Lấy chồng 24 năm chưa được về quê ngoại ăn Tết, vừa ý kiến liền bị bạt tai

Ngày 10/08/2020 09:42 AM (GMT+7)

Cuộc sống của Lê chẳng khác gì địa ngục nhưng chị vẫn không dám rời xa người chồng vũ phu của mình.

Lê lấy Hùng đã 24 năm nhưng trong 24 năm đó chị chưa một lần cảm thấy hạnh phúc. Lấy chồng vội vàng khiến Lê không kịp tìm hiểu kĩ về con người của anh ta, chỉ đến khi lấy về chị mới vỡ lẽ ra bản chất thật của Hùng.

Hùng lái xe tải nên cũng kiếm được tiền đủ nuôi gia đình 4 người họ, nhưng anh ta mắc thói vũ phu. Ngay ngày đầu tiên về làm vợ Lê đã phải ăn một cái tát như trời giáng chỉ vì ăn sáng xong Lê nhờ Hùng rửa giúp 2 cái tô để cô còn kịp đi làm, mà Hùng thì hôm đó ở nhà không có việc gì làm.

Thậm chí cả lúc Lê mang bầu cũng không thoát khỏi sự hành hạ của Hùng, chỉ là mức độ nhẹ hơn thôi. Vốn là người kiếm tiền chính trong gia đình nên Hùng càng ngang ngược, cho rằng vợ sống phụ thuộc nên Lê phải là người hầu hạ anh ta.

24 năm sống cùng nhau là 24 năm Lê sống tủi nhục, là 24 cái Tết chị không được về nhà ngoại. Đón Tết nhà nội, dù nhà Hùng có 3 anh chị em nhưng một mình Lê phải quán xuyến hết việc bếp núc, dọn dẹp. Ngày 2 lần làm mâm giỗ, Lê chỉ biết quãng đường từ chợ về bếp, không được đi đâu cũng không được mặc quần áo đẹp, mà chị cũng làm gì có thời gian để mặc.

Cũng không phải chị không phản kháng, đôi lần chị cũng bảo bao nhiêu năm không được về ngoại nên năm đó xin Hùng được về nhưng anh ta không cho, chị phản ứng lại liền bị Hùng tát cho cả chục cái. Một lần khác anh ta còn dùng dây nịt lưng quất cho Lê một trận tơi bời.

Bị bạo hành là thế, sống trong chịu đựng và nhục nhã nhưng Lê không dám bỏ Hùng. Mấy lần làm đơn liền bị anh ta xé bỏ, đập cho một trận và tuyên bố sẽ giết mẹ con Lê nếu chị dám ly hôn anh ta.

Cuộc sống của Lê không khác gì địa ngục nhưng chị không biết làm sao để thoát khỏi "con quỹ dữ" là Hùng.

Lấy chồng 24 năm chưa được về quê ngoại ăn Tết, vừa ý kiến liền bị bạt tai - 1

Ảnh minh họa.

Chung sống với một người chồng vũ phu là điều vô cùng đáng sợ với mỗi người phụ nữ nhưng không phải ai cũng may mắn lấy được người chồng hiền lành tử tế. Những kẻ vũ phu vẫn luôn biết cách che giấu bộ mặt thật của mình khi đang yêu nên rất khó để các cô gái ngây thơ dễ tin nhận ra bản chất vũ phu của anh ta.

Tuy nhiên khó chứ không phải không có cách để nhận biết ra người đàn ông vũ phu chỉ cần chị em tỉnh táo một chút, sáng suốt và tinh tế một chút chắc chắn sẽ nhận ra bản chất thật của người đàn ông mình đang hẹn hò. Vậy nên, trước khi quyết định nhận lời cầu hôn của ai đó, bạn nên xem chàng có những biểu hiện này không:

Sinh trưởng trong một gia đình bạo lực

Từ nhỏ, chứng kiến cảnh cha hay đánh đập mẹ, anh ta đã bị ảnh hưởng, coi đó là chuyện thường tình. Đến khi có bạn gái, nếu không vừa lòng về việc gì đó, anh sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Để ý cách họ đối xử với những người khác

Đàn ông vũ phu sẽ tỏ ra thô lỗ trong mọi tình huống, với bố mẹ anh ta, bạn bè anh ta, thậm chí là những người qua đường. Ngay cả việc thô lỗ khi uống rượu bia cũng là dấu hiệu nhận biết đàn ông vũ phu.

Quan niệm cổ hủ về nam nữ

Nếu người yêu bạn cho rằng đàn ông có quyền định đoạt mọi vấn đề trong gia đình và ngoài xã hội, phụ nữ không có quyền can thiệp thì nên cân nhắc lại.

Lấy chồng 24 năm chưa được về quê ngoại ăn Tết, vừa ý kiến liền bị bạt tai - 2

Ảnh minh họa.

Ghen tuông thái quá

Người đàn ông ghen tuông mù quáng và vô lý sẽ khiến tình yêu của hai bạn trở nên mệt mỏi và chỉ toàn những mâu thuẫn không đâu. Nhưng điều đáng nói là bản tính ghen tuông vô lý đó của anh ta sẽ biến anh ta trở thành một người đàn ông vũ phu trong tương lai gần.

Khi anh ta ghen tuông với tất cả những mối quan hệ của bạn cũng có nghĩa anh ta sẽ tỏ thái độ ghen ghét với chính những người bạn tiếp xúc và để giải quyết cơn ghen thịnh nộ của mình anh ta rất dễ dùng bạo lực.

Khi ghen tuông mù quáng con người ta không thể kiểm soát được cảm xúc cũng như hành động của bản thân nên việc sử dụng nắm đấm, cái bạt tai với anh ta lúc đó chẳng có gì quá đáng. Bạn nên dè chừng trước những chàng trai có tính ghen tuông thái quá và vô lý nếu không muốn trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Nóng tính

Mỗi khi có chuyện không vui hoặc trái ý là mặt anh ta lại đằng đằng sát khí, chửi bới lung tung, tay chân ngứa ngáy chỉ muốn đánh ai đó cho hả dạ.

Đập phá đồ vật khi tức giận

Với một anh chàng sẵn sàng ném tan chiếc điện thoại đắt tiền, đập phá bất cứ thứ gì gần anh ta, thậm chí là đấm tay vào tường gây thương tích cho chính mình chỉ vì cãi nhau với bạn thì hãy coi chừng. Bởi rất có thể khi trở thành vợ của anh ta rồi, anh ta sẵn sàng trút sự tức giận của mình lên vợ nếu không được vừa ý.

Hãy hình dung xem, một người đàn ông nóng giận, không kiểm soát được hành vi như vậy sẽ khó mà không vũ phu với vợ khi anh ta nổi cơn thịnh nộ. Tệ hại hơn nữa là những anh chàng này sau khi gây sự lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Anh ta phủ nhận bằng việc đổ thừa cho: "Vì quá yêu em nên anh mới mất kiểm soát như vậy" thì sẽ càng nguy hiểm hơn gấp bội bởi lẽ anh ta sẽ luôn tự cho mình cái quyền được đập phá nhân danh tình yêu.

Hay sử dụng thuốc và rượu

Mỗi khi bực mình, chẳng biết trút giận vào đâu, anh ta lại dùng thuốc và rượu để nhấn chìm bực bội. Các nhà khoa học đã chứng mình rằng có một mối liên quan giữa thuốc lá, rượu và bạo lực.

Nói lời đe dọa khi giận dỗi

"Em thích chết à?"; "Em thử làm anh điên lên xem"; "Anh sẽ giết em nếu biết em yêu người nào đó"… Đừng nghĩ rằng những lời nói này vô thưởng vô phạt, được phát ngôn ra trong lúc chàng nóng giận. Một người biết kiểm soát hành vi, lời nói và cảm xúc của mình tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để đe dọa bạn gái.

Điều này cho thấy, ngay từ trong cách nghĩ anh chàng đã luôn xuất hiện những tư tưởng bạo lực. Lời nói "tàn bạo" đó được phát ngôn khi anh ta còn chưa lên tới đỉnh điểm của cơn thịnh nộ, vì vậy chắc chắn khi anh chàng cảm thấy tức tối, anh ta sẽ thay vì nói mà hành động luôn.

Không yêu trẻ em hay các con vật

Nếu anh ta đối xử tàn nhẫn với động vật, không hề yêu quý trẻ em, điều đó cho thấy anh ta là người khá vô cảm bởi với những thứ đáng yêu và không có khả năng kháng cự này mà anh ta còn sẵn sàng đánh đập thì khi bạn làm anh ta tức giận sẽ rất khó tránh khỏi những màn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Một học sinh sống trong hoàn cảnh mẹ thường xuyên bị bố đánh đập đã tâm sự với chuyên gia tâm lý học đường: "Bố em chẳng làm gì cả, ngoài việc uống rượu và đánh mẹ. Em mong ước chóng lớn lên để trị tội bố em".

Vì vậy, nếu lỡ sa chân vào một cuộc hôn nhân bạo lực thì nên chấm dứt nó càng sớm càng tốt vì tình yêu đã chết ngay sau trận đòn đầu tiên. Nếu kéo dài cuộc sống chung thì cuộc sống sẽ là một tấm thảm kịch, không chỉ cho mẹ mà còn cho cả các con.

Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải chọn chồng có 7 phẩm chất này
Đàn ông mà khúm núm, sợ sệt, lúc nào cũng yếu đuối tự ti thì chẳng làm được điều gì nên hồn. Người như vậy chẳng những khó thành công trong cuộc sống...
Theo Lily (th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng