Tin tức 24h: Lời kể của nhân chứng vụ bé trai rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp

K.T - Ngày 07/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

"Lúc tôi chuẩn bị về ăn cơm thì có một bé gái chạy vào kêu: "Chú ơi có bạn lọt hố rồi". Tôi và mấy anh em khác chạy đến cọc bê tông theo chỉ dẫn của bọn trẻ. Khi đến nơi, tôi nghe giọng bé kêu dưới hố bê tông: "Chú ơi, con ở dưới hố, lôi con lên với", anh Đoàn Tuấn Em thuật lại.

Lời kể của nhân chứng vụ bé trai rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Một tuần trôi qua, những người đầu tiên tham gia ứng cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) - nạn nhân rơi xuống ống trụ bê tông công trình cầu Rọc Sen, vẫn nhớ tiếng kêu cứu của cháu bé.

Anh Đoàn Tuấn Em (34 tuổi, ngụ Cà Mau) cho biết, trưa 31/12/2022, anh cùng mọi người chuẩn ăn cơm thì một bé gái hớt hải chạy đến báo: “Chú có bạn rơi xuống hố bê tông”. Lập tức, anh Tuấn Em cùng mấy anh em khác chạy đến vị trí mà nhóm bạn Hạo Nam chỉ.

Khi đến trụ bê tông, anh Tuấn Em kêu to: “Cháu đâu” thì nghe thấy giọng Hạo Nam: “Chú ơi, con ở dưới hố, lôi con lên với"”.

"Không thể tưởng tượng ống trụ nhỏ như vậy mà một đứa trẻ vẫn có thể lọt vào. Tôi chỉ kịp trấn an cháu bé: "Chờ chú” rồi chạy đi tìm dây thừng và kêu công nhân khác cùng hỗ trợ đưa cháu Hạo Nam lên. Lúc này, nhóm công nhân thả dây xuống rồi hô to: “Con bám dây vào để các chú kéo lên”… nhưng Hạo Nam chỉ bám dây một lần rồi sau đó tuột xuống dưới", anh Tuấn Em nhớ lại.

Anh Đoàn Tuấn Em kể lại thời điểm cứu bé Hạo Nam.

Anh Đoàn Tuấn Em kể lại thời điểm cứu bé Hạo Nam.

Anh Tuấn Em chạy đến trạm y tế xã lấy bình oxy để bơm xuống ống trụ bê tông. Đồng thời, một công nhân khác đến báo công an xã Phú Lợi tới ứng cứu.

Theo lời kể của Đại úy Nguyễn Phương Hồng và công an viên Đặng Văn Giang (Công an xã Phú Lợi), khi nhận thông tin một bé trai lọt ống trụ bê tông công trình cầu Rọc Sen, 5 phút sau cả hai có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này không còn nghe tiếng nạn nhân. Mọi người cố gắng thả dây oxy. Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu hộ đến hiện trường, tiếp tục duy trì thả dây oxy, nhưng không nhận được tín hiệu từ cháu bé.

Cha bé Hạo Nam (bìa trái) mong sớm đưa thi thể con về nhà.

Cha bé Hạo Nam (bìa trái) mong sớm đưa thi thể con về nhà.

Đại úy Nguyễn Phương Hồng kể, lúc đó cha Hạo Nam là anh Thái Văn Tấn Tài đến hiện trường, động viên con: "Cha cùng mấy chú đến cứu con đây". Tuy nhiên, theo lời anh Tài, khoảng 10 phút sau không nghe tiếng kêu cứu của Hạo Nam nữa.

Theo lời của một công nhân tham gia đóng cọc tại công trình, sau khi đóng xong cọc bê tông thứ 18, các cọc này đều được đắp đất lại, nhưng không hiểu sao miệng hố lại xuất hiện mặc dù trời không mưa. Có khả năng do các phương tiện, máy móc tại công trình di chuyển khiến lớp đất lở ra.

Chiều 4/1, tỉnh Đồng Tháp thông tin bé Hạo Nam đã tử vong. "Liên ngành pháp y, y tế, chính quyền địa phương đã phối hợp đánh giá, đến thời điểm này, điều kiện duy trì sự sống cho nạn nhân đã kết thúc. Cũng đã có những bằng cớ rõ ràng cho thấy em bé đã tử vong”, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp trao đổi với báo chí tại hiện trường.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân Thái Lý Hạo Nam bị mắc kẹt trong trụ bê tông ở Đồng Tháp, lên mặt đất. Ngay sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, các phương pháp cứu hộ đã có sự thay đổi.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân Thái Lý Hạo Nam bị mắc kẹt trong trụ bê tông ở Đồng Tháp, lên mặt đất. Ngay sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, các phương pháp cứu hộ đã có sự thay đổi.

Trả lời câu hỏi "Cơ quan chức năng có khởi tố vụ án để điều tra hay không", ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện tỉnh đang tập trung cho công tác cứu hộ và giải quyết khó khăn cho gia đình. Còn trách nhiệm các cơ quan chuyên môn liên quan sự cố công trình này cũng sẽ được cập nhật để giải quyết theo quy định pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, bé Hạo Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.

Giả mạo giấy tờ của Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh để kêu gọi giúp đỡ

Theo đó, trên mạng chia sẻ giấy báo chi phí mổ và thông tin kêu gọi giúp đỡ. Người có tên Lê Bích chia sẻ thông tin trên nhóm facebook người dân Đông Thạnh – Cần Giuộc: “Xin cô chú anh chị giúp đỡ em trong lúc này với ạ, em người quê ở Cần Giuộc, hiện giờ em đang ở bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh. Sự việc con em mới nhập viện Nhi Đồng Thành Phố để điều trị, bé bị bệnh viêm màng não. Bác sĩ khám thì bảo có khối u ác tính trong não, nên yêu cầu phải mổ gấp, tổng chi phí mổ là 20 triệu, bảo nhiểm hỗ trợ được 10 triệu, em thì mới đóng tạm ứng 7 triệu. Giờ còn thiếu 3 triệu nữa nên em mong được sự giúp đỡ của cô chú và anh chị để con được phẫu thuật, em xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị nhiều ạ”. Kèm theo số tài khoản ngân hàng và số điện thoại của người tên Lê Thị Ngọc Bích.

Cảnh giác với thông tin giả mạo.

Cảnh giác với thông tin giả mạo.

Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Đây không phải là thông tin hay giấy báo chi phí mổ của Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh cung cấp. Bệnh viện cũng đã xác minh danh sách toàn bệnh viện không có bệnh nhân này”.

Thông tin chia sẻ giả mạo và sai sự thật này nhằm mục đích gì Bệnh viện hoàn toàn không rõ. Thân báo quý phụ huynh cảnh giác và cẩn thận trước mọi thông tin không đến từ fanpage chính thức Bệnh viện (có dấu tick xanh), hay trên website chính thống của Bệnh viện: www.bvndtp.org.vn

Tình tiết đau lòng vụ trinh sát hình sự tử vong sau va chạm giao thông

Ngày 7-1, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp lấy lời khai đối tượng Phạm Tròn (SN 1986, chưa rõ lai lịch). Phạm Tròn được cho là đã dùng hung khí đâm thượng úy L.T.D. (SN 1989, công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6-1, thượng úy D. trên đường từ cơ quan về nhà. Khi đến vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp) thì có va chạm giao thông với 2 người đi đường và xảy ra xô xát.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Một trong hai người trong vụ va chạm nói trên là Phạm Tròn trong tình trạng say xỉn đã dùng dao đâm thượng úy D. 6 nhát.

Công an quận Gò Vấp đã đưa thượng úy D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng sau đó anh D. đã không qua khỏi.

Công an Quận 10 đã cử cán bộ liên hệ Công an quận Gò Vấp để phối hợp ban đầu, đồng thời cử cán bộ túc trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để hỗ trợ gia đình thượng úy D.

Một số đồng đội của thượng úy D. cho biết vợ anh D. vừa sinh con chưa đầy tháng. 

Đau lòng: Thi thể bé gái sơ sinh dưới chân cầu...

Chiều 7-1, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh tại khu vực cầu Hà Nha.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 6-1, trong lúc đi bắt dơi dưới chân cầu Hà Nha, hai thanh niên tá hỏa phát hiện thi thể một bé sơ sinh đang trong quá trình phân hủy nặng nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc phối hợp với lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, thi thể bé sơ sinh nằm trên một chiếc áo mưa. Qua nhận định ban đầu, thi thể trên là bé gái, khoảng vài ngày tuổi, tử vong từ 4-5 ngày trước.

Hiện thi thể của bé gái đã được cơ quan chức năng cùng người dân an táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra nguyên nhân bố và con gái 2 tuổi tử vong bất thường

Chiều 7-1, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh T.V.K. (SN 1996) và con gái (SN 2020), trú tại xóm Đức Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân tại địa bàn phát hiện anh T.V.K. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà, con gái anh K. cũng được phát hiện đã tử vong. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lực lượng chức năng.

Được biết, bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh, vừa trải qua đợt phẫu thuật. Trong tối 6-1, vợ anh T.V.K. về bên ngoại và chỉ có hai cha con ở nhà.

Tin tức 24h: Ngày thứ 7 tìm kiếm bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp
Bước sang ngày thứ 7, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa trụ bê tông sâu 35m có em bé mắc kẹt bên trong lên mặt đất.

Tin tức 24h

K.T (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h