Tin tức 24h: Diễn tiến mới nhất vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong khi tại ngũ

H.A - Ngày 30/06/2021 19:09 PM (GMT+7)

Liên quan tới việc quân nhân Trần Đức Đô, học viên Tiểu đội trưởng Công binh (Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1) tử vong trong thời gian tại ngũ, chiều 30/6, Cục Chính trị Quân khu 1 thông tin với Tiền Phong về diễn tiến sự việc.

Theo đó, vào hồi 13h45 đến 14h00 ngày 28/6, đơn vị tổ chức tập trung kiểm tra vũ khí trang bị, cơ động ra thao trường. Trước khi cơ động, Đại đội trưởng Đại đội 14 giao cho Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Quang Hùng - nhân viên nấu ăn cùng 3 quân nhân (trong đó có quân nhân Đô) khiêng nước giúp nhà bếp rồi ra thao trường sau.

Đến 14h20, Đại uý Hùng điện báo Đại đội trưởng là quân nhân Đô xin đi vệ sinh rồi không thấy quay về. Đại đội trưởng đã điện cho Chính trị viên Đại đội cùng với Trực ban Đại đội và đồng chí Tiểu đội trưởng đang kiểm tra trật tự, nội vụ, vệ sinh ở khu vực nhà ở đi tìm Đô.

Tin tức 24h: Diễn tiến mới nhất vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong khi tại ngũ - 1

Đến 14h30, đơn vị tìm thấy Trần Đức Đô ở tư thế treo cổ tự tử trên cây tại đồi phía sau khu vệ sinh của thao trường, cách khu nhà ở 50m. Chính trị viên Đại đội cùng Quân y đơn vị sơ cứu, cấp cứu tại chỗ và báo cáo về nhà trường.

Đến 15h50, Quân y nhà trường có mặt dùng xe cứu thương chuyển quân nhân Đô đến Bệnh viện Gang Thép của tỉnh Thái Nguyên cấp cứu. Sau quá trình hồi sức cấp cứu, bệnh viện thông báo không cứu được quân nhân này.

Gia đình đề nghị phong liệt sĩ

Hồi 16h ngày 28/6, đoàn công tác của Trường Quân sự Quân khu 1 do Đại tá Đặng Đình Bôn, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã về địa phương thông báo sự việc cho cấp ủy, chính quyền địa phương về sự việc của quân nhân Đô và phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động gia đình lên nhận thi thể làm công tác hậu sự. Tuy nhiên, thấy hình ảnh thâm tím trên thi thể có dấu hiệu đáng ngờ nên gia đình không nhận thi thể quân nhân Đô và yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.

Từ 20h đến 24h cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện có tổn thương do tác động của ngoại lực; sơ bộ ban đầu xác định quân nhân Đô tử vong trong tư thế treo cổ.

Đồng thời, kết quả xác minh, lấy lời khai của cán bộ, chiến sĩ phát hiện sự việc ban đầu và cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị cũ của Trần Văn Đô (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1) và đơn vị mới (Trường Quân sự Quân khu 1) chưa phát hiện thông tin nghi vấn liên quan đến nguyên nhân dẫn đến tự tử.

Qua điều tra xác định, sợi dây dù dùng để treo cổ tự tử thu được ở hiện trường là dây tăng võng được đơn vị trang bị cho quân nhân Đô. Đến 0h15 ngày 29/6, bố quân nhân Đô mới ký vào biên bản khám nghiệm tử thi và đưa thi thể về địa phương mai táng.

Trường Quân sự Quân khu 1 đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Từ Sơn, cấp ủy, chính quyền phường Châu Khê (nơi ở của gia đình quân nhân Đô) thành lập Ban Lễ tang, tổ chức tang lễ theo nghi thức Quân đội từ 7h ngày 29/6, việc thăm viếng diễn ra bình thường.

Chiều cùng ngày, do bức xúc, người nhà quân nhân Trần Văn Đô không cho địa phương làm thủ tục an táng; đồng thời đưa ra 3 yêu cầu (phong liệt sĩ cho quân nhân Đô; làm rõ nguyên nhân tử vong; chờ báo chí về để làm việc) mới cho chính quyền địa phương làm thủ tục mai táng.

Tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc

Trước khi tử vong, quân nhân Trần Đức Đô mang cấp bậc Binh nhì, là học viên đào tạo Tiểu đội trưởng Công binh, thuộc Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1.

Quân nhân Đô sinh năm 2002, nhập ngũ tháng 2/2021, quê quán Xóm 5, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình quân nhân Đô có 2 anh em, quân nhân Đô là con thứ nhất, em gái sinh năm 2005, đang là học sinh.

Đến 18h30 ngày 28/6, gia đình quân nhân Đô gọi xe của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) đưa thi thể quân nhân Đô về bệnh viện bảo quản trong 10 ngày với mục đích trong quá trình bảo quản sẽ khám nghiệm tử thi độc lập lại để tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của quân nhân Đô. Tuy nhiên, nhà tang lễ Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa từ chối nhận gửi thi thể quân nhân Đô. Lực lượng chức năng đã vận động gia đình đưa về Viện Quân y 110 (Quân khu 1), nhưng gia đình không đồng ý.

Đến khoảng 24h ngày 28/6, xe đưa thi thể quân nhân Đô về nhà quản trang Nghĩa trang khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn tiến hành ướp đá bảo quản.

Tối 29/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã cử đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn và các cơ quan chức năng Quân khu trực tiếp về Bắc Ninh, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, vận động gia đình tổ chức tang lễ cho quân nhân Đô.

Theo Cục Chính trị Quân khu 1, Quân khu cũng đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp cùng Quân khu giải quyết sự việc và những vấn đề có liên quan; trực tiếp tham gia cùng đoàn công tác Quân khu chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Từ Sơn tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tổ chức tang lễ cho quân nhân Đô theo quy định và nguyện vọng gia đình.

Đồng thời, chỉ đạo Trường Quân sự Quân khu 1 phối hợp với địa phương vận động gia đình tổ chức mai táng; tiếp tục xác minh nguyên nhân và giải quyết công tác chính sách tiếp theo.

Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan chức năng và Trường Quân sự Quân khu 1 tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ sự việc; xác định chính xác nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong.

(Theo Tiền Phong)

Chân dung người đàn ông đi xe đạp hứng bé gái rơi từ tầng 2

Từ tối qua (29/6), đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một bé gái 4 tuổi treo lơ lửng trên lan can tầng 2 của ngôi nhà trên đường Trần Quang Khải (TP. Nam Định) đã khiến dư luận xôn xao.

Khoảnh khắc anh Hà ôm trọn bé gái rơi từ tầng 2 khiến nhiều người thót tim

Khoảnh khắc anh Hà ôm trọn bé gái rơi từ tầng 2 khiến nhiều người thót tim

Thời điểm đó, cháu bé ngủ một mình trên tầng 2 nên khi tỉnh dậy có phần hoảng sợ. Bé đã chạy ra ban công và không may gặp nạn, treo lơ lửng trên cao.

Lúc này một người đàn ông đạp xe ngang qua phát hiện, liền chạy tới đứng chờ phía dưới để trấn an rồi đỡ bé. Người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa bé đi cấp cứu và hỏi xin số điện thoại của người đàn ông này, nhưng anh đã đạp xe rời đi.

Theo thông tin trên Infonet, người chia sẻ đoạn clip lên mạng là hàng xóm của gia đình bé gái, anh Mạnh Nghĩa. Anh Nghĩa cũng thông tin thêm, người đỡ bé gái 4 tuổi là anh Hà, trước đây là thợ xây nhưng sau khi bị tai nạn về khớp, anh đã mất khả năng lao động và hiện ở nhà.

Anh Hà nhớ lại giây phút vừa đi làm bê tông về thì phát hiện vụ việc

Anh Hà nhớ lại giây phút vừa đi làm bê tông về thì phát hiện vụ việc

Cụ thể, người đỡ cháu bé là anh Lương Văn Hà (49 tuổi, tổ 9, phường Văn Miếu, TP Nam Định). Hiện tại, anh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

"Sáng hôm qua , tôi đi làm bê tông về qua đường Trần Quang Khải thì phát hiện một cháu bé đang đu bám ở lan can tầng 2 một ngôi nhà. Theo bản năng, tôi vội vàng xuống xe, tri hô hàng xóm ra cứu giúp", anh Hà kể.

Trong khoảnh khắc được tính bằng giây, anh Hà vừa tri hô mọi người, vừa chạy đến phía dưới nơi cháu bé đang đu bám để phòng trường hợp xấu nhất.

"Tôi không nghĩ được nhiều, trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn làm sao để cứu được cháu bé vì giây phút đó tôi coi cháu như con ruột của mình", anh Hà nói.

"Lúc cháu bé rơi, tôi đã chuẩn bị tinh thần ôm lấy hông của cháu. Thật may là ôm được rồi, do cháu nặng cân nên khi ôm được, chân tôi đã khụyu xuống đường. Lúc ôm cháu tôi cảm nhận được cháu rất sợ, người toát hết mồ hôi ra", anh Hà nhớ lại.

Sau khi kiểm tra qua về sức khoẻ của cháu bé, anh Hà vội vàng đưa cháu cho người dân khu vực đó rồi ra về. Chia sẻ về hành động này, anh Hà cho hay: "Nhiều người xin số điện thoại của tôi để cảm ơn nhưng tôi không cho. Lúc đó, tôi kiểm tra thấy cháu không sao rồi nên yên tâm ra về".

Hoàn cảnh của anh Hà khá đặc biệt khi anh không thể lao động và gánh nặng tài chính của cả gia đình lại đặt vào vai vợ. Khi gia đình bé gái tìm tới ngỏ ý muốn cảm tạ, anh Hà đã từ chối vì anh cho rằng bản thân thấy cháu gặp nguy hiểm thì giúp đỡ chứ không làm để được cảm ơn.

Thái Bình: Khởi tố vụ trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng

Chiều 30/6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 6/4/2021 tại trường mầm non Sao Việt, địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Hình ảnh bé trai bị nhét giẻ vào miệng (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh bé trai bị nhét giẻ vào miệng (ảnh cắt từ clip)

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình tập trung điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị một người phụ nữ bạo hành bằng cách nhét giẻ vào miệng.

Theo nội dung clip, một người phụ nữ tại lớp mầm non đang có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng, mặc cho cháu bé kêu khóc khản tiếng. Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa.

Nơi xảy ra vụ việc được cho là cơ sở mầm non tư thục Sao Việt có địa chỉ tại số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc, UBND TP. Thái Bình đã có văn bản yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Sao Việt. Đồng thời, đề nghị Công an TP.Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau đó, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng TP. Thái Bình khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc và có hình thức xử lý nghiêm.

Thông báo từ Bộ GD&ĐT cho biết, theo xác minh ban đầu, đây là lớp học được UBND phường Tiền Phong, TP. Thái Bình cấp phép thành lập vào ngày 3/7/2020, do bà Lê Thị Hương Giang (33 tuổi, quê tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm chủ, chịu trách nhiệm và chịu sự quản lý của Phòng GD&ĐT TP. Thái Bình.

Bắt giữ Lê Dũng Vova sau hơn 1 tháng bỏ trốn

Ngày 30/6, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ bị can Lê Văn Dũng (51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng Vova, quê Ứng Hòa, Hà Nội) sau hơn 1 tháng lẩn trốn.

Lê Dũng Vova bị bắt vào sáng 30/6 khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen có địa chỉ tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội. Bị can không chống cự khi bị bắt giữ.

Trước đó, Lê Dũng Vova bị khởi tố bị can về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước. 

Sau khi bị khởi tố, Lê Dũng Vova đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 1/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can này.

Trước khi bị bắt giữ, bị can Lê Văn Dũng tự xưng là nhà báo và thường xuyên phát trực tiếp trên các kênh mạng xã hội cá nhân có nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam và quốc tế.

Tiểu thương bán nghìn cốc nước mía, trăm quả dừa xiêm mỗi ngày nắng nóng

Có mặt tại cửa hàng nước mía của bà Nguyễn Phương Liên trên đường Khâm Thiên những ngày này, không khó để bắt gặp hàng dài người đứng chờ mua nước mía.

Theo bà Liên, trời càng nắng nóng, nhu cầu mua nước mía của người dân càng tăng cao, gia đình bà phải huy động 4-5 người làm vẫn không kịp bán.

Mỗi cốc nước mía được ép ngay tại chỗ có giá 10.000 đồng.

Mỗi cốc nước mía được ép ngay tại chỗ có giá 10.000 đồng.

Bên trong cửa hàng rộng chừng 20m2 chứa hàng nghìn cây mía lớn nhỏ. Phía góc bên trái là chiếc máy cạo vỏ mía hoạt động hết công suất. Phía dưới, bà Liên tay nhanh thoăn thoắt chia cây mía thành từng đoạn nhỏ.

Bên ngoài, con trai bà khéo léo cho từng đoạn mía vào máy ép, con gái lại chia thành từng cốc, đóng nắp rồi đưa cho nhân viên đứng bên ngoài giao cho từng khách đang chờ và thu tiền.

Theo bà Liên, nước mía được bà bán với giá 10.000 đồng/cốc hoặc 20.000 đồng/lít. Cả nhà dậy từ 4 giờ sáng, luôn chân luôn tay cũng không kịp làm cho khách. Đến giờ ăn cơm phải đổi ca cho nhau, người ăn người làm để phục vụ khách.

“Bây giờ hỏi mỗi ngày bán được bao nhiêu cốc thì tôi cũng chịu. Nhiều lắm, dễ phải cả nghìn cốc, đếm làm sao được. May là giờ có máy cạo vỏ, máy ép nước, máy đóng nắp nên vừa nhanh vừa nhàn”, bà Liên cho biết.

Giữa trưa, nắng như đổ lửa, cửa hàng bán dừa xiêm trên đường Xã Đàn (Hà Nội) của anh Tuấn vẫn không ngớt khách. Phía trong cửa hàng, hàng trăm quả dừa xiêm chất thành đống, tươi rói. Phía ngoài, anh Tuấn nhanh nhẹn cầm chiếc dao sắc bén chặt dừa cho khách.

Ngoài nước mía, nước dừa cũng là mặt hàng đắt khách ngày hè.

Ngoài nước mía, nước dừa cũng là mặt hàng đắt khách ngày hè.

Anh Tuấn cho biết, mỗi quả dừa được anh bán với giá 20-23.000 đồng/quả, mỗi ngày anh bán được từ 200-300 quả. Vừa bán dừa theo quả, anh Tuấn vừa bán nước dừa với giá 50.000 đồng/lít, cùi dừa cung cấp cho các quán chè. Vì vậy, bao nhiêu dừa cũng được anh bán hết.

Theo anh Tuấn, số lượng dừa bán ra năm nay như vậy là ít bởi mọi năm anh chỉ bán buôn cho các nhà hàng, quán ăn với số lượng cả nghìn quả. Tuy nhiên năm nay giá cao, nhà hàng quán ăn vắng khách do ảnh hưởng của Covid-19 nên anh phải ngồi bán lẻ cho người dân.

6 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021: Những ai sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu?
Bắt đầu từ tháng 7, nhiều chính sách mới liên quan đến hộ khẩu, CCCD gắn chip, thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực, người dân cần biết.

Tin tức 24h

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h