Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang”

Ngày 15/06/2019 10:19 AM (GMT+7)

Sau gần 1 tháng sinh con, người mẹ ung thư giai đoạn muộn đã được ôm đứa con bé bỏng vào lòng, hình ảnh đó khiến rất nhiều người cảm động.

Ngày 22/5, chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở Hà Nam) – người mẹ ung thư vú gia đoạn muộn đã hạ sinh một bé trai khi đang mang thai được 32 tuần tuổi. Bé trai chào đời nặng 1,5kg và được mẹ đặt tên là Đỗ Bình An. Do sinh non, bé Bình An ngay sau khi chào đời đã được các bác sĩ đưa về Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc, đến nay các chỉ số sinh tồn và phát triển đều rất tốt.

Còn chị Liên ngay sau khi sinh đã phải điều trị hồi sức tích cực, đã có lúc chị hôn mê sâu tưởng chừng như không thể qua khỏi. Nhưng phép màu đã xảy ra, chị Liên tỉnh lại, do sức khỏe yếu chị chưa thể gặp được con trai mình.

Sau những ngày giành giật sự sống từ tay “tử thần”, chị Liên đã đạt được ước nguyện của mình, đó là được gặp con được ôm con vào lòng. Thời điểm hai mẹ con gặp nhau, bé Bình An được 23 ngày tuổi, còn chị Liên sức khỏe đã tốt hơn nhưng vẫn phải ngồi xe lăn chuyện dụng và cuộc gặp diễn ra rất chóng vánh.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 1

Người mẹ hạnh phúc khi lần đầu được gặp con kể từ khi con chào đời.

Anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị Liên) chia sẻ: “Đó là thời khắc lịch sử, thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và gia đình tôi. Hôm đó, cả con gái lớn tôi cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên gia đình được đoàn tụ sau bao ngày xa cách, nhớ nhung”.

Theo anh Hùng, cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con hoàn toàn không được báo trước. Trước khi đưa vợ lên xe chuyên dụng, anh Hùng chỉ được thông báo rằng vợ anh phải sang cơ sở 1 để kiểm tra sức khỏe. Nhưng tới nơi vợ anh lại được đưa vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương, điều này khiến chính người chồng cũng bị bất ngờ.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 2

Thời khắc hai mẹ con gặp nhau, chị Liên dù rất đau đớn vì những tác dụng phụ của hóa chất, vì những ống kim tiêm và dây rợ còn chằng chịt trên cơ thể nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi và hành phúc. Chứng kiến hình ảnh người mẹ tay run run đeo cho con chiếc vòng bạc, tất cả mọi người đều xúc động rơi nước mắt.

Cuộc gặp sau bao ngày mong đợi của 2 mẹ con chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút, chị Liên chỉ kịp ngắm nhìn và vuốt ve đôi bàn tay bé nhỏ của con. Thời điểm sắp phải chia tay con, bé Bình An nhoẻn miệng cười, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của mẹ như không muốn rời xa, khi đó chị Liên vừa khóc vừa xúc động nói: "Bình An nắm tay mẹ à".

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 3

Sau cuộc gặp tinh thần chị Liên rất tốt, chị ăn được nhiều hơn và hy vọng sẽ lại được gặp con.

Rời phòng bệnh nơi con trai đang được chăm sóc, chị Liên nói: "Con ở đây ngoan khi nào mẹ khoẻ mẹ sang...". Dù giọng nói còn yếu ớt và ngắt quãng, nhưng đó là tất cả những gì người mẹ dặn dò con với bao tình yêu thương và hy vọng.

Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt này, chị Liên tiếp tục về Bệnh viện K Trung ương điều trị, nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn bất cứ lúc nào, nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng luôn thường trực trên môi chị. Anh Hùng cho biết, sau khi gặp con, vợ anh đã cố gắng ăn uống, điều trị với mong muốn sẽ được gặp con nhiều hơn, gia đình sẽ được đoàn tụ.

Bác sĩ cũng cho biết, bé Bình An đã lên được 2 lạng, hiện cháu nặng 1,7 kg sau hơn 3 tuần được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chùm ảnh hành trình mang bầu, sinh con và giây phút gặp lại con của người mẹ ung thư Nguyễn Thị Liên:

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 4

Chị Liên mang thai và phát hiện mắc bệnh ung thư, chị quyết giữ thai và từ chối điều trị để con được chào đời.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 5

Ngày 22/5, chị Liên do sức khỏe yếu nên đã có chỉ định mổ đẻ khi thai ở tuần thứ 32.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 6

Sau khi sinh xong chị Liên chỉ kịp hỏi con nặng bao nhiêu rồi chuyển luôn vào phòng hồi sức, chứ chưa nhìn thấy con.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 7

Trong quá trình điều trị ở BV K Trung ương, các bác sĩ đã hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 8

Lãnh đạo bệnh viện rất quan tâm đến chị Liên khi điều trị tại bệnh viện.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 9

Sau khi sinh bé Bình An được chuyển sang BV Phụ sản Trung ương, hiện cháu đã tăng được 2 lạng sức khỏe tốt.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 10

Ngày 13/6, sau 23 ngày sinh con, chị Liên đã được trực tiếp lãnh đạo bệnh viện đưa đi gặp con trai.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 11

Buổi gặp gỡ ngoài lãnh đạo 2 bệnh viện còn có sự chứng kiến và thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 12

Đây là lần đầu tiên chị Liên được gặp và cho con ăn sữa.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 13

Bé Bình An nằm gọn trong vòng tay yêu thương của mẹ sau bao ngày xa cách.

Xúc động mẹ ung thư gặp con sau 23 ngày mong ngóng: “Ngoan nhé, khi nào khỏe mẹ lại sang” - 14

Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình anh Đỗ Văn Hung và chị Nguyễn Thị Liên gặp nhau đông đủ.

Sản phụ ung thư sinh con và câu nói mỗi khi tỉnh dậy: Chồng em đâu, con em sao rồi?
Gần 20 ngày kể từ khi ngồi sinh, chị Liên vẫn chưa một lần được gặp con do sức khỏe vẫn yếu, không thể di chuyển từ Bệnh viện K Trung ương sang Bệnh...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan