Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: "Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệt"

Ngày 28/11/2019 01:50 AM (GMT+7)

Sau 2 năm kể từ khi được chú ý tại chương trình Giọng Ải Giọng Ai, "phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà" - Tân Basker đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hiện tại trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

XEM VIDEO: Tân Basker hát "Gửi người yêu cũ" giống hệt Hồ Ngọc Hà khiến Trấn Thành và dàn sao kinh ngạc (Chương trình Giọng ải giọng ai).

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 1

2 năm trước, tại chương trình Giọng Ải Giọng Ai số đầu tiên của mùa 2, cả khán phòng đã lặng đi để rồi phải trầm trồ, ngạc nhiên khi giọng hát giống hệt Hồ Ngọc Hà được cất lên từ một chàng trai có vẻ ngoài hút mắt. Chàng trai ấy là Ngọc Tân Basker, mang trong mình 3 giọng máu Ấn - Hoa - Việt. Điều đặc biệt của số phận khi cậu sinh ra không có trái cổ (yết hầu) và giọng hát cao vút, trong trẻo giống nữ giới là hoàn toàn tự nhiên chứ không phải do giả giọng.

Dù không cố tình bắt chước "nữ hoàng giải trí" nhưng Tân Basker vẫn vui vẻ và tự hào khi mọi người nhớ tới mình với biệt danh "phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà". Bởi đó là thần tượng lớn nhất của cậu. Trấn Thành từng phải thốt lên rằng: “Tôi thấy dòng chảy Hồ Ngọc Hà đang ngấm vào từng thớ thịt cũng như mao mạch của bạn. Bạn thở cũng ra Hồ Ngọc Hà, nói chuyện cũng ra Hồ Ngọc Hà”.

Sau 2 năm kể từ khi trở thành một "hiện tượng" trên sóng truyền hình, Tân Basker vẫn yêu ca hát, vẫn làm "đốn tim" dân mạng với những bản cover trên mạng xã hội hay những phần trình diễn trên sân khấu. Thế nhưng công việc chính của cậu vẫn là quản lý nhà hàng như trước kia. Trong cuộc trò chuyện cùng Eva.vn, Tân Basker đã có nhiều bộc bạch chân thành về những nỗi buồn trong quá khứ, sự thay đổi sau khi nổi tiếng cũng như cuộc sống hiện tại của mình.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 2

- Chào Tân Basker! Được biết đến từ chương trình Giọng Ải Giọng Ai sau đó là Ca Sĩ Thần Tượng, đó có phải là những cuộc thi đầu tiên bạn tham gia hay đã rất quen với việc đứng trước đám đông rồi?

Chương trình Giọng Ải Giọng Ai là chương trình đầu tiên mà tôi tham gia mà chính thức được phát sóng trên TV. Trước đó, tôi cũng có tham gia casting một số chương trình khác như The Voice, Vietnam's Got Talent, Vietnam Idol... nhưng đều không có may mắn. Song cái cảm giác muốn hát, muốn được chứng tỏ bản thân mình cứ âm ỉ trong lòng tôi từ năm này đến năm nọ. Cho nên, dù bị thất bại nhiều lần nhưng tôi vẫn cứ kiên trì tham gia.

Nói tôi quen trước đám đông thì không. Vì tôi rất nhát. Đến lúc tham gia chương trình Giọng Ải Giọng Ai, tôi đứng tôi hát lúc ghi hình, nếu mọi người để ý đoạn hát của tôi sẽ thấy tay tôi vẫn rất run, tôi run đến nỗi micro cũng rung rung luôn. Trước giờ tôi chưa quen với việc đứng trước đám đông, dù có từng đi hát hay thuyết trình ở trong trường cũng từng được đứng trước đám đông rồi, nhưng để đứng trên sân khấu, ghi hình ở một chương trình chuyên nghiệp như vậy thì Giọng Ải Giọng Ai chính là trải nghiệm đầu tiên của tôi.

- Nhớ lại lần đầu tiên lên sóng truyền hình, cảm giác của bạn như thế nào, đặc biệt là khi đọc những bình luận của khán giả?

Nói chung là phấn khích và vui lắm. Hôm đó tôi còn nhớ tôi và các bạn thí sinh chương trình Giọng Ải Giọng Ai có hẹn với nhau ra một quán nước rồi cùng nhau coi tập phát sóng của mình. Cảm giác đó rất là lạ, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó cả.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 3

Lúc phát sóng, thú thật tôi cũng không nghĩ mình sẽ tạo được một hiệu ứng hay được mọi người đón nhận nồng nhiệt như vậy đâu. Tôi chỉ thấy vui khi mình được lên TV và giọng hát của mình được chính thức biết đến nhiều hơn, chỉ vậy thôi. Tôi không suy nghĩ gì về việc được mọi người yêu quý hay đón nhận một cách dữ dội như vậy!

Đêm phát sóng đó, tối về đến nhà là Facebook tôi "nổ tung" luôn. Mọi người tìm đến Facebook tôi, kết bạn và follow tôi. Cảm giác rất là choáng ngợp luôn, nó giống như lật hẳn cuộc đời tôi sang một trang mới. Vì trước giờ tôi không bao giờ nghĩ là mình có thể được mọi người đón nhận nhiều đến như vậy.

Bởi trước đó tôi có đi thi hát nhưng không ai công nhận giọng hát của tôi hết và cho tôi những lời bình luận rất tiêu cực. Khi đêm phát sóng đó xong, mọi người đón nhận tôi, mọi người thương giọng hát của tôi quá làm cho tôi cảm thấy rất choáng ngợp và bất ngờ. Đêm hôm đó tôi không ngủ được luôn, thức đến 2-3 giờ sáng.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 4

- Bên cạnh sự thích thú, ủng hộ, cũng có những người nói bạn cố tình nhái giọng Hồ Ngọc Hà hay "đu bám" nữ ca sĩ thì bạn nghĩ sao?

Đúng là bên cạnh những sự ủng hộ và yêu thương cũng có những ý kiến trái chiều. Nhưng tôi ý thức được bản thân mình không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Khi mình xuất hiện và là một hiện tượng như vậy thì cũng có những người thương, những người chưa thương mình. Người nào chưa thương mình sẽ nghĩ những điều không hay, song tôi hiểu được điều đó nên không buồn, không để tâm lắm.

Bởi vì thực sự tôi chỉ quan tâm một điều: Tôi rất thần tượng chị Hồ Ngọc Hà và cảm thấy rất vinh dự khi được gọi là "bản sao của Hồ Ngọc Hà". Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ người ta nói gì cũng không sao hết.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 5

- Hồ Ngọc Hà có phải là thần tượng lớn nhất của bạn? Bạn có thể kể về cơ duyên gặp gỡ nữ ca sĩ?

Cho đến hiện tại, chị Hồ Ngọc Hà là thần tượng lớn nhất của tôi! Tôi không bàn về những vấn đề riêng tư, cuộc sống cá nhân của mỗi người vì đó là quyền cá nhân và tôi tôn trọng điều đó. Cái mà tôi tôn trọng chị Hà không chỉ là ở giọng hát mà là cách chị ấy sống, truyền năng lượng, truyền cảm hứng cho tôi và tất cả mọi người, cách chị xử lý công việc chuyên nghiệp và cách đối xử với mọi người xung quanh rất tốt, rất hay. Đó là thứ mà tôi cảm thấy đối với một người trẻ như mình, khi đang dần định hình con người của mình thì cần phải học tập.

Tôi hâm mộ chị Hồ Ngọc Hà từ lâu lắm rồi, khoảng 15 năm trước. Kể từ khi chị ấy ra bài đầu tiên là Đêm nghe tiếng mưa, tôi coi chị trong chương trình Giai điệu tình yêu là tôi đã thích rồi. Tôi bị chị Hà hút hồn từ khoảng thời gian đó và tôi cứ âm thầm ủng hộ, nghe nhạc của chị và yêu thương chị, ngưỡng mộ trong thầm lặng như vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội để được gặp chị.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 6

Sau khi tôi được chú ý trên truyền hình, chị cũng biết tới tôi chút xíu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp chị đâu và tôi cũng không dám mơ được gặp chị ấy nữa. Cơ duyên để tôi gặp chị Hà chính là trong buổi fan party của chị vào năm 2018, ê-kíp của chị ấy đã muốn tạo một bất ngờ cho chị nên đã mời tôi xuất hiện một cách bí mật trong chương trình đó và hát ca khúc Gửi người yêu cũ.

Sau đêm đó, tôi và chị Hà có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Là như vậy đó, chứ cũng không có tính trước gì hết, cái duyên nó tới là nó tới (Cười).

XEM VIDEO: Lần đầu tiên gặp Hồ Ngọc Hà của Tân Basker và Đan Trang (Quán quân Ca sĩ thần tượng) với màn song ca đầy bất ngờ.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 7

- Tôi thấy bạn cũng hay tương tác với Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội và còn đùa là "chị ruột". Khi tiếp xúc với Hồ Ngọc Hà ở ngoài đời, bạn có những cảm nhận gì về chị ấy?

Sau đêm song ca với chị Hà xong, tôi được chị Hà kết bạn trên Facebook rồi hai chị em có tương tác qua lại với nhau, bình luận và giỡn với nhau trên mạng xã hội. Lý do tôi gọi chị Hà là "chị ruột" của mình tại vì chị dễ thương lắm. Sau đêm đó, tôi được gặp chị ấy nhiều lần nữa, tôi cảm thấy chị ấy đúng như một người chị ân cần, thân thiện, hòa đồng và không có một khoảng cách nào giữa thần tượng và fan hâm mộ cả. Thật sự tôi cảm thấy không hối hận khi hâm mộ và thần tượng Hồ Ngọc Hà bởi chị ấy đem đến cho tôi những cảm giác hết sức tuyệt vời.

Khi ở cạnh chị, bên cạnh việc được nhìn ngắm chị thì mình còn học hỏi được nhiều hơn khi được tiếp xúc gần với chị. Chị Hà cũng thỉnh thoảng mời tôi đi một vài sự kiện của chị hay gửi tặng cho tôi những sản phẩm chị ra mắt. Dù chị thân thiết với tôi lắm nhưng khi ở bên cạnh chị, tôi cảm thấy hơi bị run sợ chút xíu vì chị ấy thông minh, sắc sảo, nhạy bén. Ở bên cạnh chị, tôi thấy mình bé nhỏ lắm (Cười). Nói chung tôi vẫn rất run dù tiếp xúc với chị nhiều lần. Mỗi lần gặp chị là lắp ba lắp bắp không biết nói gì hết.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 8

- Là một chàng trai sinh ra không có trái cổ nên có giọng hát giống giọng nữ, đó là một điều kỳ diệu của tạo hoá. Nhưng trong quá khứ bạn đã bao giờ trách móc số phận vì sự khác biệt này?

Tôi sinh ra không có trái cổ nên giọng hát của tôi đặc biệt như vậy và những người nào thương mình họ nghĩ đó là một điều kỳ diệu, thú vị. Nhưng những người nào không thương tôi, họ lại chỉ trích tôi, họ cho tôi những từ ngữ không hay, làm cho mình tổn thương rất nhiều. Người ta đem giọng hát của mình ra với sự khác biệt đó để làm tổn thương mình. 

Đúng là trong quá khứ tôi đã trách bản thân và số phận rất nhiều. Bởi vì tại sao mình không được giống bình thường như những bạn nam khác mà mình lại phải khác biệt như vậy, để mình phải chịu những lời cay nghiệt đó. Tôi đã trách bản thân tôi nhiều. Tôi rất buồn trong suốt khoảng thời gian trước đó. Tôi cũng chỉ dám trách bản thân thôi chứ chưa bao giờ dám trách bố mẹ vì đây không phải lỗi của bố mẹ. Tôi tự buồn, tự trách rồi tự mạnh mẽ, tự vượt qua vậy thôi.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 9

- Bạn từng nói mình có giai đoạn bị kỳ thị, họ nói mình "gay, bê đê", xúc phạm mình. Vậy bạn có dám khẳng định giới tính của mình? Nếu mang giới tính thứ 3, bạn có sẵn sàng come out?

Tôi bị kỳ thị rất nhiều, bị xúc phạm về giới tính của mình, bị người ta chà đạp. Ngày xưa khi tôi đi học, những người bạn thân của tôi thì không nói gì nhưng có những người không thích mình, không hiểu thì cho mình những từ ngữ rất nặng nề: "Gay", "bê đê", "bóng", "lại cái"...

Lúc đầu tôi còn buồn nhưng nghe riết tôi quen luôn, tôi không có để tâm tới nữa. Tôi vượt qua được và thấy những điều đó làm tôi mạnh mẽ hơn, nó không là gì cả. Tôi cũng thấy biết ơn những điều đó lắm. Bởi vì từ những cái đau khổ đó mà tôi mới có thể bản lĩnh hơn rất nhiều.

Trước đây đối với tôi, giới tính thứ 3 là một điều gì đó hết sức là lệch lạc, không đúng chuẩn mực của xã hội và tự nhiên, cần phải che giấu. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại khi truyền thông và nhận thức của mọi người được nâng cao hơn thì việc cởi mở hơn về cách suy nghĩ và việc chấp nhận người ở giới tính thứ 3 đã thoáng hơn rất nhiều. Bản thân tôi cũng vậy.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 10

Tôi nghĩ, nếu bản thân tôi mang giới tính thứ 3 thì tôi sẵn sàng "come out" bởi vì đây là một điều kỳ diệu nữa, khác nữa của tạo hóa bên cạnh giọng hát của tôi. Tôi tự hào với giọng hát của tôi và tôi tự hào với giới tính mà bố mẹ đã cho tôi, tự nhiên đã cho tôi! Đó là một nét đẹp của tự nhiên. Nếu là người giới tính thứ 3 thì tôi cũng không phải che giấu gì cả. Tôi sẽ là tôi!

- Bạn từng nhận mình là một con người khép kín, nhìn đôi mắt bạn thấy khá buồn, liệu có phải trong cuộc sống bạn đã trải qua nhiều biến cố?

Người ta hay nói "Con mắt là cửa sổ tâm hồn", tôi lại là một con người không thể giấu được cảm xúc của mình. Khi tôi buồn, vui, giận... thì năng lượng trong người tôi tỏa ra rất rõ ràng và những người xung quanh có thể cảm nhận điều đó, tôi không giấu được!

Đôi mắt tôi khá buồn bởi vì tôi thừa hưởng nét buồn này từ đôi mắt của mẹ. Và trong cuộc sống có những điều làm cho tôi phải suy nghĩ, phải tự mình vượt qua, giữ trong lòng nên người ta nhìn đôi mắt, người ta biết được mình chất chứa cái gì ở trong đó.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 11

- Là chàng trai trong 3 dòng máu Ấn - Hoa - Việt, bạn có thể kể một chút về xuất thân của mình?

Tôi mang trong mình 3 dòng máu Ấn - Hoa  - Việt vì mẹ tôi là người Việt gốc Hoa còn bố của tôi là người gốc Ấn. Gia đình bên nội tôi đã định cư ở Việt Nam từ lâu lắm rồi, trước năm 1975. Bố mẹ tôi gặp nhau và sinh ra tôi nên tôi có 3 dòng máu, nói chung cũng không có gì phức tạp (Cười).

Tôi sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở đây luôn chứ chưa có cơ hội về Ấn Độ bao giờ cả, vì giờ ở Ấn Độ không còn người thân nữa. Gia đình của bố tôi đã di cư sang Việt Nam và bên Pháp hết rồi.

- Bố mẹ có ủng hộ bạn theo đuổi con đường ca hát?

Bố mẹ tôi không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản. Bởi bố mẹ mình luôn biết được cái gì tiềm tàng và ẩn chứa bên trong con người của con mình. Vì từ nhỏ tôi đã thích hát rồi. Bố mẹ không cấm nhưng cũng không đồng ý, đa phần phụ huynh lúc nào cũng muốn con cái có một công việc ổn định, có chức vụ gì đó trong xã hội sẽ hay hơn là làm một ca sĩ. Bố mẹ sẽ nghĩ đi làm ca sĩ sẽ không tốt, không bền vững, lâu dài, nó chỉ là ham mê nhất thời thôi.

Những lần tôi đi casting các chương trình trước, tôi cũng không giấu bố mẹ nhưng lúc casting Giọng Ải Giọng Ai thì tôi lại giấu vì tôi rớt hoài, "quê" quá nên không dám nói (Cười). Tôi cũng đâu nghĩ tôi đậu, lúc casting tôi run quá, hát xong tôi để micro đó đi về luôn còn quên giới thiệu bản thân mình. Gần tháng sau bên ê-kíp gọi điện thoại và báo tôi đậu để tham gia Giọng Ải Giọng Ai rồi. Có những cái bất ngờ lắm, tôi nghĩ đến thời điểm đó nó đến thì sẽ đến, trước đó chắc là chưa đủ duyên.

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 12

- Bạn từng trải qua mấy mối tình và hiện tại đang trong tình yêu hay vẫn độc thân?

Trước đây tôi trải qua 3 mối tình và hiện tại tôi đang độc thân. 3 mối tình trải qua đều để lại cho tôi những bài học, sự mạnh mẽ và sự trưởng thành. Có một phương châm của chị Hồ Ngọc Hà mà tôi rất tâm đắc và tôi để như một tiền đề cho mình luôn, đó là: "Sống thực tế, yêu hết mình, đau đớn tột cùng và lãng quên nhanh". Tôi áp dụng vào trong cuộc đời, cách sống, cách yêu của mình và tôi thấy hợp lý, hiệu quả (Cười).

Khi sống thì tôi sống thực tế, không dám huyễn hoặc gì cả, mình cứ hết mình thôi. Khi yêu cũng vậy, mình cứ cho hết, trao hết để khi mà nếu may mắn không đi cùng nhau nữa thì mình cũng sẽ không có gì phải nuối tiếc nhiều.

- Hiện tại bạn còn làm công việc quản lý nhà hàng không và làm những công việc gì để kiếm tiền?

Việc tôi đi hát là phụ, tôi vẫn đang làm công việc quản lý nhà hàng. Đây là công việc chính, đem lại nguồn thu nhập chính của tôi hiện tại. Việc đi hát giúp tôi có thêm thu nhập và thỏa mãn niềm đam mê. Tôi vẫn cố gắng duy trì cả hai công việc. Mặc dù quãng thời gian đầu tiên, tôi mệt muốn xỉu và căng thẳng, ăn ngủ không nổi, sút ký luôn. Nhưng dần dần tôi quen và cảm thấy may mắn khi mình đã không bỏ cuộc và thấy rất vui.

- Mục tiêu phấn đấu của bạn bây giờ là gì? 

Mục tiêu phấn đấu hiện tại của tôi là có được nguồn tài chính tốt hơn, ổn định hơn. Bởi vì tôi muốn sẽ lo lắng được cho bố mẹ và em gái của tôi. Tôi sống thực tế và không dám đặt những ước mơ quá xa xôi như mua được nhà lầu, biệt thự, xe hơi hay nổi tiếng hơn... Tôi chỉ biết hiện tại cố gắng hết sức của mình để có thể lo lắng được cho gia đình của mình và đủ cho bản thân mình là được rồi chứ không dám mơ xa. Đó là điều tôi thấy cần phải làm.

Công việc ca hát tôi cũng muốn được phát triển hơn chứ. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có cái duyên và thời điểm của nó. Hiện tại tôi vẫn sẽ đi hát và cố gắng trau dồi bản thân, học hỏi nhiều hơn nữa. Song cơ hội đến thì sẽ đến. Tôi nghĩ, từ bây giờ đến thời điểm mình có được cơ may phát triển hơn trên con đường ca hát chuyên nghiệp thì tôi nên tự chuẩn bị cho mình, để vào thời điểm hoàn hảo đó mình có thể hoàn hảo hết sức có thể!

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Tân Basker và chúc bạn đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp!

Phiên bản nam của Hồ Ngọc Hà: amp;#34;Tôi từng bị người ta chà đạp, dùng những lời cay nghiệtamp;#34; - 13

Khánh Ngô sau 1 năm quỳ gối trước Hương Giang: Tôi được cả người bán bún, xe ôm nhận ra
Chàng "soái ca" Người Ấy Là Ai đã thổ lộ những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống của mình từ sau chương trình.
Lan Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồ Ngọc Hà