Con trai nam danh ca nhiều đời vợ, nhiều con nhất showbiz Việt: "Ba tôi năm nào cũng có con, 2 đứa em tôi chưa gặp"

ANNE - Ngày 26/10/2024 00:01 AM (GMT+7)

Chế Phong dí dỏm nói: "Ba tôi không có ‘nhiều’, mà có ‘đều’ lắm, năm nào cũng có con!"

XEM VIDEO: Chế Phong hát với chất giọng trầm khàn.

"Tận năm 9 tuổi, tôi mới biết Chế Linh là ai"

Mới đây trong chương trình Mai Thanh Thúy show, ca sĩ Chế Phong - con trai danh ca Chế Linh đã có nhiều chia sẻ về cha của mình cũng như sự nghiệp của bản thân. Khi được hỏi bố mình có bao nhiêu người con, Chế Phong dí dỏm nói: “Ba tôi không có ‘nhiều’, mà có ‘đều’ lắm, năm nào cũng có con! Người lớn nhất là sinh năm 1963, nhỏ nhất hình như sinh 1984 hay 1985 là mấy đứa em tôi bên Canada. Người thứ 4 mà ở với ba tôi, con đầu lòng thì tôi biết là sinh năm 1976, còn 2 đứa sau tôi chỉ biết là qua Canada mới đẻ, không nhớ rõ lắm, 2 đứa em đó tôi chưa gặp ngoài đời. 

Ba tôi có 14 đứa con - 7 người con trai, 7 người con gái. Con trai đứa nào cũng biết hát nhưng để mà bươn chải với nghệ thuật thì chỉ có tôi là bươn chải nhiều nhất. Mấy anh và mấy em tôi ngày xưa có đi hát nhưng sau đó thôi”.

Chế Phong nhắc tới bố ruột - danh ca Chế Linh trong cuộc trò chuyện mới đây.

Chế Phong nhắc tới bố ruột - danh ca Chế Linh trong cuộc trò chuyện mới đây.

Chế Phong cho biết, anh đi hát cách đây hơn 30 năm, khi mới 19-20 tuổi. Người ta biết anh là con Chế Linh nên mời. Anh kể: “Hồi còn nhỏ tôi không biết, năm học lớp 9, tôi mới biết được hiệu quả của con Chế Linh rất tốt cho mình. Khi tôi đi học xong đi hát, tôi thấy mình được ưu ái hơn. Những bạn cùng trang lứa đi học hát, ai cũng phải ngồi đợi. Đám ca sĩ lót tụi tôi phải ngồi đợi ngôi sao tới hát, bữa nào ngôi sao chưa tới thì mới được hát, mà hát rồi thì phải đi về. Bạn bè tôi là bị đi về hết, có mình tôi được hát thôi, tại vì tôi là con của ba tôi. Tôi may mắn.

Nhưng đặc biệt, ba tôi không bao giờ giới thiệu cho tôi 1 show nào hết, tự tôi đi. Tôi cũng bảo ba đừng có giới thiệu, họ thích con họ mời chứ ba đừng nói. Anh Vân Sơn về Việt Nam mời tôi qua Mỹ hát, chứ ba tôi chưa một lần gửi gắm. Tôi và ba giống nhau là không bao giờ giới thiệu người thân mình đi hát, sợ lắm, sợ người ta bảo mình lợi dụng tên rồi làm khó. Cho nên mình phải cố gắng, mỗi lần ra sân khấu là phải phấn đấu hết mình tới 300% để hát và chứng tỏ mình. Mình là con của ba mình là mình hãnh diện rồi, được 50% rồi, còn lại mình không làm được thì dở lắm”.

Chế Phong tâm sự, anh rất hãnh diện khi được làm con của Chế Linh: “Lúc học lớp 1, lớp 2 tôi chưa biết gì đâu. Tận năm 9 tuổi, tôi mới biết Chế Linh là ai. Ngày xưa chỉ nghĩ Chế Linh là ba mình thôi. Tôi đi tới nhà bạn tôi, bạn tôi nói: ‘Hôm nay con dắt con của Chế Linh tới chơi’. Tôi nghĩ sao ba mẹ nó đón tiếp mình nồng hậu vậy, không hiểu. Từ đó, tôi mới bắt đầu nghe nhạc của ba nhưng thực chất tôi đã biết hát từ năm 7 tuổi bài hát của ba mình rồi, bài đầu tiên là ‘Xin làm người xa lạ’.

Lúc anh trai Chế Phi của tôi 9 tuổi, tôi 7 tuổi là đã biết đàn tay trái. Nhà có đám giỗ, đám tiệc gì là hai anh em ngồi đàn hát cho mấy chục người. Lúc ấy, chỉ nghe được từ băng cassette chứ chưa có băng đĩa. Cứ nghe rồi ngấm vào máu, giống như có gen di truyền của ba. Ba tôi đi năm 1980, lúc tôi mới 8-9 tuổi nên không biết tôi muốn theo nghề”.

Danh ca Chế Linh trải qua 4 đời vợ, có 14 con.

Danh ca Chế Linh trải qua 4 đời vợ, có 14 con.

Chế Phong cho biết mình đi hát mà bố vẫn không biết: “Sau này, có những người như mẹ Hương Lan nói với ba tôi: ‘Anh có thằng con đi hát ở Việt Nam’. Ba thôi bảo: ‘Vậy hả’ thôi. Ngày xưa đâu có như bây giờ, mỗi lần nhớ gọi điện là phải đi ra ngoài, hay mình hẹn mấy giờ ba sẽ gọi về nhà hoặc gọi cho người thân là phải ra đại lý, mượn điện thoại dây để nghe. Ba gọi về hỏi: ‘Ủa con đi hát hả?’ Ba bảo: ‘Con hát làm sao xứng đáng là con của ba.

Lúc đó, tôi chưa hiểu sâu xa. Sau này lớn rồi, tới năm 2006 tôi mới gặp lại ba lần đầu tiên, lúc đi hát cho Vân Sơn. Lúc đó, hơi tôi nó bị tù, không thoát, ba mới chỉ và nói: ‘Giọng con còn cao được nữa lắm, ráng hát làm sao cho thoát ra, đẩy cái hơi ra. Tôi chưa hiểu kiểu gì, tôi hát bằng ngực và cổ nên thấy mệt. Năm 2010, ba tôi mới chỉ cách luyện thanh bằng ‘khí công’ của ba.

Năm 2011, ba về Việt Nam hát, ba bệnh nói không ra hơi, chị tôi cạo gió đầy người. Mình nghĩ chắc ba không hát nổi, nói chuyện còn mệt, vậy mà ba tôi hát 33 bài, vì có một luồng hơi phụ, khác với khi mình nói. Như tôi nói giọng khàn nhưng hát thì trong”.

Chế Phong cho biết hiện tại Chế Linh ở Canada, còn anh ở Mỹ. Hai cha con ít gặp nhau nhưng tình cảm vẫn bình thường, không thể thay đổi vì hai cha con rất hiểu nhau, thậm chí chỉ cần nhìn là biết bố mình muốn gì.

Dù nhiều người con của Chế Linh biết hát nhưng chỉ có Chế Phong là bươn chải với nghề nhiều hơn cả.

Dù nhiều người con của Chế Linh biết hát nhưng chỉ có Chế Phong là bươn chải với nghề nhiều hơn cả.

Chồng cũ Thanh Thanh Hiền sống cởi mở hơn 

Về cuộc sống đời tư, Chế Phong từng kết hôn với Thanh Thanh Hiền nhưng tuyên bố ly hôn sau 5 năm đám cưới. Hiện tại, con trai Chế Linh sống ở Mỹ. Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại: “Chưa bao giờ tôi ổn hơn lúc này”. Nam ca sĩ tự quay nhiều video đời thường và chia sẻ trên kênh Youtube của mình.

Anh nói: “Tôi chia sẻ không có mục đích gì đâu, cứ đi đâu đi đó hoặc có gì vui vui thì tôi đăng cho cộng đồng mạng cùng xem. Hồi xưa tôi hơi kín tiếng. Từ ngày qua Mỹ sống, không hiểu tại sao tôi lại thích làm những cái gì về mình cho khán giả cùng xem. Tôi làm cho fan của mình, nhiều người nghĩ tôi đã bỏ nghề. Thực chất tôi đã không theo nghề mười mấy năm rồi. Giờ cuộc sống, công việc hàng ngày có gì đó lạ lạ tôi đăng lên cho khán giả xem. Nhiều người nói giờ tôi cởi mở hơn, không khép kín như ngày xưa”.

Chế Phong thường xuyên chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ.

Chế Phong thường xuyên chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ.

Tiết lộ về những năm làm nghề, Chế Phong cho biết thập niên 90 - 2000, các ca sĩ phải giàu lắm hoặc được trung tâm hỗ trợ mới có thể làm album. Hồi đó, anh đi hát lương chỉ 300 nghìn đồng, hát 1 bài: "Sau nổi tiếng với bài ‘Qua lối nhỏ vào nhà em’, vào chương trình Duyên tình hát với Ngân Huệ là lương lên 650 nghìn, lần sao người ta mời 800 nghìn rồi lên 1,8 triệu/show. Ngày xưa hát 2 đêm là tôi được 1 lượng vàng nhưng đều ‘cuốn theo chiều gió hết’. Hồi đó mình còn trẻ, kiếm tiền có biết giữ đâu. Tôi còn không biết mua nhà làm gì”.

Anh từng kiếm được nhiều tiền nhưng không biết giữ.

Anh từng kiếm được nhiều tiền nhưng không biết giữ.

Nam ca sĩ thừa nhận hồi trẻ đi hát chỉ mong xong nhanh để cầm tiền về nhưng sau này hối hận: “Thời còn trẻ tôi đi hát chỉ mong sao cho hết bài thật nhanh còn đi về. Hồi đó cứ thu âm xong một bài là có tiền nên mong thu thật nhanh để có tiền đi nhảy. Mấy thầy và nhạc sĩ cứ sửa đi sửa lại tới mức tôi mất cảm xúc luôn, thậm chí còn thấy sợ khi hát, chỉ mong hát cho xong còn cầm tiền. Có những ngày tôi thu đến 18 bài trong khi ca sĩ khác người ta thu một bài đến mấy ngày mới xong.

Hồi đó tôi hay đi thu âm với anh Tuấn Cảnh (bố của Xuân Mai), phải thu từ sáng đến chiều luôn, nên chỉ thu cho xong. Tôi đâu nghĩ sau này sẽ ngồi nghe lại những bài hát đó. Đó là điều hối hận lớn nhất của tôi, để giờ tôi ngồi nghe lại những ca khúc năm xưa thu âm thấy vô cảm quá. Tới giờ, tôi nghe lại nhiều bài hồi xưa thấy mắc cười lắm”.

Giờ Chế Phong ngoài 50, nhìn lại anh nói: “Đường đời mình trải qua nhiều gian truân lắm, khổ có, sướng có, cái gì cũng qua hết rồi. Cho nên, mỗi lần mình trải nghiệm, mình hát ra là biết được tác giả muốn nói gì…”

Chế Linh lên tiếng vụ con trai bị 3 người lạ đánh hội đồng đến bất tỉnh, nghi ngờ dùng chất có cồn
Trước sự việc con trai bị đánh hội đồng, Chế Linh lên tiếng và có những nhận định về sự việc ồn ào này.
Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chế Linh