Tin tức 24h: Con gái kêu đau và ngứa vùng kín, mẹ bất ngờ trước kết luận của bác sĩ

Ngày 17/01/2018 17:56 PM (GMT+7)

Lo lắng các cô giáo ở trường vệ sinh không sạch sẽ nên viêm nhiễm phụ khoa, người mẹ tức tốc đưa con đến phòng khám và bất ngờ khi bác sỹ đọc kết quả.

Con gái kêu đau và ngứa vùng kín, mẹ bất ngờ trước kết luận của bác sĩ

Chị Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết cách đây 2 tháng, con gái chị cháu Tr.C.A. (26 tháng tuổi) liên tục kêu đau và “có vấn đề” ở phần vụ (âm đạo). Lúc đầu chị Thảo nghĩ đến việc con gái bị xâm hại tình dục, nhưng sau khi tìm hiểu ở trường mầm non và đưa con đi kiểm tra thì chị Thảo đã loại bỏ nghi ngờ trên.

Sau đó, chị lo lắng các cô giáo ở trường vệ sinh không sạch sẽ nên viêm nhiễm phụ khoa, nên đưa con đến phòng khám phụ khoa gần nhà thăm khám. Tại đậy, kết quả kiểm tra cho thấy cháu hoàn toàn bình thường, không viên nhiễm gì.

Tin tức 24h: Con gái kêu đau và ngứa vùng kín, mẹ bất ngờ trước kết luận của bác sĩ - 1

Chị Thảo bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán con gái mắc giun kim chứ không phải bị bệnh phụ khoa.

Đem câu chuyện của con gái kể với một người bạn thân ở cơ quan, chị Thảo được người bạn này tư vấn nên đưa bé A. đi khám ký sinh trùng vì nhiều trẻ nhiễm giun, sán cũng hay có biểu hiện ngứa như vậy. Đặc biệt, nhà chị Thảo đang nuôi thú cưng nên việc nhiễm giun đũa chó mèo là rất cao.

Khi chị Thảo đưa con gái đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương làm xét nghiệm thì không phát hiện bị nhiễm giun đũa chó mèo. Tuy nhiên, sau khi nghe kể về các triệu chứng, các bác sĩ tiến hành thăm khám và kết luận cháu A. bị giun kim ký sinh trong cơ thể.

>> Xem thêm: Tưởng con 2 tuổi mắc bệnh phụ khoa, mẹ đưa đi khám bất ngờ trước kết luận của bác sĩ

Nhân chứng thất thần kể lại phút sập giàn giáo khiến 3 người chết ở Hà Nội

Khoảng 2 giờ sáng ngày 17/1, tại công trường xây dựng trên đường Tố Hữu đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn phải trắng đêm làm nhiệm vụ mới đưa các các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Túc (SN 1987), Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Đoàn Văn Bành (SN 1996), cùng quê ở tỉnh Yên Bái.

Tin tức 24h: Con gái kêu đau và ngứa vùng kín, mẹ bất ngờ trước kết luận của bác sĩ - 2

Những gương mặt thất thần của các công nhân phía trong công trường.

Sáng nay, tại hiện trường nơi xảy ra vụ sập giàn giáo ở đường Tố Hữu (Hà Nội) là cảnh tượng hoang tàn, với những khối sắt thép đổ ụp hoàn toàn. Bên trong khu nhà công nhân, những gương mặt thất thần, ánh mắt đỏ ngầu của những công nhân vừa tiễn đưa những người đồng nghiệp xấu xố của mình sau vụ sập xảy ra cách đó vài tiếng về quê để lo hậu sự.

Phì Văn Ngọc (SN 1997, quê ở Mộc Châu, Sơn La) đang làm công nhân tại công trường vừa bị sập giàn giáo kể lại rằng người anh thân thiết của Ngọc là một trong số những người tử vong. “Khi em ra tới công trường thi thể của anh ấy đã được đưa ra ngoài đống đổ nát, đến 8 giờ thì được chuyển ra khỏi công trường. Thật sự em rất sốc, vì anh ấy chơi thân với em, rất tốt tính. Vừa tối qua khi rời công trường em còn trêu anh ấy, hẹn đi uống nước, thế mà nay anh đã đi rồi”, Ngọc nói.

>> Xem thêm: Công nhân vụ sập giàn giáo: “Tối qua tôi còn trêu đùa anh ấy mà nay anh đã đi rồi...”

Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng rồi phân xác rúng động Bình Dương

Sáng 17/1, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa bị can Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, Hậu Giang) đến khu nhà trọ nằm trên đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao (TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thực nghiệm hiện trường vụ sát hại chồng dã man rồi chặt xác phi tang.

Tin tức 24h: Con gái kêu đau và ngứa vùng kín, mẹ bất ngờ trước kết luận của bác sĩ - 3

Người dân tập trung quanh khu trọ bị can Diễm từng ở để xem thực nghiệm (Ảnh: B.D)

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Diễm về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 16/12/2017, Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi, An Giang) cùng 3 người khác đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 thì phát hiện trong thùng rác có một chiếc balô màu xanh đen còn khá mới. Nghi ngờ có vật gì bên trong nên anh đã mở ra để coi và hốt hoảng phát hiện phần đầu nạn nhân.

Diễm khai nhận, cô mang túi nilon đựng xác nạn nhân đem bỏ ở các thùng chứa rác tại khu nhà trọ. Riêng đầu và một phần nội tạng của nạn nhân, Diễm bỏ vào balo, vứt ở thùng rác tại đường Thuận Giao 09.

>> Xem thêm: Vụ vợ giết chồng gây rúng động Bình Dương: Hàng Thị Hồng Diễm đang thực nghiệm hiện trường

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h