Người nhà BS Tường xin gia đình nạn nhân giảm tội

Ngày 06/11/2013 17:30 PM (GMT+7)

Người nhà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đến gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền xin thắp hương cho nạn nhân song không có một lời xin lỗi hay chia buồn, thăm hỏi mà là lời đề nghị giúp đỡ để giảm nhẹ tội cho vị bác sĩ "ném xác phi tang" này.

Chiều nay 6-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, là chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) cho biết một số người thân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vừa đến gia đình anh Nguyễn Hữu Huy để xin thắp hương cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị bác sĩ Tường ném xác phi tang.

“Họ có mang trái cây và phong bì đến để thắp hương. Gia đình tôi cho phép thắp hương trên bàn thờ và nhận trái cây, còn tiền thì trả lại” - ông Quang nói.

Người nhà BS Tường xin gia đình nạn nhân giảm tội - 1

Ông Phạm Đức Quang cho biết người nhà bác sĩ Tường đã xin gia đình chị Huyền giúp đỡ để ông Tường được giảm nhẹ tội 

Ông Quang cũng cho biết: “Trong suốt buổi gặp gỡ, phía gia đình bác sĩ Tường không hề có lời thăm hỏi và chia sẻ những mất mát, đau thương của gia đình. Nhưng bất ngờ là họ đã xin gia đình tôi giúp đỡ để nhằm giúp cho bác sĩ Tường được giảm nhẹ tội hơn”.

“Gia đình tôi vô cùng bức xúc với thái độ này. Cháu tôi còn chưa tìm được xác khi đã 18 ngày trôi qua kể từ khi bị ông Tường vứt xác xuống sông Hồng để phi tang” - ông Quang uất ức. 

Người nhà BS Tường xin gia đình nạn nhân giảm tội - 2

Người nhà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (áo sơ mi trắng) đã đến gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền để xin giúp đỡ, giảm nhẹ tội cho vị bác sĩ này - Ảnh: Nguyễn Quyết

Ông Quang cũng cho biết hôm qua (5-11), gia đình và lực lượng công an vẫn đi thuyền tiến hành tìm kiếm thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, hôm nay gia đình tạm nghỉ tìm kiếm vì tất cả các thành viên quá mệt mỏi, nhiều người đã bị ốm vì cuộc tìm kiếm quá dài. Tuy nhiên, ông Quang cho biết: “Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục việc tìm kiếm cháu Huyền”.

Trong một diễn biến khác, được biết gia đình và thân nhân của chị Huyền đã mời được một luật sư để giúp đỡ gia đình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp. “Gia đình chúng tôi đã có những trao đổi với luật sư về những việc cần làm. Mọi việc đang bắt đầu tiến hành” - ông Quang cho hay.

Song ông Quang từ chối cung cấp danh tính của vị luật sư.

Tóm tắt vụ việc:

Chiều 22.10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đủ căn cứ bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường, (SN 1973, ở tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), là bác sĩ, chủ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, ngày 18.10, chị Huyền đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (ở 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Chị Huyền đã đặt cọc tại đây 50 triệu đồng, được các nhân viên hẹn 11h ngày 19.10 đến làm phẫu thuật.

Đến khoảng 16h thì xong quá trình phẫu thuật. Nhưng đến khoảng 17h45, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng. Phát hiện vụ việc, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, Bác sỹ Tường cùng bảo vệ đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng.

Xem thông tin về Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người tại Eva.vn

Theo Văn Duẩn (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thẩm mỹ viện Cát Tường