Tìm chồng trong đêm, thiếu phụ bị chú hiếp dâm trên đồi vắng

Ngày 12/04/2015 13:48 PM (GMT+7)

Đang cùng người “chú" đi tìm chồng, chị L bất ngờ bị ông ta đè ngửa xuống đất ý định hãm hại.

Theo tin tức trên báo Pháp Luật Việt nam, vào khoảng 23h, ngày 3/4 trên địa bàn thôn Ba Luồng, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ án hiếp dâm gây xôn xao dư luận trong địa bàn. Nạn nhân là chị Hoàng Thị L. (SN 1991, quê ở Cao Bằng ). Hung thủ là Khuông Văn Điểm (SN 1994, trú tại thôn Ba Luồng, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên).

Theo đó, vào ngày 3/4, trên địa bàn thôn Ba Luồng có hộ dân tổ chức đám cưới. chị L. được mẹ chồng bảo đi ăn cỗ thay cho chồng vì chồng chị đi làm muộn chưa về. Chị L. nghe mẹ đi ăn cỗ, đến tối cũng không thấy chồng về nhà, nằm đợi chồng đến khoảng gần 11h đêm, chị thấy nóng ruột nên mới dậy đi tìm chồng.

Ra ngoài thì gặp người em trai (em con nhà chú ruột – PV), hai chị em bắt đầu đi tìm anh Khuông Thái P.(chồng chị L.). Trên đường đi tìm anh P. chị L. và người em kia đã gặp Điểm, thấy người em nhà chú gọi Điểm bằng chú chị L. cũng gọi theo. Đi thêm được khoảng 20p thì người em của L. nói “không đi tìm nữa” v à đi về.

Trong lúc này Điểm nói với L. “để chú dẫn cháu đi tìm P.”, thấy người này xưng hô chú cháu, chị L. cũng cảm thấy tin tưởng hơn và đồng ý để người này dẫn đi tìm chồng.

Chị L. chia sẻ:” lúc đó tôi không biết người này họ hàng thế nào, thấy em nhà chú gọi bằng chú thì tôi cũng gọi theo. Thấy người này bảo biết chồng tôi đang ở đâu nên tôi tin tưởng đi theo, vì nghĩ rằng là người trong họ thì chắc không có vấn đề gì”.

Thấy đối tượng này dẫn mình đi lòng vòng, tiến sâu vào nơi không có nhà chị đã có phần nghi ngờ nên hỏi Điểm “sao chú lại dẫn cháu đi đường này?” và được đối tượng cho biết đây là đường tắt, đi nhanh hơn. Đến mấy nhà cũng không tìm thấy anh P., nên Điểm cho chị L. mượn điện thoại để gọi cho chồng, nhưng cũng không được.

Sau đó chị L. đi trước, Điểm đi sau, thì bất ngờ Điểm ôm lấy chị L. vật nằm xuống đất với ý định thực hiện hành vi đồi bại. Trong đêm tối, lại diễn ra tại nơi vắng vẻ, chị L. chỉ biết dùng hết sức mình kêu cứu để người khác chạy đến ứng cứu cho mình.

Tìm chồng trong đêm, thiếu phụ bị chú hiếp dâm trên đồi vắng - 1

Hiện trường.

Cách đó khoảng gần 100m là nhà ông Lý Văn Vằn, ông Vằn lại nghĩ rằng cháu nhà mình cãi nhau nên ông chạy ra. Đi khỏi nhà được một đoạn thì ông thấy có bóng người đang vật lộn nhau dưới đất. Ông Vằn quát “chúng mày làm cái trò gì thế hả”, sau đó thì thấy người con trai buông người con gái ra, chị L. được thể chạy ôm lấy ông Vằn kêu cứu.

Thấy vậy, ông Vằn hô hoán mọi người đến, đồng thời đưa Điểm và chị L. về nhà nói chuyện. Ngay lúc này, người thân của chị L. đã gọi điện báo chính quyền địa phương đến giải quyết.

Tại nhà chị L., Điểm có thừa nhận hành vi vật chị L. xuống đất, nhưng theo như Điểm khai lúc đó thì hắn hoàn toàn bị chị L. ép buộc phải quan hệ nên mới hành động như vậy.

Về phía chị L. sau khi được mọi người đưa về chị đã phải nhập viện để điều trị những vết thương mà Điểm gây ra. Đến ngày 9/4 thì chị xin xuất viện, hiện tại sức khỏe của chị cũng đã ổn định.

Trao đổi với PV, ông Mã Kiên Cường – Phó trưởng Công an xã Yên Ninh cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu nghiêm trọng nên đã báo cho Công an huyện Phú Lương xuống thụ lý.

Cũng theo ông Cường, Điểm là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, hay lông bông tụ tập cùng các đối tượng xấu trên địa bàn. Bản thân Điểm cũng đã có tiền án về tội trộm cắp.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ.

Đi tìm chồng trong đêm thiếu phụ bị bạn của chồng "hiếp dâm"

Chiều ngày 17/12/2014, HĐXX phúc thẩm TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Vũ (SN 1988, trú tại An khánh, Hoài Đức, Hà Nội) về tội hiếp dâm. Căn cứ các chứng cứ, hồ sơ, yêu cầu của bị hại... sau giờ nghị án, HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 1h30' ngày 6/7/2014, chị T. (SN 1991) vợ anh Tuấn sang nhà Vũ để tìm chồng về. Tại đây, T. gặp Điệp - em trai Vũ. Nghe Điệp nói chồng mình đi hát cùng Vũ và Minh ở quán karaoke làng bên, chị T. liền rủ Điệp đi bộ sang tìm.

Đến nơi, chị T. cùng Điệp đi lên tầng 2 để tìm nhưng không thấy. Vừa xuống đến chân cầu thang, T. gặp Vũ từ phòng hát tầng 1 đi ra. Thấy Vũ, Điệp chạy về trước còn chị T. ở lại. Chị T. cất tiếng hỏi Vũ: "anh Minh và anh Tuấn đâu". Trong trạng thái say rượu, nhìn chị T. hấp dẫn, Vũ nảy sinh ý định hiếp dâm chị T. liền nói dối: "Anh Tuấn, anh Minh xuống nhà anh Toàn rồi". Nghe Vũ nói vậy, chị T. bỏ đi về.

Chị T. vừa đi ra, Vũ quay vội vào phòng hát xem anh Tuấn còn tỉnh táo không để đi tìm chị T. thực hiện hành vi. Khi Vũ về đến cửa nhà mình cũng là lúc chị T. đi tới. Vũ bảo chị T. đi cùng mình tới chỗ anh Tuấn. Vũ vốn là bạn của anh Tuấn trước khi cưới, lại đang ở cùng khu, chị T. tưởng Vũ nói thật liền đi theo. Đi bộ đến khu biệt thự Bảo Sơn, chị T. nhận được điện thoại của anh Minh báo hai người đã về rồi, chị T. vội vã quay người đi về.

Vừa quay người đi, chị T. bị Vũ xông vào ôm. Quá sợ hãi, chị T. bỏ chạy và kêu cứu. Thấy vậy, Vũ đuổi theo rồi dùng tay tát vào mặt chị T. khiến chị này bị chảy máu. Sau đó, Vũ kéo chị T. vào trong biệt thự chưa có người ở. Đang mang thai, chị T. cầu xin Vũ tha cho mình nhưng không được. Phản kháng lại hành động của Vũ, chị T. bị "yêu râu xanh" dọa giết, đành phải nằm im cho Vũ thực hiện hành vi đồi bại. Thỏa mãn thú tính, Vũ bỏ về, để mặc nạn nhân ở lại trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn.

Với những hành vi vi phạm trên, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/9/2014 tại TAND huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vũ 42 tháng tù giam. Sau phiên xét xử sơ thẩm, chị T. đã làm đơn kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo và bồi thường cho mình.

Theo Kim Thành (Đời sống pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan