Người đàn ông trúng độc đắc 2 lần, bỗng dưng có tiền liền bị thiên hạ làm phiền vì điều này

NGỌC HÀ - Ngày 19/08/2022 12:12 PM (GMT+7)

Năm 2003, ông Y tiếp tục trúng giải thưởng trị giá 350 triệu đồng. Lúc này người dân ở khu phố đã gán cho ông biệt danh “vua xổ số”.

Ông Đỗ Văn Y (SN 1944, Hà Nội) sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc hàng trung lưu ở khu vực Đống Đa. Ông được cha mẹ cho đi học hành tử tế, có suất học bổng sang Liên Xô du học. Song ông lo cha mẹ ở nhà vất vả nên gác chuyện học hành, kiếm việc làm lo cho gia đình.

Thời điểm đó Hà Nội bị bom Mỹ đánh phá ác liệt, ông Y đã theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ và chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Chiến tranh kết thúc ông trở về quê nhà, lấy vợ và chăm sóc mẹ già.

“Khi đất nước thống nhất, tôi trở về phường xin vào làm công an trật tự. Một lần tan làm nhìn đám nhỏ bán vé số mặt mũi nhem nhuốc, quần áo lấm bẩn mà tôi thấy tội nghiệp. Tôi không cầm được lòng đã mua một tờ vừa để giúp đỡ chúng, vừa thử vận may của bản thân”, ông Y tâm sự lý do “chơi” xổ số.

Một lần tan làm nhìn đám nhỏ bán vé số mặt mũi nhem nhuốc, quần áo lấm bẩn mà ông Y thấy tội nghiệp nên đã mua 1 tờ vé số.

Một lần tan làm nhìn đám nhỏ bán vé số mặt mũi nhem nhuốc, quần áo lấm bẩn mà ông Y thấy tội nghiệp nên đã mua 1 tờ vé số. 

Sau bữa đó, lần nào thấy người bán vé số, ông Y cũng mua vài tờ coi như niềm vui giúp đời giúp người. Bởi vậy nhiều người thấy ông hay mua xổ số đã hỏi có phải mê trò đỏ đen? Ông chỉ cười mà không đáp gì. Ông quan niệm mua xổ số không phải chuyện được hay mất, tin hay không tin… mà đó chỉ là trò chơi có thưởng, được thì vui mà không được cũng chẳng sao.

Ông từng chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dồn tiền chơi xổ số để làm giàu cả. Với tôi đó đơn giản là thú vui tao nhã thôi, không đặt nặng vấn đề trúng thưởng. Ngày nào không được thực hiện thú vui ấy, tôi khó chịu lắm”.

Gắn bó với thú vui tuổi già suốt thời gian dài, ông Y đã may mắn trở thành tỷ phú độc đắc khi trúng số tiền lên tới 250 triệu đồng. Ông kể vào một ngày giữa tháng 6/2000, ông mua 5 tờ vé số kiến thiết và trúng độc đắc. Tuy nhiên ông vẫn không thể nào tin bản thân lại may mắn như thế bởi thời điểm ấy số tiền đó rất… khủng.

Sau khi lĩnh thưởng, ông Y vẫn nghĩ mình đang mơ chứ đó không phải là thật. Năm 2003, ông tiếp tục trúng giải thưởng trị giá 350 triệu đồng. Lúc này người dân ở khu phố đã gán cho ông biệt danh “vua xổ số”. Họ cho rằng trúng số một lần đã khó, vậy mà trong 3 năm ông trúng đến 2 lần.

Gắn bó với thú vui tuổi già suốt thời gian dài, ông Y đã may mắn trở thành tỷ phú độc đắc khi trúng số tiền lên tới 250 triệu đồng.

Gắn bó với thú vui tuổi già suốt thời gian dài, ông Y đã may mắn trở thành tỷ phú độc đắc khi trúng số tiền lên tới 250 triệu đồng.

Chỉ vì biệt danh “vua xổ số”, người đàn ông Hà Nội gặp không ít phiền toái khi bị người lạ quấy rầy, muốn chia vận may. Thậm chí không ít người mang cả lễ vật đến mong ông  chỉ giúp một “vé xổ số” may mắn, giúp đổi đời. Nhưng ông đều khuyên mọi người nên từ bỏ ý định tin vào mấy trò may mắn này. Khi ấy họ mới từ bỏ ý định và không làm phiền ông nữa.

Ngoài đam mê xổ số, ông Y còn có sở thích bắt tội phạm khiến bao người thán phục. Ông đã khiến không ít tên tội phạm là kẻ máu mặt trên địa bàn phường, có tiền án tiền sự… phải khuất phục. “Đó là công việc mỗi ngày của tôi và mọi người. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an ninh trật tự, quét sạch tệ nạn, trộm cắp để trả lại an toàn cho người dân, khu phố. Vì thế chúng tôi hoàn thành công việc cũng là điều nên làm”, ông Y bộc bạch.

Có lần vì mải săn bắt cướp, ông Y bị một tên tội phạm đâm vào bụng, máu chảy khắp người. Ông đã phải nghỉ việc mấy tháng liền để điều trị vết thương. Lúc này người thân, bạn bè khuyên ông từ bỏ công việc vì tuổi cao nhưng đâu có dễ. Ông quyết không từ bỏ bởi đó là đam mê đã ăn sâu vào máu, giống như chơi xổ số.

Người đàn ông trúng độc đắc 7.6 tỷ đồng, sẵn sàng cho tiền người lạ, đám tang vợ chi đến 500 triệu đồng
"Chuyện ông ấy gặp ai cũng cho tiền đã đồn xa tít ra tận ngoài kia. Vì thế kẻ xấu đã lợi dụng cơ hội đó mà đến làm phiền vợ chồng ông", chị L – một...

Xổ số

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số