Nhân chứng kể lại vụ 'cứa cổ em, hiếp chủ quán cà phê' ở Đà Nẵng

Ngày 26/11/2016 10:00 AM (GMT+7)

Lúc dụ được tên trộm ra khỏi phòng, thiếu phụ vội chốt cửa và lấy chiếc điện thoại mà chị vừa nhanh trí giấu được để cầu cứu hàng xóm sang cứu mình...

Tin từ Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng tiến hành truy bắt nghi can trong vụ cướp tài sản, cưỡng hiếp táo tợn xảy ra ở quán cà phê trên đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Trao đổi trên báo Trí thức trẻ, anh Nguyễn Ninh Long (30 tuổi), nhân chứng cứu giúp chị Phạm Thị Mỹ L. trong đêm xảy ra sự việc cho biết, đêm 23/11, vào khoảng 1h45 anh nhận được điện thoại của chị L. với tâm trạng hoảng loạn.

"Chị L. nói qua điện thoại với giọng hoảng hốt rằng thằng Tít (tức anh Phạm Đức Q. (SN 1991, em trai chị L.) bị đâm rồi, em kêu mọi người qua cứu chị với. Nghe xong, tôi chạy ra, lúc này do nhà đang có công trình xây dựng, sẵn có cây tuýp sắt nên tôi cầm theo" - anh Long kể lại.

Nhân chứng kể lại vụ cứa cổ em, hiếp chủ quán cà phê ở Đà Nẵng - 1

Quán cà phê Trâm Anh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân.

Lúc này, nghe anh Long gọi, chị L. liền mở cửa thì từ sau quầy phá chế, tên trộm chạy ra và ôm lấy cổ, kề dao khống chế, kéo chị này vào phòng ngủ.

Trước tình hình đó, anh Long dùng cây tuýp sắt đập mạnh vào khung cửa sắt, rồi lần lần từ ngoài cửa chính vào tới quầy bar, vừa đập vừa hô hoán để mọi người xung quanh chạy đến giúp.

Lúc này, đối tượng bắt đầu bỏ chị L. ra rồi chạy về phía cổng lấy xe máy chạy trốn. "Tôi liền chạy lại định tiếp cận thì nó lấy dao hù dọa, đòi giết tôi, sau đó lên xe máy chạy về hướng cầu Tuyên Sơn. Tôi chạy theo nhưng đuổi không kịp.

"May là đêm đó tôi khó ngủ, vừa bỏ điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại cầu cứu của chị L. chứ không sợ đối tượng cũng giết chị ấy rồi"- anh Long cho biết.

Được biết, anh Q., em trai chị L. sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến sự việc, báo Dân trí đưa tin, tối 24/11, sau giờ đóng cửa nghỉ bán, quán cà phê Trâm Anh, ở số 185 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng có nhân viên ngủ lại trông coi.

Khoảng 0h30 ngày 23/11, nhân viên này đang ngủ thì bất ngờ phát hiện có kẻ gian đột nhập vào quán nên đã hô hoán.

Bị phát hiện, tên trộm lấy dao ở quầy chế biến và đâm nạn nhân trọng thương.

Nhân viên quán cà phê được là Phạm Đức Q. (25 tuổi), cũng là em trai của chị Phạm Thị Mỹ L. - chủ quán cà phê Trâm Anh.

Tin tức trên báo Công an nhân dân cho biết thêm, chưa dừng lại, thấy anh Q. nằm bất động, đối tượng tiến đến gõ cửa phòng ngủ của chị L. Nghĩ là em trai, chị L. mở cửa liền bị đối tượng này dùng dao đe dọa để, đòi quan hệ tình dục. Cùng lúc này, con trai nhỏ của chị L. thức giấc và kêu khóc.

Sợ con trai bị kẻ gian manh động làm hại nên chị L. chấp nhận để đối tượng cưỡng hiếp. Sau đó, đối tượng tra hỏi chỗ cất tài sản, cướp của chị L. số tiền 3,2 triệu đồng cùng sợi lắc vàng tây. 

Lấy được tài sản, đối tượng vẫn chưa bỏ đi mà tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân nhiều lần. Chị L. doạ rằng em trai ngủ phía trước đã chạy đi kêu người đến nên gã này mới ra khỏi phòng. 

Nhưng khi thấy nạn nhân Q. vẫn nằm bất động, tên này đã quay lại đập cửa. Chị L. sợ hãi đã vừa chèn cửa, vừa hô hoán, lấy điện thoại đã giấu được gọi cho anh Nguyễn Ninh Long, hàng xóm sang cứu giúp nhưng lại tiếp tục bị tên này khống chế, kéo vào phòng.

Sau đó, anh Long liên tục tri hô, đập cửa khiến tên "yêu râu xanh" vùng ra bỏ chạy thoát thân. 

Hiện, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cùng Công an quận Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng tội phạm nguy hiểm này. 

Theo Bảo Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự