Có thể một ngày em sẽ là tình cũ

Ngày 06/12/2013 23:13 PM (GMT+7)

Em muốn anh giữ những kỉ niệm của cuộc tình cũ bởi vì biết đâu đó có một ngày em cũng sẽ giống như chị ấy, trở thành một phần kí ức của anh.

Xin anh hãy khép lại những gì đã qua, những kỉ niệm, hình bóng của người con gái đó vào sâu trong trái tim. Đừng băn khoăn vì anh đã yêu người con gái đó lâu đến vậy, cũng không phải lo sợ rằng em sẽ ghen tuông với quá khứ. Hãy giữ những điều đó cho riêng anh, em sẽ không ghen bởi vì em biết, có thể một ngày nào đó, chuyện tình mình cũng sẽ lui vào dĩ vãng, em và anh sẽ gọi nhau bằng hai từ: Tình cũ!

Em không muốn biết về những điều đã qua vì em sợ nó sẽ ám ảnh cuộc tình hiện tại của chúng mình. Em tôn trọng nó, sẽ yêu nó theo cách của riêng em. Em sẽ để quá khứ đó như mặt hồ yên ả mà em không muốn rẽ nước làm gợn sóng. Em giữ cho lòng anh được thanh thản, để quá khứ ngủ yên và giữ cho lòng em không vướng bận. Em sẽ chỉ yêu anh của hiện tại. Và nghĩ về anh của tương lai.

Thực ra, em biết chị ấy. Chị ấy là một người con gái tuyệt vời. Em không hiểu giữa hai người có chuyện gì mà lại chia tay nhưng em tôn trọng cả hai. Một tình yêu sâu đậm đến nhường đó phải dừng lại hẳn là có lí do không thể đừng. Em nghĩ rằng sẽ rất ích kỉ nếu em mang quá khứ đó ra để dằn vặt anh. Anh sẽ đau khổ vì nhớ lại người con gái từng đi qua đời anh, sẽ đau khổ vì hiện tại làm một cô gái khác không vui. Mà em biết, mình cũng không hạnh phúc gì khi ghen với một bóng hình đã qua.

Có thể một ngày em sẽ là tình cũ - 1

Cô ấy và anh đã có những kỉ niệm đẹp và cô ấy cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc như là anh và em bên nhau bây giờ. (Ảnh minh họa)

Em không muốn biết về những điều đã qua vì em sợ nó sẽ ám ảnh cuộc tình hiện tại của chúng mình. Em tôn trọng nó, sẽ yêu nó theo cách của riêng em. Em sẽ để quá khứ đó như mặt hồ yên ả mà em không muốn rẽ nước làm gợn sóng. Em giữ cho lòng anh được thanh thản, để quá khứ ngủ yên và giữ cho lòng em không vướng bận. Em sẽ chỉ yêu anh của hiện tại. Và nghĩ về anh của tương lai.

Thực ra, em biết chị ấy. Chị ấy là một người con gái tuyệt vời. Em không hiểu giữa hai người có chuyện gì mà lại chia tay nhưng em tôn trọng cả hai. Một tình yêu sâu đậm đến nhường đó phải dừng lại hẳn là có lí do không thể đừng. Em nghĩ rằng sẽ rất ích kỉ nếu em mang quá khứ đó ra để dằn vặt anh. Anh sẽ đau khổ vì nhớ lại người con gái từng đi qua đời anh, sẽ đau khổ vì hiện tại làm một cô gái khác không vui. Mà em biết, mình cũng không hạnh phúc gì khi ghen với một bóng hình đã qua.

Có thể một ngày em sẽ là tình cũ - 2

Em sẽ yêu anh dù biết rằng tình yêu có thể làm vết cứa sâu hằn trong tim em dù ngày mai, ngày kia có thể chúng ta sẽ trở thành người cũ. (Ảnh minh họa)

Nếu một ngày, vì lí do nào đó chúng mình chia tay, em hẳn cũng mong muốn người con gái đến sau trong đời anh không dằn vặt anh vì đã từng yêu em. Cũng muốn kỉ niệm của chúng mình sẽ chỉ là thế giới của hai ta. Để người đã ra đi không còn nặng lòng về cái đã mất, để người ở lại không đau khổ và người đến sau không thấy tổn thương…

Em muốn anh giữ những kỉ niệm của cuộc tình cũ bởi vì biết đâu đó có một ngày em cũng sẽ giống như chị ấy, trở thành một phần kí ức của anh. Lúc đó, anh hãy giữ những kỉ niệm của em và anh trong lòng. Đừng kể về nó với người đến sau, để cô ấy yêu anh trong trắng vô ngần và không ám ảnh tình yêu hiện tại của anh. Hãy hứa với em điều đó, anh nhé!

Giờ em chỉ muốn yêu anh, muốn sưởi ấm trái tim anh và làm cho tình yêu của chúng mình đẹp hơn mỗi ngày. Em không muốn vướng bận quá khứ vào hiện tại nên anh hãy giữ cho mình những kỉ niệm xưa đó. Mình sẽ xây lại một tình yêu khác…

Kí ức mong manh 

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan