Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi đến gã biến thái với sở thích quái đản

Ngày 14/10/2017 00:10 AM (GMT+7)

Mất gần một năm, cảnh sát mới bắt được hung thủ - một tên tâm thần biến thái, bị ám ảnh với giày cao gót và đồ lót phụ nữ.

Tuổi thơ bị ngược đãi và sự ám ảnh điên cuồng với giày cao gót

Jeromes Brudos (Jerry) sinh năm 1939 tại Webster, South Dakota, Mỹ. Từ nhỏ hắn đã bị bố mẹ đối xử không tốt bởi họ muốn sinh con gái. Việc bị ngược đãi đã khiến tâm lý Jerry bất thường so với những đứa trẻ khác.

5 tuổi, một hôm Jerry nhặt được một đôi giày cao gót từ bãi rác. Hắn lén đem nó về nhà rồi đánh lại cho thật mới. Thỉnh thoảng, Jerry đem đôi giày ra ngắm nghía và mang thử đi lòng vòng trong nhà. Sở thích đặc biệt với giày cao gót bắt đầu từ đó. Sau khi bị phát hiện, hắn bị mẹ đánh một trận nhừ tử và đôi giày cũng bị đốt trụi.

Khi lên cấp 1, Jerry từng ăn trộm giày của một giáo viên rồi mang về nhà giấu trong ngăn kéo. Ai ngờ, một bạn học của hắn phát hiện ra, Jerry bị giáo viên mắng thậm tệ trước lớp khiến hắn vô cùng xấu hổ và bỏ chạy khỏi lớp.

Đến khi lớn hơn, ngoài giày cao gót, Jerry còn thấy hứng thú với cả đồ lót phụ nữ. Hắn thường xuyên đột nhập vào nhà hàng xóm để ăn trộm đồ lót và giày cao gót.

Đến một thời điểm, việc sở hữu hàng loạt thứ đồ không còn đủ thỏa mãn nữa, Jerry tìm đến cách cực đoan hơn, đó là dùng vũ lực tấn công các cô gái trẻ, đánh đập họ đến khi ngất xỉu rồi lấy cắp giày của họ.

Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi đến gã biến thái với sở thích quái đản - 1

Jerry và vợ của hắn.

Năm 17 tuổi, Jerry bị bắt sau hai vụ tấn công các cô gái trẻ. Hắn bị tống vào bệnh viện tâm thần ở bang Oregon, các bác sĩ chẩn đoán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách, tâm trạng không ổn định. Nhưng chưa đầy 1 năm, hắn được thả ra vì các bác sĩ nghĩ rằng hắn không phải là mối nguy hiểm cho xã hội.

Học hành không đến nơi đến chốn, năm 20 tuổi, Jerry bỏ học để gia nhập quân đội. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau, hắn lại bị quân đội trục xuất vì có dấu hiệu tâm lý không ổn định.

Những tưởng đã từ bỏ…

Những năm sau đó, Jerry làm hết công việc này đến công việc khác, hầu như không có việc nào ổn định.

Hắn gặp gỡ một cô gái rồi kết hôn và có với nhau hai người con. Cuộc sống gia đình êm đềm những tưởng đã khiến hắn quên đi sở thích quái đản trước đây.

Đến khi vợ hắn sinh đứa con thứ hai, Jerry háo hức được gặp con trong phòng đẻ nhưng không được vợ đồng ý. Sự thất vọng và chán nản đã khiến hắn tìm đến giày cao gót và đồ lót phụ nữ như một sự khỏa lấp.

Sau khi con trai ra đời được vài tháng, Jerry đã theo dõi một phụ nữ ở Portland. Hắn đột nhập vào nhà nhưng không may bị phát hiện. Jerry đã bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu sau đó thực hiện hành vi thú tính trước khi cướp mấy đôi giày và đồ lót.

Những năm tháng sống chung với vợ, Jerry và vợ gần như không xảy ra chuyện gì, dù đôi khi hắn có bắt vợ khỏa thân đi giày cao gót để hắn chụp ảnh. Tuy nhiên, hôn nhân của họ dần rạn nứt khi hắn mặc đồ lót phụ nữ và đòi ân ái với vợ.

Jerry chuyển ra ở một căn nhà khác, nơi hắn dán đủ mọi hình ảnh phụ nữ khỏa thân và bày biện những đồ từng ăn trộm được.

Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi đến gã biến thái với sở thích quái đản - 2

Ngôi nhà với đủ thứ đồ quái đản mà Jerry dựng lên.

Tội ác phải trả giá

Trong khoảng năm 1968-1969, nhiều cô gái trẻ bị mất tích không dấu vết.

Ngày 10/5/1969, một người đánh cá trên sông Long Tom, phía nam Corvallis phát hiện ra một thi thể nổi trên mặt nước. Người này được xác nhận là Linda Salee, 22 tuổi, mất tích gần 1 tháng trước. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô mất vì ngạt thở.

Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi đến gã biến thái với sở thích quái đản - 3

Nạn nhân Linda Salee.

Hai ngày sau, thợ lặn lại tìm thấy một cái xác khác được xác nhận là Karen Sprinker, 19 tuổi, một sinh viên y khoa, đang theo học tại bang Oregon. Karen mất tích từ tháng 3, nguyên nhân cái chết của cô cùng giống với Linda Salee.

Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi đến gã biến thái với sở thích quái đản - 4

Nạn nhân Karen Sprinker.

Ngoài ra, thi thể của Karen còn bị tra tấn dã man. Cô bị cắt bỏ ngực, mặc một chiếc áo ngực quá khổ và nhét đầy giấy bên trong.

Bạn cùng ký túc xá với Karen nói rằng, gần đây cô hay nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cựu chiến binh, vì cô đơn nên mong có người tâm sự. Nhờ đó, cảnh sát đã giăng một cái bẫy. Họ đưa một sinh viên giả vờ hẹn gặp Jerry rồi tóm gọn hắn. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn, Jerry được thả ra bởi cảnh sát không đủ chứng cứ buộc tội hắn.

Mãi đến khi một cô gái khác đến trình báo với cảnh sát về tội trạng của Jerry, hắn mới chính thức khai nhận tội ác của mình.

Hắn cho biết bản thân bị hành hạ bởi những cơn đau đầu khó hiểu. Mỗi lần như vậy thì chỉ có giết người mới giúp hắn xoa dịu được cơn đau. Jerry cũng thừa nhận khi tiếp cận các nạn nhân, hắn thường mặc đồ lót và trang phục của phụ nữ để tăng thêm hưng phấn.

Nạn nhân đầu tiên của Jerry là Linda Slawson, 19 tuổi. Ngày 26/1/1968, cô đến nhà của Jerry để bán bách khoa toàn thư và bị hắn dụ vào nhà rồi sát hại.

Ngoài ra, Jerry còn gây ra cái chết của nạn nhân thứ tư là Jan Whitney, một sinh viên đại học mất tích vào tháng 11/1968.

Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi đến gã biến thái với sở thích quái đản - 5

Nạn nhân Linda Slawson.

Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi đến gã biến thái với sở thích quái đản - 6

Và Jan Whitney.

Các thám tử cùng cảnh sát đã lục soát nhà của Jerry. Họ vô cùng kinh hoàng khi căn nhà chứa đầy ảnh của các nạn nhân trước và sau khi chết, cùng nhiều đồ vật khác.

Jerry đã thú nhận các tội danh dã man và thú tính của mình. Hắn bị kết án tù chung thân sau đó chết vì ung thư vào năm 2006.

Vợ của Jerry cũng từng bị điều tra do nghi ngờ đồng lõa. Tuy nhiên, do không tìm được mối liên hệ nào, cánh sát đã thả bà đi. Một thời gian sau, bà ta cùng con chuyển đến sinh sống ở nơi khác và không ai nghe tin gì từ họ nữa.

>> Xem thêm: Dở trò sàm sỡ gái xinh trong thang máy, gã biến thái nhận cái kết đáng đời

Khánh Hằng (Dịch từ nydailynews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự