Tin tức 24h: Cận Tết, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm

K.T - Ngày 19/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

3 chị em ruột ngã xuống ao cách nhà khoảng 500 m. Khi được vớt lên bờ, cả 3 đều tử vong.

Cận Tết, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm

Ngày 19-1, người thân đang tổ chức tang lễ cho 3 chị em ruột là L.T.K.D (SN 2015), L.T.Đ (SN 2017) và L.T.Đ (SN 2019) - cùng trú tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai - khi không may đuối nước tử vong.

Theo UBND xã Ia Piơr, chiều 18-1, 3 chị em D. rủ nhau ra ao cách nhà khoảng 500 m chơi. Sau đó, cả 3 được phát hiện ngã dưới ao. Khi được đưa lên bờ, cả 3 đã tử vong do đuối nước.

Ba chị em gái không may cùng bị đuối nước tử vong ngày cận tết.

Ba chị em gái không may cùng bị đuối nước tử vong ngày cận tết.

Các nạn nhân là 3 trong số 4 người con của vợ chồng anh La Văn Ngài - chị Nguyễn Thị Dâu. Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Ngài rất khó khăn.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Ngài tổng cộng 15 triệu đồng để tổ chức tang lễ cho 3 con. Bên cạnh đó, địa phương cũng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người đi xe máy về quê ăn tết tử vong

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại quốc lộ 6 khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Trước đó, khoảng hơn 2 giờ ngày 18-1, tại Km 130+500 - quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, xe ôtô khách BKS 26F-001.34 của Nhà xe Thanh Sang, do Nguyễn Đình Lực (SN 1981, trú tại Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La đã xảy ra va chạm với các xe máy BKS 27Z1-318.15 do Tòng Văn Q. (SN 1999) điều khiển, chở theo sau là Quàng Thị O. (SN 2004) và xe máy BKS 27Z1-256.26 do Cà Văn T. (SN 2003) điều khiển, chở theo sau là Tòng Thị P. (SN 2003). Được biết, cả 4 người đều trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Xe khách lật nghiêng sau vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Xe khách lật nghiêng sau vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Sau đó, xe ôtô khách BKS 26F-001.34 tiếp tục di chuyển về phía trước theo hướng Hà Nội - Sơn La, đến Km 130+950 - quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã lao vào giàn phòng vệ lốp cao su bên phải cùng chiều rồi tông tiếp vào xe máy BKS 27Z1-228.32 do anh Lò Văn T. (SN 2002) điều khiển cùng chiều, chở theo sau là anh Lò Văn K. (SN 2001), cùng trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, sau đó ôtô khách lật đổ nghiêng sang bên trái.

Hậu quả, anh Tòng Văn Q. tử vong trên đường đưa tới bệnh viện, các anh Lò Văn T., Lò Văn K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, nhưng đến khoảng 8 giờ cùng ngày đã tử vong. Vụ tai nạn còn khiến một số người khác bị thương, 4 phương tiện bị hư hỏng nặng. Được biết, nhóm người đi xe máy là công nhân, đang trên đường về quê ănTết thì gặp nạn.

Nhận được tin báo, công an huyện Mai Châu đã có mặt bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe ôtô khách khai nhận do xe mất phanh nên đã dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn nêu trên. Được biết, theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe khách mang BKS 26F-001.34 đã hết hạn kiểm định từ ngày 14-1-2023.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.

Chuẩn bị đưa thi thể bé trai 10 tuổi tại Đồng Tháp lên mặt đất

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trong chiều nay (19/1), thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống độ sâu 35 m tại công trình cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp sẽ được lực lượng chức năng đưa lên mặt đất.

Sáng 19/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi (Thanh Bình, Đồng Tháp) đã hút hạ bentonite ngoài ống vách D2100 đến độ sâu 27m. Đồng thời, sửa sang lại mặt bằng thi công cho các thiết bị và tiếp tục bơm nước ra khỏi ống vách D2100.

Các lực lượng đang cố gắng hết sức để đưa thi thể bé trai lên mặt đất.

Các lực lượng đang cố gắng hết sức để đưa thi thể bé trai lên mặt đất.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình bơm bentonite ra khỏi lồng ống phần đất giữa 2 vòng vây cọc ván thép ở phía lán trại quân đội bị tụt nên phải dừng bơm. Chính vì thế, Sở GTVT Đồng Tháp đã điều động 2 ghe bơm cát khoảng 200m3 đến bơm vào khoảng giữa ống vách D2100 và tường vây cọc ván thép. Đến 5 giờ ngày 19/1 đã hoàn thành.

Vào tối 18/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác cứu hộ bé Hạo Nam tại công trình cầu kênh Rọc Sen vẫn đang tập trung, thi công liên tục. Tuy nhiên trong buổi chiều 18/1 đất xung quanh bị lún sụt, lực lượng cứu hộ phải xử lý để tạo mặt bằng ổn định, an toàn cho các lực lượng thi công. Bên cạnh đó, chất liệu bơm lên đặc sánh nên bị trục trặc, tất cả đều được đội thi công xử lý, san lấp giữ mặt bằng ổn định xung quanh hố xử lý cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc cứu hộ chậm trễ kéo dài thời gian cũng phải chấp nhận, bởi đây là tình huống ưu tiên cho sự an toàn rồi tiến hành cứu hộ tiếp tục. Do đó đội thi công vẫn duy trì cứu hộ bằng mọi cách để rút ngắn thời gian sớm đưa thi thể em bé về với gia đình.

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường để hỗ trợ gia đình giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, do móng cọc bê tông đã được đóng sâu trong lòng đất, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lại thêm một thiếu niên 16 tuổi dập nát tay vì chế pháo nổ

Ngày 19/1, Bệnh viện Việt Đức thông tin vừa tiếp nhận thêm 1 trường hợp là thiếu niên 16 tuổi ở Nam Định bị chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ.

TS.BS Bùi Mai Anh, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, người trực tiếp phẫu thuật nối lại ngón tay cái của bệnh nhân cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng bàn tay phải dập nát nhiều vết thương, ngón 1 dập nát xẹp lạnh, không chảy máu; gân gấp tuốt dài và nguy cơ nhiễm trùng cao. Nếu không giữ được ngón cái thì chức năng bàn tay mất 80%, gân gấp tuốt dài nếu không được nối lại chức năng vận động của ngón kém. Do tai nạn pháo nổ nên phần mềm dập nát, nguy cơ tắc mạch sau nối ngón cao.

Các bác sĩ đã phải tiến hành mở rộng lên cẳng tay để tìm đầu trung tâm của gân gấp bị đứt và nối lại cho bệnh nhân. Mạch máu của ngón nhỏ, co thắt, các bác sỹ phải nối bằng chỉ nhỏ 11/0.

Hiện tại bệnh nhân có thể cử động nhẹ nhàng ngón, nối ngón hồng ấm, tiếp tục theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ.

Thiếu niên đã được các bác sĩ nối lại ngón tay sau tai nạn pháo nổ.

Thiếu niên đã được các bác sĩ nối lại ngón tay sau tai nạn pháo nổ.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ cho biết, mặc dù đã tích cực tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của pháo tự chế nhưng cứ vào dịp giáp Tết lại có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe, nhiều trường hợp phải chịu thương tật suốt đời.

Tai nạn do tự chế pháo nổ gia tăng trong những ngày giáp Tết. Nạn nhân phần lớn là các thanh thiếu niên, vì tò mò đã lên mạng mua thuốc pháo và học cách chế tạo pháo nổ. Hậu quả khiến nhiều người bị thương tật nặng nề, nguy hiểm tới tính mạng. 

Vào ngày 16/1 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân (17 tuổi, trú tại Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) trong tình trạng chấn thương sọ não, dập nát 2 bàn tay do pháo tự chế phát nổ.

Theo lời người nhà kể lại, bệnh nhân đã tự mua thuốc pháo trên mạng về chế tạo pháo ở nhà cùng 2 người bạn, bất ngờ pháo tự chế phát nổ khiến cả 3 người bị thương.

Sau khi sơ cứu cầm máu, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chỉ định chuyển tuyến trên điều trị do vết thương phức tạp.

Trước đó, ngày 12/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tiếp nhận nam thanh niên 36 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập vào cấp cứu trong tình trạng vết thương dập nát, cắt cụt bàn tay phải và đa vết thương phần mềm do pháo nổ gây ra. Sau khi bệnh viện sơ cứu, bệnh nhân được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). 

Vụ người phụ nữ bị đánh chết trong nhà khách ở Cà Mau: Nghi phạm có bệnh lý tâm thần

Ngày 19/1, chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, ngụ ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau - em dâu nạn nhân N.T.T) cho biết, chị vừa nhận thông báo kết luận giám định đối với tình trạng tâm thần của bị can Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) trong vụ án “giết người” xảy ra tại nhà khách Thảo Nguyên vào ngày 10/11/2022.

Theo thông báo kết luận giám định, từ ngày 9/11 đến ngày 10/11/2022, bị can Xuân có bệnh lý tâm thần “rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.0-ICD10)”.

Cũng theo thông báo kết luận giám định, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can Xuân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính. Hiện tại, bị can này không đủ sức khoẻ tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP.

Trước đó, chị Vũ Thị Chín cũng nhận thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận mẫu máu của bị hại T và mẫu máu của bị can Xuân không tìm thấy chất ma tuý.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Vũ Thị Chín cho hay, chị và gia đình sẽ làm đơn yêu cầu giám định tâm thần lại đối với ông Xuân.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Như Tiền Phong thông tin, từ năm 2019, ông Xuân và nạn nhân là bà T có mối quan hệ tình cảm nam nữ, tuy nhiên chỉ qua lại, không sống chung như vợ chồng.

Khoảng 18h ngày 9/11, ông Xuân và bà T đến thuê phòng 301 tại một nhà khách ở phường 5, TP. Cà Mau. Đến 8h ngày 10/11, nhân viên khách sạn xác định tại phòng 301 có sự việc đánh nhau, có tiếng động lớn, nên xuống báo cho lễ tân và trình báo công an.

Cùng lúc này, bà T có gọi điện thoại cho con ruột bị can thông báo mình đang bị ông Xuân đánh. Cụ thể, ông Xuân dùng một cái ghế gỗ đánh bà T làm gãy chiếc ghế, sau đó dùng 2 chân ghế tiếp tục đánh bị hại.

Bị đánh dữ dội, bà T mới mở cửa phòng chạy ra ngoài, nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục đánh. Tại hành lang phòng 307, một người khách trong phòng đã đi ra can ngăn, nhưng ông này đã bị ông Xuân đánh bầm mắt. Một lúc sau, vị khách trên định tiếp tục can ngăn nhưng thấy ông Xuân hung hăng nên dừng lại.

Khi con của ông Xuân đến khách sạn và phát hiện sự việc nên đã đưa ông Xuân rời khách sạn. Sau đó, bà T được người thân đưa đến bệnh viện với chẩn đoán đa chấn thương và tử vong vào chiều cùng ngày.

Do có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần nên cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Xuân. Tuy nhiên, ngày 14/11 khi đưa ông Xuân đến Trung tâm Pháp y Tây Nam Bộ ở TP. Cần Thơ thì tình trạng sức khỏe của ông không đủ điều kiện để giám định tâm thần. Từ đó, trung tâm đề nghị cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Người phụ nữ bị chồng cũ thiêu sống đón cái Tết đầu tiên cùng chồng mới: Mình chỉ mong năm mới có cuộc sống an yên
Nhắc đến chuyện ăn Tết Nguyên đán có to hay không, chị Ngân thẳng thắn chia sẻ năm nay kinh tế khó khăn, lại chuẩn bị chào đón đứa con thứ 3 nên không sắm sửa gì nhiều, chỉ đủ để cả gia đình cùng sum vầy.

Tết nguyên đán

K.T (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h