Tin tức 24h: Bất ngờ lai lịch nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng ở Trà Vinh

K.T - Ngày 10/01/2024 18:30 PM (GMT+7)

Nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng của tiệm là vợ của người đã dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh trước đó.

Bất ngờ lai lịch nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng ở Trà Vinh

Ngày 10-1, Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ bị can Châu Thị Thúy Kiều (31 tuổi, nhân viên tiệm vàng ở Phường 3 TP Trà Vinh) trộm hơn 160 lượng vàng của tiệm.

Trước đó, ngày 2-12-2023, anh LHT (chủ tiệm vàng) kiểm tra thì phát hiện số lượng vàng bị hao hụt, tổng cộng 160 lượng vàng loại 18 kara và 24 kara nên đi trình báo công an.

Nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng là vợ người đã dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh trước đó.

Nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng là vợ người đã dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh trước đó.

Sau đó, Kiều đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Kiều khai làm việc tại tiệm vàng từ năm 2014. Khi tiệm vàng có thêm nhiều chi nhánh, Kiều được giao quản lý kho vàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm vàng, Kiều đã nhiều lần lấy trộm hơn 160 lượng vàng (gần 100 lượng vàng 24K và hơn 60 lượng vàng 18k), tổng trị giá gần 8 tỉ đồng.

Số vàng lấy trộm của tiệm, Kiều đã đưa cho chồng là Huỳnh Hải Quang (người dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh vào ngày 30-11-2023) sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng, qua điều tra, công an phát hiện Quang có nhiều giao dịch với số tiền lớn, nghi đánh bạc hoặc đầu tư tiền ảo.

Chiều 30-11-2023, Quang mang theo súng bắn đạn chì chở Lại Thế Việt (22 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) đến tiệm vàng Mỹ Trang 3. Quang kêu Việt canh đường và dặn nếu bị hại chống trả thì bắn rồi Quang vào tiệm vàng dùng vật cứng đập bể kính tủ tiệm vàng. Bị phát hiện, Quang dùng súng gây thương tích cho chủ tiệm vàng. Cả hai lấy trang sức vàng bỏ vào túi nilon rồi lên xe tẩu thoát

Trên đường bỏ trốn, Quang gặp tai nạn dẫn đến tử vong còn Việt cũng nhanh chóng bị bắt trong đêm. Công an thu giữ hai khẩu súng, 75 viên đạn chì và cũng tìm thấy túi nilon màu đen bên trong chứa hơn 80 chỉ vàng 18K mà cả hai đã cướp.

Cây phượng ngã đổ trong sân trường, nhiều học sinh bị thương

Khoảng 6 giờ 30 ngày 10-1, tại Trường tiểu học Lạc Long Quân (TP Tuy Hòa, Phú Yên), một cây phượng bất ngờ ngã đổ khiến bốn học sinh nhập viện.

Thời điểm trên, các em lớp 5G đang tập thể dục trong sân trường thì bất ngờ cây phượng bật gốc, ngã đổ khiến nhiều học sinh bị thương.

Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Trưởng phòng Giáo dục TP Tuy Hòa xác nhận vụ việc và cho biết ngay sau khi cây đổ, ban giám hiệu Trường tiểu học Lạc Long Quân cùng các thầy cô đã đưa các em đi cấp cứu.

“May mắn các em chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã tạm ổn định sau khi được bác sĩ chăm sóc” - ông Khôi thông tin.

Thân cây phượng bị mục rỗng ngã đổ khiến bốn học sinh bị thương. Ảnh: MT

Thân cây phượng bị mục rỗng ngã đổ khiến bốn học sinh bị thương. Ảnh: MT

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết tiếp nhận bốn học sinh của Trường tiểu học Lạc Long Quân nhập viện khoảng 7 giờ 15 cùng ngày. Hiện, hai em đã xuất viện, còn hai em đang tiếp tục theo dõi.

Cụ thể, em ĐKQ đang điều trị ở Khoa ngoại chấn thương, còn em HTK bị thương phần đầu, đang điều trị ở Khoa ngoại thần kinh. Sức khỏe các em ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cho biết đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà trường phối hợp với bệnh viện chăm sóc sức khỏe các em học sinh.

Theo ông Lễ, may mắn các em không bị thương nặng. Qua kiểm tra, cây phượng nhìn bề ngoài rất tươi xanh nhưng bên trong gốc cây đã bị mục rỗng.

TP.HCM: Cháy nhà lúc rạng sáng, 1 người tử vong

Sáng 10/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM (PC07) cho biết, trên địa bàn quận 12 vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 2h26 cùng ngày tại căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành.

Nhận thông tin, Phòng PC07 đã điều động 3 xe chữa cháy, 23 chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến 3h11 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Khi vào bên trong, cảnh sát phát hiện 1 thanh niên tên Đào Thanh Phong (SN 1992) tử vong.

Theo Phòng PC07, thời điểm căn nhà 1 trệt 2 tầng bị cháy có 4 người. Trong đó 2 người lớn và 1 trẻ em thoát nạn qua ban công an toàn. Vụ cháy khiến nhiều đồ dùng trong nhà bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Người đàn ông quăng ‘vật thể lạ’ vào trường học rồi bỏ chạy, phong tỏa hiện trường

Trưa nay (10/1), trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bị phong toả sau khi một người đàn ông vứt “vật thể lạ” trước cổng rồi lên xe máy bỏ chạy.

Lãnh đạo trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho hay khoảng 12h cùng ngày, nhân viên bảo vệ của trường phát hiện một người đàn ông đứng trước cổng phía đường Lê Lợi khá lâu, trên tay cầm theo một hộp đồ.

Đoạn đường Lê Lợi bị phong tỏa trong trưa cùng ngày.

Đoạn đường Lê Lợi bị phong tỏa trong trưa cùng ngày.

Thấy người này cứ lảng vảng, biểu hiện khả nghi nên bảo vệ yêu cầu không được đứng trước cổng trường. Bất ngờ người đàn ông quăng hộp đồ ngay trước cổng rồi lên xe máy bỏ chạy.

Bảo vệ lập tức báo cáo vụ việc lên lãnh đạo trường. Nhà trường trình báo các đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh, giáo viên.

Ngay sau đó, đoạn đường Lê Lợi phía trước cổng trường đã bị phong tỏa. Các lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, tháo dỡ “vật thể lạ” do người đàn ông bỏ lại.

Đến gần 13h, đoạn đường này mới được gỡ phong tỏa.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và yêu cầu Trường THPT Phan Châu Trinh báo cáo cụ thể.

Tốt nghiệp bằng giỏi, Gen Z vỡ mộng và hụt hẫng khi không xin được việc ưng ý
Không ít bạn trẻ ra trường, cầm CV đi tìm việc đã vỡ lẽ cuộc sống không phải màu hồng như tưởng tượng khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Chuyện nghề Gen Z

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h