Vợ say rượu, chồng đâm chết rồi ôm dao cố thủ trong nhà

Ngày 22/09/2016 08:10 AM (GMT+7)

Trong cơn nóng giận vì thấy vợ say rượu, người chồng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Chiều 21.9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) xác nhận trên địa bàn xã Phúc Sơn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân của vụ án là bà Đèo Thị M. (SN 1970, trú tại thôn Nong Phai, xã Phúc Sơn). Nghi phạm gây án được xác định là ông Lò Văn Nối (SN 1971, chồng bà M.).

Vợ say rượu, chồng đâm chết rồi ôm dao cố thủ trong nhà - 1

Sau khi sát hại vợ, ông Nối cầm dao cố thủ ở trong nhà. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, trưa 21.9, ông Nối không thấy vợ ở nhà nên đã đi tìm. Khi đến nhà một người thân, ông Nối thấy vợ đã uống rượu say và đang ngủ. Bực tức, người đàn ông này kéo vợ về nhà. Trên đường đi, hai bên xảy ra cải vã, to tiếng.

Về đến nhà, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn giận, ông Nối bất ngờ lấy dao đâm nhiều nhát vào người bà M. khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Phúc Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Về phần ông Nối, sau khi đâm vợ tử vong, ông này đã cầm dao cố thủ trong nhà, không cho lực lượng chức năng vào nhà.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an xã Phúc Sơn đã tìm cách tiếp cận và tóm gọn nghi phạm này.

Được biết, hai vợ chồng ông Nối có 4 người con và đều đã lập gia đình.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Nhật Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự