân. Tuy nhiên, trường hợp thai phụ trên do bị thương quá nặng, tử vong ngoại viện nên chỉ cứu sống được em bé”, bác sĩ Hậu chia sẻ.

Cũng theo vị bác sĩ này, sau khi biết tin vụ tai nạn người thân thai phụ đã có mặt tại bệnh viện, phía bệnh viện cũng đã hỗ trợ chuyến xe nhân đạo đưa thi thể nạn nhân về gia đình, cũng như chuyển em bé lên tuyến trên.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo công an thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết thai phụ tử vong là Lý Thị N. (SN 1995, ở Cao Lộc, Lạng Sơn), thời điểm bị tai nạn chị N. đang được chồng chở về quê bằng xe máy. Trên đường di chuyển đến thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 98C – 064.70, do tài xế Nguyễn Ngọc Duy (SN 1989, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang) điều khiển khiến chị N. ngã ra đường. Sau đó dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng chị N. bị thương nặng nên đã tử vong.

Nóng: Tai nạn trên đường dẫn hầm Hải Vân, 2 người chết, khoảng 20 người bị thương
Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cung đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân nối Đà Nẵng với Thừa Thiên - Huế khiến 2 người chết và khoảng 20 người...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất