Người chồng 9 tháng đạp xe ròng rã tìm vợ tâm thần và cái kết không thể ngờ

Ngày 18/11/2016 14:52 PM (GMT+7)

Câu chuyện về người chồng đã tiêu sạch khoản tiền tiết kiệm trong 10 năm, 9 tháng ròng rã đạp xe đi tìm vợ đã khiến những ai biết đến đều phải nghẹn ngào xúc động.

Những ngày gần đây, người dân ở vùng Meerut, Ấn Độ không còn xa lạ gì với hình ảnh một người đàn ông gầy gò, khoàng 40 tuổi ngày ngày đạp xe xung quanh thành phố, từng ngóc ngách nhỏ anh cũng không bỏ qua. Trên chiếc xe đạp cà tàng, chẳng có thức ăn, cũng không có nước uống, anh treo bức hình lớn một người phụ nữ bên thành xe.

Người chồng 9 tháng đạp xe ròng rã tìm vợ tâm thần và cái kết không thể ngờ - 1

Người đàn ông 9 tháng ròng rã đạp xe khắp nơi tìm vợ

Người đàn ông đó là Tapeshwar Singh và người phụ nữ trên tấm hình lớn anh treo ở xe chính là Babita – vợ anh. Vợ của Tapeshwar Singh đã biết mất một cách không dấu vết từ hồi đầu năm. Khi nghe có người nói Babita xuât hiện ở khu vực này, Tapeshwar Singh đã vội vã di chuyển đến đây để tìm vợ: “Tôi đã báo cảnh sát về việc mất tích của vợ mình, nhưng họ không giúp đươc tôi nhiều. Tôi phải chủ động tìm cô ấy bằng mọi giá. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi nào tìm thấy vợ mình” - Tapeshwar Singh vừa nói vừa lau mồ hôi trên gương mặt.

Tapeshwar Singh là một người lao động di cư có nguồn gốc từ Arnia (Vaishali) ở bang Bihar. Anh vốn là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Người đàn ông bất hạnh đó cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn khi gặp Babita cách đây 3 năm. Cuộc đời của Babita cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc khi cô bị gia đình ruồng bỏ vì căn bệnh liên quan đến thần kinh. Hai mảnh đời cơ nhỡ gặp nhau, Tapeshwar Singh đã đưa Babita về nhà chăm sóc, yêu thương và cưới cô làm vợ: “Cha mẹ tôi đã qua đời trong một vụ cháy ở Bihar khi tôi mới chỉ có 8 tuổi. Tôi đã sống một mình, cô đơn trong nhiều năm trời cho tới khi định mệnh để tôi gặp Babita. Cô ấy là cả thế giới của tôi. Tôi tự thấy mình không thể sống thiếu cô ấy. Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy.

Nhiều người nói với tôi rằng, kết hôn với một người tâm thần không ổn chút nào, nó gây hại cho cuộc sống của tôi. Nhưng cô ấy luôn tốt với tôi. Cô ấy là gia đình duy nhất mà tôi có” - Tapeshwar Singh nói trong nước mắt khi nhắc đến vợ mình.

Người chồng 9 tháng đạp xe ròng rã tìm vợ tâm thần và cái kết không thể ngờ - 2

Cận cảnh hình ảnh người vợ mà Tapeshwar Singh tìm kiếm bao tháng ngày qua

Hạnh phúc bình dị của đôi vợ chồng đó bị phá ngang khi hồi đầu năm nay, Babita bỗng nhiên bị bắt cóc không dấu vết. Tapeshwar Singh đã báo cảnh sát nhưng việc điều tra khá chậm chạp. Tapeshwar Singh mang trong mình một lời thề nhất định phải tìm được vợ, không để cô ấy phải khổ sở.

Một vài người đồn đoán rằng Babita bị bán vào nhà thổ. Tapeshwar Singh đã đi tìm tại các khu vực đèn đỏ và nắm được thông tin: Thực sự Babita đã được đưa đến đây nhưng vì căn bệnh tâm thần của cô mà cuộc giao bán không thành công. Cuối cùng, họ cũng chẳng biết Babita được đưa đi đâu.

Tapeshwar Singh không hề nản chí trong việc tìm vợ dù cho mọi thứ ngày một thêm khó khăn. Anh không còn tiền để chi tiêu, thậm chí có những ngày không có gì để ăn nhưng với lời hứa trong tim, Tapeshwar Singh không bỏ cuộc. Và rồi, vào hôm thứ 2 vừa rồi, một phép lạ đã xảy ra với người chồng hết lòng yêu vợ này.

Trong lúc ngồi nghỉ ngơi bên dường ở thành phố Haldwani, Tapeshwar Singh vô tình nhìn thấy một người phụ nữ:

Người chồng 9 tháng đạp xe ròng rã tìm vợ tâm thần và cái kết không thể ngờ - 3

Tapeshwar Singh đã không quản nắng mứa, ngày đêm tìm vợ trong vô vọng (Ảnh minh họa)

“Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã phải dụi lại mắt của mình trong sự hoài nghi. Tôi không tin nổi đó là cô ấy. Babita ngồi đó trong trạng thái phờ phạc và mệt mỏi nhưng tôi chắc chắn đó là vợ mình. Cả thân hình tôi gần như tê liệt. Hơn 8 tháng qua tôi đã tìm kiếm vợ mình cả ngày lẫn đêm. Tôi đã dành những đồng xu tiết kiệm cuối cùng trong 10 năm qua trong cuộc hành trình tìm vợ nhưng mọi thứ vẫn vô ích. Vậy mà hôm nay, cô ấy ngồi đây, ở ngay bên cạnh tôi. Nhìn gương mặt và tinh thần yếu đuối của cô ấy, tôi biết có lẽ vợ mình đã bị lạm dụng. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề và tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cả phần đời còn lại” - Tapeshwar Singh chia sẻ khi cả hai đang trên đường để trở về nhà.

Người chồng 9 tháng đạp xe ròng rã tìm vợ tâm thần và cái kết không thể ngờ - 4

Và rồi cuối cùng, điều kì diệu đã đến với Tapeshwar Singh

Khi được hỏi về cảm giác của mình khi trở về bên chồng, người đàn bà có vấn đề về thần kinh Babita chỉ mỉm cười. Babita đã nói rằng không biết vì sao cô lại có mặt tại Haldwani nhưng cô luôn buột miệng nói đang đi tìm Tapeshwar Singh – chồng mình.

Cuối cùng, niềm hạnh phúc cũng đến với đôi vợ chồng nhiều bất hạnh này. Cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Minh Khuê (Theo timesofindia)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu