Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường”

Ngày 07/02/2018 14:59 PM (GMT+7)

Dù ngày mai (23 tháng Chạp) mới là ngày ông Công, ông Táo về trời, nhưng từ trưa ngày nay đã rất đông người dân thả cá chép tiễn các ông về trời sớm.

Ghi nhận tại một số hồ lớn và sông Hồng (Hà Nội), trưa nay 2/7 ( tức 22 tháng Chạp) rất đông người dân đã mang cá chép đi thả nhằm tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Lý giải nguyên nhân thả cá tiễn các ông về trời sớm, anh Hoà (Thuỵ Khuê) cho biết, năm nào gia đình anh cũng thả cá ngày 22 tháng Chạp và cảm thấy mọi việc sau đó đều suôn sẻ, nên thay vì đợi đúng ngày anh Hoà thả cá trước 1 ngày để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 1

Người dân ra hồ thả cá sớm tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Chung quan điểm trên, chị Hiền đang đi thả cá ở cầu Long Biên cho rằng cúng ông Công, ông Táo từ ngày 22 tháng Chạp không ảnh hưởng gì đến tâm linh. Hơn nữa, việc thả cá sớm để “các ông” về trời cũng tránh được tình trạng “tắc đường”.

“Tôi nghĩ trần sao, âm vậy. Nếu quá đông người đi cùng một lúc sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc đường, nên việc thả cá sớm, để ông Công, ông Táo thong thả về trời sẽ tốt hơn”, chị Hiền cho hay.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 2

Khẩu hiệu được các tình nguyện viên tuyên truyền trên cầu Long Biên.

Cũng tại khu vực cầu Long Biên, rất đông các tình nguyện viên đã đứng ở khu vực lên xuống cầu căng biểu ngữ “thả cá, đừng thả túi nilon”.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn các loại vật dụng như xô, thùng, dây kéo giúp người dân cho cá vào và thả xuống sông. “Chúng em làm như vậy để tránh tình trạng người dân ném cả cá và túi xuống sông, gây ô nhiễm môi trường”, một tình nguyện viên chia sẻ.

Được biết, hoạt động này sẽ diễn ra hết ngày mai 23 tháng Chạp. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội:

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 3

Tại nhiều hồ lớn ở Hà Nội, người dân đi thả cá sớm tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 4

Nhiều người rón rén thả cá, xua cá bơi đi thật xa rồi mới ra về.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 5

Sau khi thả cá, đa số người dân đều có ý thức thu gom túi nilon vào đúng nơi quy định.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 6

Nhiều người cẩn thân cho cá vào các bình nhựa rồi mang đi ra hồ thả.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 7

Một người dân mang cá chép vàng ra đường Thanh Niên thả xuống hồ .

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 8

Tại cầu Long Biên, người dân mang cá ra thả xuống sông Hồng được các tình nguyện viên giúp đỡ nhiệt tình.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 9

Những con cá vàng được các tình nguyện viên đưa tới nơi tập kết.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 10

Ngoài cá vàng, nhiều người dân còn mua cá chép ta (chép trắng) để thả ra sông, tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 11

Tất cả các sẽ được cho vào những xô lớn có chứa đầy nước.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 12

Những xô chuyên chụng này được trang bị những vật dụng theo dõi từ xa để người dân có thể nhìn được cá đã bơi ra ngoài sông.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 13

Càng về chiều lượng tình nguyện viên đến hỗ trợ người dân thả cá càng đông.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 14

Cá được đưa từ trên mặt cầu thả xuống sông.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 15

Các tình nguyên viên ở trên bờ nắm chắc những đoạn dây thừng để không bị rơi xô cá.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 16

Bên dưới có những tình nguyên viên sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra,

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 17

Người dân được các tình nguyện viên giúp thả cá.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 18

Dù các tình nguyên viên liên tục nhắc nhở, nhưng vẫn có người xả túi nilon sau khi thả cá.

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm vì sợ mai “tắc đường” - 19

Ngoài đội hỗ trợ người dân thả cá, có một đội tình nguyên viên khác đứng căng biểu ngữ bảo vệ môi trường.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h