Nam sinh ở Hà Giang tự tay mặc áo tốt nghiệp cho bố mẹ: "Ngày con trưởng thành là ngày cả nhà hạnh phúc"

Thảo Anh - Ngày 19/08/2024 11:45 AM (GMT+7)

Ngày đi học tối làm thêm để kiếm tiền phụ gia đình, chàng trai người dân tộc thiểu số sinh năm 2006 luôn lấy bố mẹ làm điểm tựa tinh thần để cố gắng.

Nam sinh Mua Mí Páo sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em ở huyện Yên Minh (Hà Giang). Páo là con út, mẹ cậu là bà Sinh Thị Mỷ (SN 1958), bố là ông Mua Sè Tỏa (SN 1961). Tuy điều kiện kinh tế chẳng được đủ đầy, nhưng Páo luôn có bố mẹ bên cạnh để động viên tinh thần, giúp cậu vươn lên từng ngày. 

Bố mẹ là động lực lớn nhất của con...

Nhà nghèo lại đông anh chị em, tuổi thơ của Páo gắn liền với những lần theo mẹ lên nương làm rẫy, cùng các anh chị ra ruộng phụ giúp bố. Páo lớn lên từ những bữa cơm đạm bạc, đôi khi ăn mèn mén còn nhiều hơn cơm trắng.

Nhà của Páo trước kia được làm bằng đất, gỗ và tre, mỗi lần mưa xuống là nhớp nháp bùn đất. Chỉ trong vài năm trở lại đây, bố mẹ Páo mới xây được căn nhà vững chãi, sạch sẽ hơn. 

Nam sinh ở Hà Giang tự tay mặc áo tốt nghiệp cho bố mẹ: amp;#34;Ngày con trưởng thành là ngày cả nhà hạnh phúcamp;#34; - 1

Theo Páo chia sẻ, năm học lớp 9, cậu đã từng muốn nghỉ học để cùng các anh chị đi làm kiếm tiền. Thế nhưng, sau lời khuyên nhủ, động viên của mẹ, Páo đã quyết định đi học và phải học thành tài để sau này trở thành trụ cột trong gia đình. 

Mẹ em nói, dù lớn tuổi nhưng vẫn quyết định sinh ra em vì muốn em được sống một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ không bỏ em, chưa khi nào có ý định bỏ mặc em nên em phải cố gắng để thay đổi hoàn cảnh của mình. Nếu em nghỉ học thì mọi hi vọng của bố mẹ đều bị dập tắt”, Páo tâm sự. 

Thời gian mới nhập học tại trường THPT Yên Minh, Páo đã làm thêm tại một quán ăn gần trường, ngày đi học, tối đi làm. Như vậy là cậu vừa có chỗ ăn ở miễn phí, vừa kiếm được tiền lo cho bản thân. 

Khi không làm thêm ở quán nữa, ngày nào Páo cũng đi bộ gần 10 cây số để đến trường. “Chỉ cần được đi học và có cơ hội cho tương lai sau này để lo cho bố mẹ, thì đường xa đến mấy em cũng không ngại”, Páo chia sẻ.  

Ngày con tốt nghiệp, ước mơ của bố mẹ đã thành hiện thực

Trải qua 3 năm học với biết bao khó khăn, cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến, Páo đã mời bố mẹ tới chụp ảnh cùng trong dịp cả lớp chụp ảnh kỷ yếu. Điều đặc biệt hơn nữa là bố mẹ Páo đã trực tiếp mặc áo tốt nghiệp để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai.

Nam sinh ở Hà Giang tự tay mặc áo tốt nghiệp cho bố mẹ: amp;#34;Ngày con trưởng thành là ngày cả nhà hạnh phúcamp;#34; - 2

Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nam sinh nở nụ cười tươi bên bố mẹ như thay lời cảm ơn đến đấng sinh thành đã cho cậu được thực hiện ước mơ đến trường tìm con chữ. Hình ảnh người mẹ già có gương mặt hiền hậu, lam lũ, mặc chiếc áo tốt nghiệp đứng cạnh con trai khiến ai xem cũng xúc động. 

Khi em mặc chiếc áo ấy cho bố mẹ là muốn bố mẹ tốt nghiệp cùng em. Đó là lời cảm ơn của em tới bố mẹ đã rất cố gắng nuôi em ăn học để có ngày hôm nay. Em rất hạnh phúc, em đã không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ”, Páo bộc bạch. 

Nam sinh ở Hà Giang tự tay mặc áo tốt nghiệp cho bố mẹ: amp;#34;Ngày con trưởng thành là ngày cả nhà hạnh phúcamp;#34; - 3

Được biết, 6 anh chị đầu của Páo đã lập gia đình và ở quê làm nương rẫy. Người anh thứ 7 của Páo đã tốt nghiệp cấp 3 và đang tìm việc làm. Páo là người con duy nhất trong nhà sau khi tốt nghiệp THPT được đi học tiếp. 

Páo đã trúng tuyển vào trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ theo diện xét học bạ. Nam sinh 2k6 chia sẻ, sau này có điều kiện, cậu sẽ mở tiệm thuốc ở quê và sống gần bố mẹ. 

Páo cho biết, hiện cậu đang tranh thủ dịp hè để đi làm thêm, chuẩn bị sẵn sàng cho việc học sắp tới. Páo cũng dự định, khi nhập học xong, cậu sẽ xin việc làm thêm, tự kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt và đóng học phí. 

Với Páo, bố mẹ dù không thể lo được cho em đủ đầy về vật chất nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên để Páo cố gắng. Nam sinh Hà Giang hi vọng trong ngày tốt nghiệp cao đẳng sẽ được đón bố mẹ đến trường, để khoác lên người bố mẹ tấm áo tốt nghiệp một lần nữa. 

Nam sinh ở Hà Giang tự tay mặc áo tốt nghiệp cho bố mẹ: amp;#34;Ngày con trưởng thành là ngày cả nhà hạnh phúcamp;#34; - 4

Vu lan về nhắc nhớ có người bà 80 tuổi nuôi cháu mồ côi, ước sống từng ngày để nhìn cháu lớn thêm một chút
Từ ngày con gái có gia đình mới, bà Đăm đã thay con chăm sóc cháu ngoại. Nhiều năm qua, nguồn thực phẩm chính của hai bà cháu chỉ là vài luống rau...

Vu Lan - Tóc ai bạc màu

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vu Lan - Tóc ai bạc màu