Tin tức 24h nổi bật: Chồng đánh vợ tử vong chỉ vì không thu dọn 'chiến trường ăn nhậu'

Ngày 23/12/2017 20:28 PM (GMT+7)

Sau khi tàn cuộc nhậu lúc đêm khuya, Thương kêu vợ dọn dẹp nhưng nạn nhân không dọn nên Thương dùng gậy đập chết.

Chồng đánh vợ tử vong chỉ vì không thu dọn 'chiến trường ăn nhậu'

Chiều 23-12, đại tá Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Thạch Thương (SN 1970; ngụ ấp Bắc Dần, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Sơn Thị D. (vợ Thương).

Tin tức 24h nổi bật: Chồng đánh vợ tử vong chỉ vì không thu dọn amp;#39;chiến trường ăn nhậuamp;#39; - 1

Đối tượng Thạch Thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ tối 20-12, Thương tổ chức ăn nhậu tại nhà với bạn bè. Tàn cuộc nhậu, Thương kêu bà D. dọn dẹp "chiến trường ăn nhậu" giúp mình nhưng bà D. bảo: "Thằng nào nhậu thì thằng đó dẹp". Nghe vậy, Thương dọa: "Mày không dọn thì tao đập bể hết".

Bà D. thách thức thì Thương đập mấy cái chén dưới đất. Thấy vậy, bà D. cũng ném chén vào vách. Tức giận, Thương chống gậy đứng dậy (Thương bị đau thần kinh tọa nên phải dùng gậy để đi) và cầm cái bình đựng nước đá ném về phía vợ mình. Bà D. chạy ra ngoài sân la lên thì Thương dùng gậy đập, dùng tay bóp miệng vợ và đập liên tiếp nhiều gậy vào đầu bà D.

Bà D. đi một đoạn thì té ngã, sau đó bò vào nhà hàng xóm, nằm thoi thóp. Nạn nhân được hàng xóm đưa lên bệnh viện ở TP Cần Thơ cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong vào tối 21/12 vì chấn thương sọ não quá nặng.

Bão Tembin sắp vào biển Đông, có thể giật "cấp thảm họa" khi đổ bộ vào Việt Nam

Theo dự báo, bão Tembin (bão số 16) vào TPHCM trong đầu tuần tới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

“Trước đó, mới chỉ là giông lốc mà Quận 9, Thủ Đức hàng loạt cây to ngã đè sập nhà dân, nhà tốc mái bay đi, đó chỉ giông lốc chứ chưa phải bão, lần này theo dư báo bão sẽ vào trực tiếp. Đây là cơn bão cực kì nguy hiểm, vào thời điểm đặc biệt, khu vực đặc biệt, phải chủ động dứt khoát ứng phó. Tuyệt đối không được lơ là”.

Ông Lê Thanh Liêm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh như vậy trong cuộc họp khẩn cấp ứng phó bão Tembin, cơn bão số 16 trong năm. Cuộc họp vừa diễn ra sáng nay, 23-12, tại UBND TP.HCM.

Tin tức 24h nổi bật: Chồng đánh vợ tử vong chỉ vì không thu dọn amp;#39;chiến trường ăn nhậuamp;#39; - 2

Đường đi và vị trí cơn bão Tembin. Ảnh: nguồn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, chỉ đạo các sở ban ngành, quận huyện không được chủ quan, lơ là, phải theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động trong công tác phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống.

>> Xem thêm: Khẩn cấp: Bão số 16 giật cấp 12 sẽ vào TPHCM

Bé trai ôm di ảnh mẹ quỳ gối giữa đường cảm ơn mọi người cho tiền chôn cất mẹ

Ngày 21/12, nhiệt độ ở Ngũ Đài, huyện Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc xuống thấp tới -10 độ C. Trong thời tiết lạnh giá như vậy nhưng cậu bé Trịnh Thụy Xương, 7 tuổi, vẫn ôm di ảnh mẹ thành tâm quỳ trên nền xi măng lạnh ngắt để cảm ơn mọi người.

Tin tức 24h nổi bật: Chồng đánh vợ tử vong chỉ vì không thu dọn amp;#39;chiến trường ăn nhậuamp;#39; - 3

Câu chuyện của Thụy Xương khiến bao người phải rơi nước mắt. Cậu bé mồ côi cha từ rất sớm nên 2 mẹ con cậu nương tựa vào nhau để sống. Thế nhưng, 7 ngày trước mẹ Thụy Xương không may qua đời, bỏ lại cậu bé một mình bơ vơ. Mẹ mất, cậu bé tội nghiệp còn không có tiền để chôn cất mẹ vì nhà quá nghèo. 

Thương cảm số phận của Thụy Xương, người dân xung quanh đã cho 100 nhân dân tệ (350 nghìn đồng) cùng một ít tiền của những người không quen biết để giúp đỡ cậu bé chôn cất mẹ. Vì vậy, trước khi đưa thi thể mẹ đi chôn, cậu bé 7 tuổi này đã ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường để bày tỏ lòng biết ơn.

>> Xem thêm: Bé trai ôm di ảnh mẹ quỳ gối giữa đường, câu chuyện đằng sau khiến bao người rơi nước mắt

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h