Xúc động khoảnh khắc con gái ôm chầm lấy mẹ, cài bông hồng lên áo: “Hãy dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể...”

Tấn Phước - Ngày 18/08/2024 23:29 PM (GMT+7)

Trong ngày đại lễ Vu Lan, không ít người đã rơi nước mắt khi cài hoa lên ngực áo, nhớ về ơn dưỡng dục của đấng sinh thành.

Cũng như mọi năm, Vu Lan là dịp để những người con bày tỏ sự hiếu thảo với cha mẹ bằng những cách khác nhau. Theo ghi nhận tại tu viện Khánh An (Quận 12), rất đông người dân, Phật tử đã đến đây để tham dự buổi lễ nhằm tri ân công lao dưỡng dục của cha mẹ.

Theo quan niệm của Phật giáo, hoa hồng vốn biểu trưng cho lòng hiếu thảo, tri ân và biết ơn của người làm con đối với phụ mẫu, nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo là hoạt động ý nghĩa khiến nhiều người xúc động.

Xúc động khoảnh khắc con gái ôm chầm lấy mẹ, cài bông hồng lên áo: “Hãy dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể...” - 1Nghi thức dâng hoa diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.

Có những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đến tu viện để cùng nhau tri ân, tưởng nhớ người thân đã khuất.

Có những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đến tu viện để cùng nhau tri ân, tưởng nhớ người thân đã khuất.

Tại buổi lễ, lời cảm niệm về cha mẹ và hình ảnh cài hoa hồng đã làm những người tham gia xúc động khi nghĩ về mẹ cha. Rất nhiều người đã rơi những giọt nước mắt vì tưởng nhớ tới cha mẹ đã khuất khi chưa kịp báo hiếu, hoặc đó còn là những giọt lệ hối hận khi nhớ lại những lỗi lầm mình khiến cha mẹ phải buồn lòng.

Trong buổi lễ, các chư tôn đức được cài lên ngực bông hồng màu vàng. Người còn cha, còn mẹ sẽ được cài bông hoa hồng đỏ. Người mất cha hoặc mẹ được cài bông hoa hồng nhạt. Còn người mất cả cha và mẹ sẽ cài bông hồng trắng.

Trong buổi lễ, các chư tôn đức được cài lên ngực bông hồng màu vàng. Người còn cha, còn mẹ sẽ được cài bông hoa hồng đỏ. Người mất cha hoặc mẹ được cài bông hoa hồng nhạt. Còn người mất cả cha và mẹ sẽ cài bông hồng trắng. 

Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh đã có từ lâu đời, là dịp để mỗi người con tỏ lòng thành kính tổ tiên và biết ơn với đấng sinh thành.

Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh đã có từ lâu đời, là dịp để mỗi người con tỏ lòng thành kính tổ tiên và biết ơn với đấng sinh thành.

Sau nghi thức bông hoa cài áo, có những Phật tử đã đỏ hoe khoé mắt vì nhớ đến hình ảnh của cha mẹ - những người từng hy sinh tất cả đoạn đường thanh xuân để nuôi dưỡng, dạy dỗ mình đạt thành công như hiện tại.

Sau nghi thức bông hoa cài áo, có những Phật tử đã đỏ hoe khoé mắt vì nhớ đến hình ảnh của cha mẹ - những người từng hy sinh tất cả đoạn đường thanh xuân để nuôi dưỡng, dạy dỗ mình đạt thành công như hiện tại.

Nghi thức người làm con dâng trà, rửa chân đáp lại công lao dưỡng dạy của cha mẹ khiến nhiều Phật tử phải oà khóc nức nở.

Nghi thức người làm con dâng trà, rửa chân đáp lại công lao dưỡng dạy của cha mẹ khiến nhiều Phật tử phải oà khóc nức nở.

Chị Lâm Ánh Ngọc (SN 1985) xúc động: “Thật ra những giọt nước mắt rơi trong ngày Vu Lan không phải biểu hiện cho sự yếu đuối mà nó đang thức tỉnh chúng ta phải trân trọng sự hiện diện của đấng sinh thành. Giờ đây, các bạn trẻ hãy mạnh dạn ôm cha mẹ của mình nhiều hơn, đừng để các bậc phụ huynh và chúng ta có khoảng cách. Các bạn trẻ hãy tạm gác những cuộc vui, hạn chế dành thời gian cho các trò chơi tiêu khiển. Thay vào đấy, chúng ta hãy dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn vì chính đấng sinh thành đã nuôi dưỡng chúng ta nên người, hãy ở bên họ khi còn có thể…”.

Lễ Vu Lan không chỉ là dịp để con cháu cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ đã khuất, mà còn để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, chăm sóc và yêu thương khi đấng sinh thành còn hiện diện trên cõi đời này…

Lễ Vu Lan không chỉ là dịp để con cháu cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ đã khuất, mà còn để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, chăm sóc và yêu thương khi đấng sinh thành còn hiện diện trên cõi đời này…

Xúc động khoảnh khắc con gái ôm chầm lấy mẹ, cài bông hồng lên áo: “Hãy dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể...” - 8

Theo Tấn Phước
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vu Lan - Tóc ai bạc màu