Vượt sóng gió lấy anh chàng người Mỹ, 9X thành trụ cột gia đình, chồng ở nhà chăm con cực khéo

Cẩm Tú - Ngày 20/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Mặc dù không có thiện cảm từ trước, lại khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa nhưng khi gặp và tiếp xúc, gia đình chị Ngọc đã dần quý mến anh Michael và ủng hộ lựa chọn của cả hai.

Tình yêu sét đánh của chàng trai Mỹ và cô gái Đà Nẵng

Cách đây 9 năm, anh Michael (30 tuổi, lúc đó đang công tác tại Nhật Bản) đi theo đơn vị tới thăm Đà Nẵng và trong buổi giao lưu âm nhạc ngoài bãi biển, anh đã gặp được định mệnh của đời mình - chị Phạm Ngọc, lúc đó chỉ là một cô sinh viên đại học ngoại ngữ. Michael đã tiến đến làm quen Ngọc và nhóm bạn của cô. 

Sau cuộc gặp đó, nhóm của Ngọc xung phong làm hướng dẫn viên du lịch cho Michael quanh thành phố vào trưa hôm sau. Hôm ấy, Ngọc chỉ chở anh Michael một đoạn nhưng cả hai nói chuyện rất hợp nhau, đặc biệt lại có sở thích giống nhau là chơi cờ vua và đọc sách khoa học. 

Với cô gái hoạt bát này, đây chỉ là một buổi giao lưu để nâng cao khả năng tiếng Anh đơn thuần. Nhưng với anh chàng người Mỹ lại khác, ấn tượng về cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với nụ cười cuốn hút, tràn đầy năng lượng ngày càng lớn lên trong anh. 

Chị Phạm Ngọc.

Chị Phạm Ngọc.

Cả hai chỉ gặp nhau vỏn vẹn đúng một ngày. Hôm theo đơn vị rời đi, Michael đã không kìm nén được mà ôm chặt Ngọc, đặt một nụ hôn lên trán cô và hứa “chắc chắn sẽ có ngày gặp lại” khiến cô nàng mặt đỏ bừng, như có luồng điện chạy qua "làm rụng rời chân tay".  

Cả hai chia tay nhau trong sự bịn rịn, tiếc nuối. Suốt 2 năm sau đó, cặp đôi khỏa lấp nỗi nhớ bằng cách viết e-mail, nhắn tin qua Facebook, mỗi ngày cả hai đều chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống với nhau. Tình cảm cứ thế lớn dần lên. 

Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, Phạm Ngọc xin bố mẹ qua Nhật Bản thăm anh nhưng bị phản đối kịch liệt, vì từ bé đến lớn chị chưa bao giờ đi qua đêm. Nhưng chị vẫn quyết tâm, âm thầm làm các thủ tục, đặt vé máy bay qua Nhật Bản để gặp người yêu. Tới Tokyo, chị mới nhắn tin về cho bố mẹ. 

“Tôi ở lại đó 10 ngày. Quãng thời gian đó tôi cảm thấy rất yên tâm, ấm áp và tin tưởng khi có anh ở bên cạnh che chở. Lúc đó, tôi đã nghĩ đây chắc chắn là một nửa của mình rồi”, Phạm Ngọc chia sẻ. 

Chuyện tình của cặp đôi từng bị gia đình phản đối kịch liệt.

Chuyện tình của cặp đôi từng bị gia đình phản đối kịch liệt. 

Chàng trai Mỹ bỏ nghề, sống ở Nhật chỉ vì vợ thích

Biết con gái yêu anh chàng người Mỹ, bố mẹ chị Phạm Ngọc kịch liệt phản đối. Về phía Michael, để chứng minh cho bố mẹ vợ thấy tình cảm chân thành của mình, anh đã sắp xếp về Việt Nam 2 lần để thuyết phục gia đình chị Ngọc. 

Mặc dù không có thiện cảm từ trước, lại khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa nhưng khi gặp và tiếp xúc, gia đình chị Ngọc đã dần quý mến anh Michael và ủng hộ lựa chọn của cả hai. Cuối cùng, cặp đôi đã tổ chức đám cưới sau 2 năm yêu xa và chuyển sang Nhật Bản sinh sống. 

Ban đầu, anh Michael muốn về Mỹ nhưng vì chị Ngọc thích môi trường, con người và văn hóa xứ sở hoa anh đào, chị đã thuyết phục chồng ở lại đây thêm một thời gian. 

Mọi việc nhà từ nấu cơm, rửa bát hay chăm con đều do anh Michael đảm nhiệm.

Mọi việc nhà từ nấu cơm, rửa bát hay chăm con đều do anh Michael đảm nhiệm. 

Vì công việc của anh Michael gò bó, nghiêm khắc nên các kế hoạch mà cặp đôi đặt ra cho gia đình, công việc đều bị chệch hướng. Cuối cùng, anh Michael đành chọn cách từ bỏ công việc của mình để cùng vợ bắt đầu cuộc sống ổn định hơn. 

Tôi không nói được tiếng Nhật nên không có nhiều cơ hội việc làm, tôi từng thử tìm việc lao động chân tay nhưng không ổn nên phải nghỉ việc. Sau cùng, chúng tôi thống nhất Ngọc sẽ là trụ cột kinh tế, còn tôi ở nhà nội trợ, làm việc bán thời gian online, tập trung học tập để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp", anh Michael từng chia sẻ với Dân Trí. 

Từ đó, chị Ngọc trở thành trụ cột chính trong nhà, hiện đang là chuyên viên nghiên cứu thị trường cho một công ty của Mỹ, có trụ sở ở Mỹ nhưng mở nhiều văn phòng trên thế giới. Đồng thời, chị còn nỗ lực học thêm tiếng Nhật, Pháp và các chứng chỉ khác để có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. 

Gia đình nhỏ của chị Phạm Ngọc.

Gia đình nhỏ của chị Phạm Ngọc. 

Là trụ cột trong nhà, nhiều khi chị Ngọc cũng chạnh lòng vì bị người đời bàn tán, chê chồng. Nhưng sau tất cả, chị nhận thấy cuộc sống hiện tại đã quá viên mãn vì hai vợ chồng đang có sự cân bằng trong công việc và gia đình. "Nếu cả hai đều lao vào làm việc và kiếm tiền thì tôi không biết sẽ dành thời gian nuôi dạy con như thế nào nữa, rồi lại nghĩ ngợi kiếm được nhiều tiền như thế để làm gì nữa", chị nói. 

Thực ra, để có cuộc sống ổn định như hiện tại, thời gian đầu sang Nhật, vợ chồng chị cũng gặp muôn vàn khó khăn. "Khi đó tiếng Nhật của tôi chưa tốt, mà ở Nhật lại không nói tiếng Anh nhiều nên tôi rất cô đơn, không có bạn bè, người thân bên cạnh. Công việc gặp khó khăn, tôi phải tìm kiếm trên các nhóm cộng đồng xung quanh, bắt đầu là công việc nấu phở bán, sau đó là dắt chó đi dạo, chụp ảnh dạo,...

Lúc còn ở trường tôi học rất khá, tốt nghiệp loại xuất sắc nên khi ra trường cũng ước mơ sẽ được làm việc tại công ty đa quốc gia nhưng thực tế hơi phũ phàng. Lúc ấy cũng hơi tủi thân nhưng những công việc đó mang lại cho tôi nhiều bài học như cách quản lý thời gian, cũng tạo được các mối quan hệ với người xung quanh...", Ngọc chia sẻ trong chương trình Người kết nối. 

Vượt sóng gió lấy anh chàng người Mỹ, 9X thành trụ cột gia đình, chồng ở nhà chăm con cực khéo - 5

Đến nay, cặp vợ chồng đã ở Nhật Bản được 8 năm và có 2 đứa con, một trai một gái. Mỗi sáng, anh Michael dậy sớm nấu bữa sáng, cho con ăn rồi đưa đến trường rồi quay về làm việc nhà. Đến chiều tối, anh lại đón con tan học, đọc sách cho các con trước khi ngủ. Mỗi tối, vợ chồng anh luôn dành thời gian tâm sự, làm việc yêu thích cùng nhau.

Dẫu vậy, chị Ngọc thừa nhận rằng vì áp lực trong công việc và con nhỏ nên thỉnh thoảng chị có nổi nóng với chồng. Song anh Michael rất hiền lành, điềm tĩnh, ôn hòa, biết cách kiềm chế cảm xúc của chị lại nên gia đình luôn êm ấm, hòa thuận. 

Chia sẻ về dự định tương lai, chị Ngọc cho biết khoảng 1-2 năm nữa chị muốn chuyển sang một đất nước khác sinh sống, có thể là Mỹ, Canada hoặc Pháp, vì chị muốn tạo ra thử thách mới cho bản thân và gia đình. 

Gần sáng thấy em chồng lẻn vào phòng lục túi xách, tôi vẫn giả bộ lờ đi, khi xem lại không tin vào mắt mình
Biết em chồng đang lục túi của mình nhưng tôi vẫn phải giả bộ ngủ say coi như không biết mà trong lòng ngổn ngang câu hỏi tại sao em lại làm vậy.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình