Tối nào chồng cũng viện cớ sang nhà bố mẹ ngủ, vô tình nghe bà nói chuyện với bạn tôi giật mình

Cẩm Tú - Ngày 26/08/2023 06:00 AM (GMT+7)

Tôi nghe mà ngây ngốc cả người. Hóa ra đứng sau mọi chuyện là mẹ chồng tôi.

Nói ra thì hơi xấu hổ chứ về “mặt đó” vợ chồng tôi khá hợp nhau. Một tuần hai vợ chồng cũng phải gần gũi 3-4 lần, có khi còn hơn. Bởi chúng tôi còn trẻ, sức khỏe tốt.

Nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần nay chồng lại không hề “động chạm” đến vợ. Đáng nói, anh còn luôn viện cớ sang nhà bố mẹ ngủ qua đêm.

- Bố mẹ có tuổi rồi, sức khỏe kém. Anh qua đấy ngủ cùng để trông ông bà, nhỡ may nửa đêm có chuyện gì còn xoay xở kịp. Chứ để bố mẹ như vậy anh không yên tâm.

Tôi hơi ngạc nhiên vì bố mẹ chồng tôi năm nay mới ngoài 60 tuổi, bà tuy hơi ốm đau một chút nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh mà. Song, anh vẫn nhất quyết sang nhà bố mẹ ngủ qua đêm nên tôi đành chịu. Ấy vậy mà ngày anh cũng chẳng tranh thủ thèm ngó ngàng tới vợ luôn. 

Tôi đem chuyện kể cho bạn thân, cô ấy không ngần ngại phán luôn rằng có lẽ chồng tôi có bồ. Nghĩ cũng có khả năng, vì còn có lý do gì hợp lý hơn cho việc một người chồng bỗng nhiên không màng gần gũi vợ. Có lẽ anh ăn “phở” bên ngoài rồi về nhà chán “cơm” cũng nên.

Thấy anh né tránh chuyện giường chiếu tôi không khỏi sinh nghi. (Ảnh minh họa)

Thấy anh né tránh chuyện giường chiếu tôi không khỏi sinh nghi. (Ảnh minh họa)

Tôi bí mật kiểm tra điện thoại của chồng, vào các tài khoản mạng xã hội của anh, thậm chí lục cả balo, quần áo xem có dấu vết gì gì lại không. Nhưng, tuyệt nhiên không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy chồng tôi ngoại tình.

Chẳng biết phải làm sao, hôm đó tôi qua nhà bố mẹ chồng, tính mang nghi ngờ của mình tâm sự với mẹ chồng, nhờ bà tham mưu. Bởi tôi và mẹ chồng khá hợp nhau, hai mẹ con hay to nhỏ chuyện trò cứ như mẹ ruột với con gái vậy.

Lúc sang đó bố chồng tôi không có ở nhà, có lẽ ông đi câu cá với hội bạn. Cửa vẫn mở nên tôi cứ thế đi vào. Nào ngờ khi đến cửa phòng, tôi bỗng nghe thấy tiếng bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe thoáng qua câu chuyện có liên quan đến chồng tôi nên tôi dừng lại trước cửa nghe lén.

- Này bà có dặn con trai bà kiêng khem chuyện giường chiếu trong tháng này không? Tôi đi xem thầy, thầy bảo tháng này phải tránh làm những chuyện lớn như xây nhà xây cửa, mua xe, ký kết hợp đồng,… Ngay cả “chuyện vợ chồng” cũng phải kiêng, nếu không là đen lắm, không khéo vợ chồng lục đục như chơi.

Sợ con tuổi trẻ không nhịn được, từ đầu tháng đến giờ tôi toàn bắt nó qua đây ngủ, phải tách vợ chồng nó ra đấy bà à. Cũng may là con trai tôi hiểu chuyện nên nghe lời mẹ nên từ đầu tháng đến giờ chưa có chuyện gì xấu xảy ra. Gì chứ dân làm ăn kinh doanh phải để ý, tín một tí mới được bà à.

Tôi nghe mà ngây ngốc cả người. Hóa ra đứng sau mọi chuyện là mẹ chồng tôi. Vì bà sợ vợ chồng tôi gần gũi trong tháng cô hồn sẽ đen đủi nên mới bắt chồng tôi ngủ riêng.

Vô tình nghe cuộc gọi của mẹ chồng với bạn mà tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)

Vô tình nghe cuộc gọi của mẹ chồng với bạn mà tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tín, điều này tôi biết, nhưng tôi không ngờ bà lại tín đến mức này. Còn chồng tôi mới ra kinh doanh nên cũng nhiều lo lắng. Thời gian đầu anh nghe lừi thầy, công việc có thuận lợi hơn một chút nên giờ thầy nói gì cũng nghe răm rắp.

Còn tôi vốn chẳng tin vào mấy chuyện này nên chồng hay mẹ chồng nói gì tôi đều gạt đi. Bởi tôi và gia đình bên ngoại luôn quan điểm rằng, những việc thờ cúng, quan trọng nhất là cái tâm của mình, còn ngoài ra không cần quá cầu kỳ. Cũng chính vì hiểu tính tôi mà chồng và mẹ anh không dám nói thẳng mọi chuyện với tôi, đành kiếm cớ để tôi và chồng ngủ riêng suốt thời gian qua, báo hại tôi lo lắng, bất an, nghi ngờ anh ngoại tình. 

Tôi chẳng biết nên xử lý chuyện này thế nào nữa. Nói ra khéo khi lại ầm nhà ầm cửa, mà cứ thế này đến hết tháng cô hồn cũng không được. 

Chẳng hiểu sao mẹ chồng và chồng tôi lại tín mấy chuyện này nữa không biết. Tôi thấy về chuyện giường chiếu, khi nào vợ chồng có nhu cầu, tâm lý thoải mái thì hoàn toàn có thể gần gũi, kể cả dịp Tết hay Rằm, mùng một, tháng cô hồn... Mà tôi tìm hiểu cũng chưa thấy nghiên cứu nào chứng minh cái chuyện này cả.

Thực tế chỉ có kẻ thứ 3 xen vào hay vợ chồng không biết tôn trọng, thấu hiểu cho nhau thì mới hạnh phúc gia đình mới tan vỡ chứ không có "ma quỷ" nào ở đâu cả. Mọi người thấy tôi nói thế có đúng không?

Vừa về làm dâu, tôi bất đắc dĩ phải chăm mẹ chồng ở cữ
Tôi cưới được 4 tháng thì mẹ chồng sinh em bé. Đáng lẽ chúng tôi phải được tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thì những ngày này, tôi lại như chăm con thơ.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tháng cô hồn