Tin tức 24h: ​​​​​​​Vụ cháu bé 6 tuổi mất tích khi đi gửi trẻ: Xét nghiệm ADN thi thể mới tìm thấy

H.A - Ngày 20/05/2024 18:59 PM (GMT+7)

Để xác định thi thể mới tìm thấy tại vùng biển Đà Nẵng có phải cháu bé 6 tuổi mất tích vài ngày trước khi đi gửi trẻ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm ADN.

Vụ cháu bé 6 tuổi mất tích khi đi gửi trẻ: Xét nghiệm ADN thi thể mới tìm thấy

Liên quan đến việc tìm thấy thi thể trẻ em tại khu vực bãi biển Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nghi là cháu bé 6 tuổi mất tích nhiều ngày trước đó ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), ông Trần Đình Vui - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lăng Cô cho biết, lực lượng chức năng sẽ xét nghiệm ADN thi thể nhằm xác định có phải thi thể của cháu Lê Phước N. (SN 2018, trú Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) hay không.

Cũng theo ông Trần Đình Vui, sau khi thi thể được phát hiện, lực lượng chức năng tổ chức cho gia đình cháu N. đến nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể không còn nguyên vẹn nên gia đình cũng không thể xác định chính xác đó có phải cháu N. hay không. Do đó, lực lượng chức năng sẽ thực hiện xét nghiệm AND để xác định danh tích. Công việc này mất khoảng 3 - 6 tháng mới có kết quả.

Thi thể trẻ nhỏ mới được tìm thấy nhưng gia đình không thể nhận dạng. Ảnh: VTC News

Thi thể trẻ nhỏ mới được tìm thấy nhưng gia đình không thể nhận dạng. Ảnh: VTC News

Trước đó VOV đưa tin, trưa 19/5, một thi thể trẻ em được người dân phát hiện tại khu vực bãi biển Làng Vân (TP Đà Nẵng). Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Nguồn tin cho biết, địa điểm phát hiện thi thể trẻ em này nằm cách tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi cháu Lê Phước N. được gửi tại điểm trông giữ trẻ ở thị trấn Lăng Cô vừa bị mất tích khoảng 15km đường biển.

Sự việc xảy ra vào ngày 12/5, do là ngày nghỉ nên cháu Lê Phước N. được phụ huynh gửi ở nhà giữ trẻ của cô Nguyễn Thị Kim C. (SN 1990) tại địa chỉ 23/169 An Cư Đông (Tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô). Ngôi nhà này vốn thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Đức A. nhưng ông A. cho cô C. ở nhờ và giữ trẻ. Hôm đó, do có việc bận nên cô Nguyễn Thị Kim C. giao cháu N. cho cô Dương Thị Phương T. giữ giúp.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc cho biết, cả cô giáo Nguyễn Thị Kim C. và Dương Thị Phương T. đều là giáo viên của Trường Mầm non Mai Khôi (một trường tư thục đóng tại thị trấn Lăng Cô - nơi cháu N. đang theo học chính khoá). Nhà giữ trẻ của cô C. tại địa chỉ nêu trên là điểm trông trẻ tự phát.

Khoảng 14h, trong giờ nghỉ trưa, cháu N. bỏ đi chơi một mình. Đến 15h35, khi không thấy cháu N., cô giáo mới báo cho gia đình và tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực biển, nhưng chỉ phát hiện đôi dép giống dép của cháu.

Thời điểm mất tích, cháu N. mặc áo kẻ sọc màu trắng. Cháu N. được cho là có biểu hiện bất thường, cứ nhìn thấy nước là lao xuống.

Trưởng phòng của 1 công ty bất động sản chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng

Ngày 20-5, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử đối với Nguyễn Chí Học (38 tuổi, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Học làm việc tại một Công ty BĐS ở Đà Nẵng có trụ sở trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu.

Sau đó, Học được bổ nhiệm làm chức danh Trưởng phòng. Học nói các thông tin không có thật như: có nhiều mối quan hệ với nhân viên ngân hàng cũng như lãnh đạo làm cùng trong TP.HCM.

Tin tưởng Học nên nhiều người đã gửi tiền góp vốn đầu tư. Ảnh: MT.

Tin tưởng Học nên nhiều người đã gửi tiền góp vốn đầu tư. Ảnh: MT.

Từ các mối quan hệ này, Học sẽ có được nguồn hàng “giá sập hầm” là những sản phẩm BĐS giá rẻ, chủ nhân cần bán gấp với giá hời. Học kêu gọi các nhân viên trong công ty tham gia góp vốn cùng đầu tư kiếm lời với mức lợi nhuận 3%.

Vì tin tưởng nên nhiều bị hại đã gửi tiền góp vốn đầu tư mà không lo sợ bị chiếm đoạt. Từ những số tiền góp ban đầu là 30 đến 40 triệu đồng rồi tăng lên hàng tỉ đồng.

Những đợt trước, Học đều thanh toán đủ số tiền lợi nhuận cho các nhà đầu tư nên ai cũng tin tưởng góp nhiều thêm.

Học thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền. Ảnh: MT.

Học thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền. Ảnh: MT.

Từ tháng 4-2022 đến tháng 10-2022, Học đã nhận và chiếm đoạt của tám bị hại với số tiền hơn 38,5 tỉ đồng. Đến nay, bị cáo đã trả lại được hơn 28,6 tỉ đồng và còn lại gần 9,9 tỉ đồng.

Thừa nhận các hành vi của mình tại toà, Học cho biết đã dùng số tiền trên để tham gia đánh bạc online. Thời gian đầu vì có thắng bạc nên đã trả tiền lợi nhuận đầy đủ nhưng về sau thua lỗ hết dẫn đến không có tiền trả.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Học với bản án nghiêm khắc là 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Nữ quái" dùng "chiêu" chuyển tiền nhầm tài khoản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang (SN 2000), trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Thị Trang

Đối tượng Bùi Thị Trang

Trước đó, vào sáng ngày 7-2, chị H (SN 1983), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển xe máy đi bán gà tại chợ huyện Mê Linh. Khi đến cầu thôn Do Thượng, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, chị H gặp 1 người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Wave hỏi mua gà. Đối tượng hỏi mua 15 con gà với giá 5.200.000 đồng.

Sau đó, người này mượn điện thoại của chị H với lý do gọi điện về cho mẹ để hỏi số lượng gà cần mua do điện thoại của đối tượng hết pin. Khi mượn được điện thoại của chị H, đối tượng lưu số điện thoại cá nhân vào danh bạ của chị H, đặt tên giả danh ngân hàng.

Tiếp đó, đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng với nội dung cộng số tiền 5.200.000 đồng vào tài khoản của chị H. Lúc này, Trang gửi thêm tin nhắn khác với nội dung cộng 10.000.000 đồng vào tài khoản của chị H, lấy lý do chuyển nhầm tiền cho chị này và yêu cầu chuyển lại số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của Trang.

Chị H đồng ý và đưa cho Trang 3.000.000 đồng tiền mặt, còn 7.000.000 đồng chị H bảo chồng chuyển khoản cho đối tượng.

Nhận được tiền, đối tượng bảo chị H chở gà đến nhà cho mình. Lợi dụng lúc chị H không để ý, đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi.

Phát hiện mình bị lừa, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo. Quá trình điều tra, Công an huyện Mê Linh đã làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Bùi Thị Trang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xe máy "kẹp 3" đấu đầu ô tô tải, 2 thanh niên chết tại chỗ

Ngày 20/5, một lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị hiện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 ngày 19/5, tại Km 68 trên quốc lộ 39A thuộc địa phận thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy  kẹp 3 với ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Thái Bình khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Thái Bình khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, ô tô tải do anh Hoàng Đức Thái (28 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) điều khiển theo hướng từ huyện Hưng Hà đi huyện Đông Hưng thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy do N.M.H. (17 tuổi) cầm lái, chở sau hai người khác là N.S.T. (17 tuổi) và T.X.A. (16 tuổi, cùng trú tại huyện Đông Hưng) chạy hướng ngược chiều.

Cả ba thanh niên ngồi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao và còn mang theo "phóng lợn" tự chế để thị uy trên đường. 

Sau vụ "đấu đầu" với ô tô, cả ba nằm bất động tại hiện trường. Trong đó, tài xế H. và người ngồi sau tên T. được xác định chết tại chỗ, riêng X.A. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khoanh vùng, lập biên bản hiện trường vụ tai nạn. Theo cơ quan công an, nam thanh niên N.S.T. là người quản trị nhóm Facebook có tên "Leo Top 17" (thành viên nhóm này phần lớn là các thanh niên sinh từ năm 2005 đến 2008 tại địa bàn tỉnh Thái Bình, thường xuyên tụ tập đua xe, gây gổ đánh nhau).

Đối với T.X.A., cơ quan điều tra xác định đây cũng là người cầm đầu gây ra vụ việc "gây rối trật tự công cộng" mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 25 trường hợp.

Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/12/2022, Công an huyện Thanh Trì tiếp nhận giải quyết vụ việc của chị Nguyễn Thị H (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì trình báo về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.

Cụ thể, khi chị H thực hiện giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking để thanh toán cho đối tác số tiền 170.700.000đ. Tuy nhiên, khi chị H thao tác đã chuyển nhầm đến số tài khoản 021012185xxxx mang tên Pham Khac Dung.

Khi phát hiện việc nhầm lẫn này, chị H đã trình báo Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phối hợp với ngân hàng xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.

Ngay sau đó, Công an Thanh Trì đã phối hợp với Công an thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc. Tuy nhiên Phạm Khắc Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Vụ án sau đó bị tạm đình chỉ.

Đến ngày 24/2/2023, Công an huyện Thanh Trì đã xác định nơi ở của Dũng, đồng thời mời chị Nguyễn Thị H và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định.

Đối tượng Dũng (ảnh tư liệu)

Đối tượng Dũng (ảnh tư liệu)

Tại đây, Dũng thừa nhận, qua kiểm tra tài khoản 021012185xxxx của mình thì phát hiện có số tiền 170.700.000đ nhưng không biết của ai nên đã rút ra chi tiêu cá nhân hết. 

Dũng hứa chi trả dần, mỗi tháng trả chị H 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 1 năm qua, Dũng đã không thực hiện chi trả chị H như cam kết. 

Vì lý do trên, chị H đã tiếp tục yêu cầu công an xử lý theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ trên, Công an Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi Chiếm giữ tài sản trái phép.

Người phụ nữ bị phạt vì đánh con riêng của bạn trai

Bà Phan Thị Dung, 31 tuổi, bị phạt 12,5 triệu đồng vì lấy chổi đánh, đổ rác lên đầu bé gái 13 tuổi con riêng của bạn trai.

Công an phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà Dung, quê Đăk Lăk, về hành vi Lợi dụng việc nhận chăm sóc trẻ em thực hiện hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực.

Theo hồ sơ, bé gái ở với mẹ sau khi đôi vợ chồng ly hôn năm 2016. Năm ngoái, bé được cha đưa về sống chung với Dung (bạn gái của ông này) tại phòng trọ.

Công an xác định, quá trình sống chung Dung đã nhiều lần đánh bé gái. Tối 11/4, sau khi cha bé đi làm, Dung thấy bịch rác và ít đồ của bé gái để ở chân cầu thang liền chửi mắng, dùng cán chổi đánh vào tay, chân, cổ. Dung cũng cầm bịch rác đập lên đầu bé gái, hất nước bẩn vào người và tiếp tục đánh.

Biết việc con bị đánh, mẹ của bé trình báo công an, đưa con về chăm sóc. Làm việc với Công an phường Phú Mỹ, Dung đã thừa nhận hành vi và xin lỗi bé gái.

Cô gái 23 tuổi cưới cụ ông 80 tuổi dù bị bố mẹ từ mặt, thường xuyên đăng khoảnh khắc hạnh phúc lên MXH
Dù bị bố mẹ từ mặt, cô gái 23 tuổi vẫn quyết lấy cụ ông bằng tuổi ông nội mình làm chồng. Đám cưới diễn ra tại Hà Bắc (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý...

Tin tốt sáng nay

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h