Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết

Ngày 12/02/2018 00:35 AM (GMT+7)

Càng về khuya nhiệt độ Hà Nội càng xuống thấp, nhiều người phải đốt lửa chống rét, thức trắng đêm trông vườn đào Tết.

Những ngày gần Tết Nguyên đán, người Hà Nội phải hứng chịu không khí lạnh tăng cường với nhiệt độ về đêm chỉ 10 đến 12 độ C.

Trong giá rét, rất nhiều người dân khi trông mai, đào, quất cảnh phải đốt lửa, dùng bạt che thành nhiều lớp thậm chí là quấn quanh người chăn bông để chống chọi với cái lạnh.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 1

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 2

Trời rét căm căm, dù đã được trang bị chăn, đệm và lều bạt nhưng nhiều người vẫn không dám ngủ vì sợ mất đào.

Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm bán mai, đào, quất cảnh trên phố Âu Cơ, Nhật Tân, Lạc Long Quân, hay Đại lộ Thăng Long…Nhiều chủ các quầy hàng hoa tết, những người trông đào, quất phải chịu đựng cái lạnh thấu xương, thức thâu đêm đến sáng vì chỉ mất 1 gốc đào hoặc 1 chậu quất coi như cả vụ không có lãi.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 3

Anh Sơn đang dùng bạt mía quây kín vườn đào khi đêm đã khuya không còn người đi lại trên đường.

Anh Sơn (ở Đại Từ - Thái Nguyên) đang bán đào ở số 94 Lạc Long Quân cho biết, khi anh nhận công việc này là xác định là sẽ thức thâu đêm gần cả 1 tháng trời, và đây là năm thứ 3 anh làm công việc này.

“Đến 30 Tết tôi nghỉ bán hàng về quê với vợ con, tuy là công việc thời vụ nhưng cần nhiều vốn nên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, chỉ cần ngủ gật hay lơ là một chút thôi là không có lãi”, anh Sơn chia sẻ.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 4

Đối với những người bán đào thời vụ, chỉ cần mất 1 cành đào là coi như hết lãi.

Bên cạnh khu vực bán hàng của anh Sơn là gia đình anh Hoàng, chị Minh, anh chị cho hay cách đây vài hôm bị kẻ gian bẻ cành và vác trộm 1 cành đào trị giá gần 3 triệu đồng.

“Hôm đó hai vợ chồng tôi tranh thủ khoảng 10 phút đi ăn cơm, khi về kiểm lại thì mất một cành đào rừng to. Cành đào đó trị giá gần 3 triệu đồng, tiếc đứt ruột mà chẳng biết làm sao”, anh Hoàng cho biết.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 5

Những vườn cây cảnh được quây kín trên đường Lạc Long Quân.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 6

Tại Đại lội Thăng Long, những khu bán quất cũng được quây bằng bạt mía phía ngoài.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 7

Ngay bên cạnh là chiếc lều tạm bợ được dựng lên để trông coi vườn quất.

Là người từ Sài Gòn mới chuyển ra Hà Nội khoảng 10 ngày nay để bán mai cảnh anh Long cho biết, anh thật sự “sợ” thời tiết ngoài Bắc, vì đêm xuống rất lạnh anh phải đốt lửa sưởi suốt ngày đêm, dù đã mặc áo ấm và đeo găng tay.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 8

Những người buôn bán quất, đào tụ tập nhau lại để sưởi ấm giữa đêm khuya chống lại cái lạnh khoảng 10 độ C.

Theo chia sẻ của anh Long, ngoài vấn đề lạnh giá thì an ninh cũng khiến việc kinh doanh của gian hàng anh gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi từ Nam ra không quen biết ai, không có mối quan hệ gì vì thế 3 anh em hôm nào cũng phải thay nhau trắng đêm canh gác vườn mai vì sợ kẻ gian lấy cắp”, anh Long chia sẻ.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 9

Thời tiết miền Bắc lạnh giá là một thách thức với những người buôn mai tết từ phía Nam ra.

Người đàn ông này cũng cho biết, tận mắt anh khi đêm khuya đang trông vườn mai của mình, đã chứng kiến kẻ gian đột nhập vào vườn nhà bên cạnh lấy cắp 1 chậu địa lan, nhưng do là người nơi khác đến nên anh không dám hô hoán.

“Đến khi họ lên xe, tôi vào gọi chủ nhà đuổi theo ngay nhưng không kịp nữa, chắc họ đi vào ngõ ngách nào đó”, người đàn ông này nói.

Người dân thức trắng đêm, đốt lửa ngồi co ro trông đào, quất ngày giáp Tết - 10

Họ cùng nhau trò chuyện để xua đi cái lạnh và quên đi buồn ngủ khi đêm về.

Được biết, càng những ngày cận Tết Nguyên đán lượng người đến mua đào, quất càng đông, mức giá cũng có nhiều loại khác nhau với những cành đào to có giá từ 700.000 đồng đến 3 triệu. Còn đối với đào cho thuê có giá từ 5-7 triệu với cây nhỏ, 20 triệu với cây lớn và rẻ nhất là những cành đào nhỏ với giá khoảng 120.000 đồng/cành.

Tại sao người Việt lại dùng quả phật thủ trưng trong ngày Tết?
Nhiều người cho rằng, vào ngày Tết trên mâm ngũ quả hay bàn thờ nên đặt một quả phật thủ vì loại quả này ngoài hương thơm dịu còn có ý nghĩa rất sâu...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h