Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup

Ngày 13/06/2014 08:09 AM (GMT+7)

Từ ngoài phố, trong nhà, các tụ điểm xem World Cup đến bệnh viện... đâu đâu cũng thấy cảnh người hâm mộ thức trắng đêm để theo dõi trận khai mạc.

Cứ 4 năm một lần, World Cup lại đem tới niềm vui cho mọi người dân trên toàn thế giới. 3h sáng ngày 13/6/2014, những đệ tử của môn túc cầu ở Hà Nội đã có một đêm không ngủ.

Tuy trận mở màn World Cup 2014 giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia diễn ra vào 3h sáng nhưng giờ giấc đối với những người đam mê bóng đá không có ý nghĩa gì bởi World Cup 4 năm mới diễn ra một lần và quan trọng đây là trận khai màn.

Tuy nhiên, không khí xem World Cup năm nay không được sôi sục như kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi. Các địa điểm như Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) từng là tụ điểm xem World Cup hấp dẫn nhiều người đến xem vẫn im lìm.

Dạo quanh một số tuyến phố ở thủ đô, không khí xem bóng đá hơi trầm lắng nhưng vẫn có nhiều cổ động viên cuồng nhiệt thức trắng đêm để cổ vũ cho 2 đội tuyển. Ông Lê Văn Dũng (phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội) cho biết dù đã 67 tuổi nhưng tình yêu với trái bóng thì không bao giờ nguội lạnh. Ông chia sẻ: "Ngồi xem ở nhà một mình thì buồn, ra đây còn có mấy người xem cùng cũng có chút không khí. Bốn năm trước bầu không khí xem World Cup sôi sục hơn hẳn".

Anh Nguyễn Văn Nam (Ngô Quyền, Hà Nội) cho biết: "Đây là trận đấu mở màn một kì World Cup, chính vì vậy anh em tụ họp khá đông đủ, ai cũng mong chờ, hồi hộp được xem giây phút bóng lăn. Được cùng nhau hưởng trọn vẹn cảm xúc với đội tuyển mình yêu thích và có lẽ chỉ có trái bóng tròn mới đem lại được".

World Cup cũng đem đến niềm vui cho nhiều người từ tài xế taxi, sinh viên hay các cụ già, mỗi người đều cảm nhận một cách riêng nhưng ở họ có một điểm chung là tình yêu bóng đá.

Đêm qua, những ai yêu mến đội tuyển Brazil đã có được niềm vui trọn vẹn bởi đội bóng sứ Sam - ba có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Croatia.

Chùm ảnh người Hà Nội trắng đêm xem World Cup:

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 1

Trắng đêm cùng nhau thưởng thức một mùa World Cup

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 2

Niềm vui vỡ òa khi đội tuyển Croatia mở tỉ số

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 3

Đã lâu lắm rồi cổ động viên này mới có cảm giác vui sướng tột độ như vậy

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 4

Chia sẻ niềm vui khi đội chủ nhà Brazil lật ngược tình thế và giành thắng lợi với tỉ số 3 - 1

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 5

Nhấp nhổm với từng pha bóng hỏng ăn

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 6

Một số tụ điểm cafe lắp đặt màn hình lớn để phục vụ khách xem World Cup

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 7

Tuy không nhiều người xem nhưng mỗi khi có bàn thắng họ lại đứng dạy hò hét

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 8

Các quán nước ven đường cũng trắng đêm xem bóng đá (ảnh chụp trên phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội)

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 9

Tình yêu với trái bóng tròn không kể tuổi tác

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 10

Dù đã tuổi cao nhưng ông Lê Văn Dũng vẫn ra quán nước xem World Cup cùng với mọi người

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 11

Có cụ ông phải ngồi gần màn hình mới theo dõi được trận đấu vì tuổi cao, mắt đã hơi mờ

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 12

Một mình trắng đêm trong phòng khách xem bóng đá. Hình ảnh chụp trên đường Đội Cấn, Hà Nội.

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 13

Khu vực Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di, các quán cà phê dựng máy chiếu khổ lớn để phục vụ khách xem World Cup

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 14

Không chỉ có nam giới mà các cô gái cũng cùng bạn bè xem bóng đá

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 15

Một tài xế taxi dừng xe, tranh thủ xem bóng đá trên đường Lương Định Của

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 16

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 17

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhiều bệnh nhân cố thức xem đá bóng

Người Hà Nội trắng đêm xem World Cup - 18

Nhóm bảo vệ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương kê chiếc tivi nhỏ, vừa xem bóng đá vừa trực ca

Theo Hồng Phú - Tất Định (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan