Tin tức 24h: Thi hài quân nhân Trần Đức Đô đã được an táng tại quê nhà

K.T - Ngày 01/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Gia đình quân nhân Trần Đức Đô đã tổ chức an táng xong cho con trai tại nghĩa trang thôn Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Thi hài quân nhân Trần Đức Đô đã được an táng tại quê nhà

Chiều 1/7, lãnh đạo UBND phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, gia đình phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quân đội đã tổ chức xong lễ an táng cho quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh).

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn Quân khu 1 cho biết, đơn vị đang chờ kết luận từ các cơ quan tư pháp về nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong quá trình huấn luyện trên thao trường thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Người thân, họ hàng và người dân địa phương tới tiễn đưa quân nhân Trần Đức Đô. Ảnh: Báo giao thông

Người thân, họ hàng và người dân địa phương tới tiễn đưa quân nhân Trần Đức Đô. Ảnh: Báo giao thông

Theo đại tá Thìn, đơn vị, bản thân ông và đồng đội rất đau xót, đồng cảm với nỗi đau của gia đình sau sự việc của quân nhân Trần Đức Đô. Sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của Quân khu 1 và Trường Quân sự Quân khu 1 do một phó tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến nhà quân nhân Đô để phối hợp cùng địa phương và gia đình tổ chức mai táng.

“Trong buổi sáng nay, sau nhiều lần đối thoại, vận động thì gia đình quân nhân Đô chấp thuận sẽ tổ chức mai táng vào 14h chiều nay", đại tá Thìn thông tin.

Cũng theo đại tá Thìn, sau khi sự việc xảy ra, có nhiều người lạ không phải là người nhà nạn nhân đã tới và đẩy vấn đề lên. Có khoảng 400 người đến kích động, quấy nhiễu để gia đình không thực hiện việc mai táng.

Trước đó, theo thông tin từ Phòng thông tấn quân sự - Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) ngày 26/6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch.

Trong khoảng từ 13h45 đến 14h ngày 28/6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh (lý do đau bụng).

Khoảng 14h20, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm.

Đến 14h30 cùng ngày, phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m.

Đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép, TP Thái Nguyên. Đến 15h30 ngày 28/6, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong.

Theo Phòng thông tấn quân sự - Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), hiện nay các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết hậu quả. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trước đó, Đô đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, hơn 1 tuần nay Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường quân sự Quân khu 1, đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên huấn luyện, đào tạo tiểu đội trưởng.

(Theo Dân Việt)

Mẹ viết thư gửi nhờ nuôi giúp con trai 2 ngày tuổi

Ngày 29/6/2021, UBND phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh) phát đi thông báo tìm cha mẹ đẻ cho bé sơ sinh bị bỏ rơi tại ven đường gần nghĩa trang xã Hải Tiến, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Bức thư để lại của người mẹ bỏ rơi con bên đường tại TP Móng Cái.

Bức thư để lại của người mẹ bỏ rơi con bên đường tại TP Móng Cái.

Theo thông báo phát đi, vào khoảng 2 giờ ngày 28/6/2021, khi đi qua nghĩa trang của xã Hải Tiến, một người dân trong thôn 6 (xã Hải Tiến, TP Móng Cái, Quảng Ninh) thấy bên lề đường có 1 thùng carton có những tiếng động lạ nên dừng lại tìm hiểu và phát hiện bên trong có một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong đó. 

Tìm kiếm thông tin bên trong thùng carton, người dân còn phát hiện một tờ giấy ghi nội dung: "Tôi mẹ: Nguyễn Thị Lan (32 tuổi) có sinh một con trai không có điều kiện nuôi. Ai nhìn thấy cháu giúp tôi nuôi với nhé, vì tôi không có điều kiện để nuôi. Ai thương nhặt được nuôi dùm tôi nhé. Tôi xin cảm ơn. Ký tên: Người mẹ đau khổ Nguyễn Thi Lan". 

Theo nhận định ban đầu, trẻ sơ sinh được khoảng 1-2 ngày tuổi (còn nguyên dây rốn), giới tính nam, nặng 3,2 kg được quấn trong một chiếc khăn màu xanh dương, tình trạng sức khỏe bình thường.

Sự việc nhanh chóng được báo tới chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền phường Hải Tiến, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã xuống xác minh, tiến hành một số thủ tục hành chính, tạm giao cháu bé cho người vừa phát hiện nuôi dưỡng và chăm sóc; đồng thời ra thông báo tìm cha mẹ đẻ của cháu. Thông báo nêu rõ, trong vòng 30 ngày nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ, chính quyền sẽ bàn giao cho người nhặt được hoặc người có nhu cầu nhận con nuôi theo quy định.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Giá vàng trong nước hôm nay 1/7

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,3-56,92 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,35-56,85 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,45-56,9 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. 

(Theo Dân Việt)

Quân nhân Trần Đức Đô tử vong, gia đình chưa làm thủ tục mai táng
Do chưa tìm được tiếng nói chung nên thi thể quân nhân Trần Đức Đô vẫn được gia đình giữ lại, chưa chôn cất theo tập tục địa phương.

An ninh hình sự

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h