Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An

Ngày 27/02/2022 16:38 PM (GMT+7)

Trưa 27-2, rất đông người dân tập trung tại nhà tang lễ TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), tiễn đưa các linh cữu về quê mẹ.

Nhà tang lễ TP Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) là nơi khâm liệm, đặt thi thể 15 nạn nhân trong vụ chìm ca nô chở 39 người xảy ra chiều 26-2 ở biển Cửa Đại.

Theo cơ quan chức năng, trong sáng nay, có 6 thi thể nạn nhân được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) theo nguyện vọng gia đình. Những nạn nhân còn lại được bàn giao cho người thân để đưa về quê.

Đưa thi thể các nạn nhân về quê

Đưa thi thể các nạn nhân về quê

Được biết, trong số 15 thi thể có 3 quân nhân gồm Đỗ Thị Bích Thảo (SN 1983), Đặng Mai Phương (SN 1984) và Dương Văn Minh (SN 1976), cùng ở Hà Nội. Có một gia đình gồm 14 người đi du lịch thì có 8 người gặp nạn, gồm 6 người chết, 2 người mất tích.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ các gia đình đưa các nạn nhân về quê an táng. Trong số này có 2 gia đình mất cả mẹ lẫn con, rất đau xót.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông cho biết, hiện tại công tác tìm kiếm của các lực lượng không chỉ ở những nơi nghi ngờ mà còn mở rộng khu vực tìm kiếm trên một vùng biển khá rộng. Lực lượng đã điều động nhiều lực lượng để tìm kiếm trên không, ở mặt nước, đáy biển với quyết tâm tìm thấy 2 nạn nhân còn mất tích nhanh nhất có thể.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 26-2, ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Khi cách bờ biển khoảng 2 km, chiếc ca nô bất ngờ bị chìm khiến 15 người chết, 2 người mất tích, 22 người may mắn được cứu sống.

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 2

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 3

Người thân đau buôn bên quan tài các nạn nhân xấu số

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 4

Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 5

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 6

Sau khi khâm liệm, các nạn nhân được đưa về gia đình để lo hậu sự

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 7

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 8

Một số nạn nhân được đưa đi hỏa thiêu theo nguyện vọng của gia đình

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 9

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 10

Ai cũng ngấn lệ rưng rưng trước nỗi đau quá lớn

Vụ chìm ca nô ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng tại nhà tang lễ Hội An - 11

Bên ngoài nhà tang lễ, nhiều người quyên góp giúp đỡ gia đình các nạn nhân

Chìm tàu 15 người chết ở Quảng Nam: Nỗi đau xé lòng người ở lại
Những người may mắn sống sót trong vụ chìm tàu ở Quảng Nam đau đáu nhìn về biển xa, nơi vợ, con cùng người thân của họ đã ra đi mãi mãi...

Tin tức 24h

Theo Hải Định - Trần Thường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h