Vay gần 1 tỷ để lấy vợ nên cưới 4 năm không dám sinh con, khi nợ trả hết người đàn ông đòi ly hôn

Cẩm Tú - Ngày 17/12/2023 12:16 PM (GMT+7)

Để sớm trả được khoản tiền vay khi cưới vợ, anh Thành đã lùi kế hoạch sinh con lại. Nhưng sau khi trả hết nợ, anh lại vô tình phát hiện bí mật của vợ nên đệ đơn ly hôn.

Hôn nhân là kết quả của tình yêu, là khi hai người yêu nhau chính thức thành vợ thành chồng chứ không phải là một vụ giao dịch kinh doanh kiếm tiền. Thế nhưng, nhiều gia đình thách cưới rất cao, cho rằng thách cưới càng cao thì chứng tỏ con gái họ càng có giá, họ càng được nở mày nở mặt với làng trên xóm dưới.

Nhưng điều này vô tình khiến nhiều mối tình bị tan vỡ, nhiều cặp vợ chồng phải khốn đốn với khoản tiền vay mượn để cưới vợ, thậm chí là ly hôn.

Anh Kim Thành sinh ra ở một vùng nông thôn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), bố mẹ đều là nông dân. Nhờ cố gắng chăm chỉ học hành, anh đã đỗ đại học. Bố mẹ anh phải làm việc cật lực từ sáng đến tối để kiếm tiền cho anh đi học.

Khi mới vào đại học, anh Kim Thành đã có bạn gái là chị Ngải Lâm, cả hai đều học rất giỏi, đẹp trai xinh gái nên được mọi người ví von như Kim Đồng Ngọc Nữ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai bên bên nhau, làm việc được mấy năm thì tính đến chuyện kết hôn.

Sau nhiều năm yêu nhau, anh Thành và chị Lâm tiến đến hôn nhân.

Sau nhiều năm yêu nhau, anh Thành và chị Lâm tiến đến hôn nhân. 

Nhưng không ngờ, nhà chị Lâm lại thách cưới 280.000 tệ (khoảng 960 triệu đồng). Gia đình anh Kim Thành vốn không giàu có, để lo cho anh học hành bố mẹ đã “thắt lưng buộc bụng”, ăn chẳng dám ăn mặc chẳng dám mặc, nên giờ nhà gái thách cưới khoản tiền kia thì chẳng khác gì muốn đòi mạng họ.

Tuy nhiên, anh Thành không nỡ từ bỏ người bạn gái gắn bó với mình bấy lâu nay. Anh cũng không nỡ để bố mẹ phải vét hết tài sản trong nhà, vay mượn khắp nơi để lo tiền cho anh cưới vợ. Vì vậy, anh đã mạo hiểm tự mình vay gần 1 tỷ để đưa cho nhà bạn gái.

Sau khi kết hôn, Kim Thành ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến khoản nợ gần 1 tỷ kia. Anh thường xuyên gặp ác mộng và cảm thấy thua kém đồng nghiệp, bạn bè cùng trang lứa.

Để sớm trả được số tiền đó, anh chỉ có thể sống đạm bảo, ngừng giao lưu bạn bè, bỏ hút thuốc và uống rượu. Người ta nói bỏ thuốc lá rất khó, nhưng Kim Thành vì để tiết kiệm tiền đã bỏ được nó, dù một gói thuốc lá cũng chẳng tốn là bao tiền.

Không những vậy, anh còn trì hoãn việc sinh con để ưu tiên việc trả nợ, mặc cho vợ thúc giục.

Để cưới vợ, anh Thành đã phải vay mượn gần 1 tỷ đồng.

Để cưới vợ, anh Thành đã phải vay mượn gần 1 tỷ đồng. 

Sau bốn năm làm việc cật lực, cuối cùng khoản nợ cũng đã được trả hết. Những tưởng từ nay trở đi, anh Thành sẽ được ăn ngon ngủ yên, hai vợ chồng sẽ lên kế hoạch sinh con và sẽ có những đứa con đáng yêu của mình.

Nhưng đúng lúc này, tình cờ anh Thành biết được gia đình nhà vợ đã tặng chị Lâm toàn bộ tiền sính lễ trị giá gần 1 tỷ khi họ kết hôn.

Để cưới được vợ, anh đã vay mượn tiền khắp nơi. Sau cưới, anh sống rất tiết kiệm, chắt chiu từng đồng một, thậm chí không giao lưu bạn bè. Suốt 4 năm qua, anh chỉ biết đường từ công ty về nhà. Vậy mà vợ lại tính toán, cất giấu tiền riêng. Thấy chồng vất vả như thế cũng chẳng nỡ bỏ ra một đồng giúp chồng trả nợ.

Cảm thấy vợ không còn là người mà mình yêu ngày trước, dường như tình yêu đứng trước tiền bạc đều không còn chút giá trị nào cả. Điều này khiến anh Thành tổn thương đến mức đã đệ đơn ly hôn.

Sự việc này đã gây xôn xao mạng xã hội, một số người thông cảm với anh Thành, trách người vợ toan tính, không biết thông cảm cho chồng. Trong khi đó, số khác lại cho rằng đó là khoản tiền anh Thành vay trước cưới, vợ không cần phải cùng anh gánh nợ.

“Nếu thực sự yêu, người vợ đã không để bố mẹ thách cưới cao như vậy. Nếu không can ngăn được bố mẹ thì khi bố mẹ đưa tiền cho mình, chắc chắn người vợ sẽ đưa hết số tiền đó cho chồng trả nợ, vì họ không cam lòng để người mình yêu thương phải chịu khổ”,

“Người vợ này quá toan tính, quá ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thương cho anh chồng”,

“Tôi lại thấy người đàn ông này hơi nhỏ mọn. Anh chấp nhận vay tiền để cưới vợ thì anh phải có trách nhiệm trả, cớ sao bắt vợ phải gánh cùng? Việc anh ly hôn như thế cũng nóng vội”.

Vậy bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Lương tháng gần 30 triệu, chồng xin vợ giữ lại 700 nghìn để tiêu nhưng bị cả nhà vợ lăng mạ
Người đàn ông cho biết, thu nhập của anh là 27,5 triệu mỗi tháng và anh đã đưa gần hết cho vợ, chỉ giữ lại gần 700 nghìn để chi tiêu nhưng không ngờ...

Hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình