Dòng người xếp hàng dài viếng Thiếu tá Đặng Thành Chung

Ngày 11/07/2014 05:02 AM (GMT+7)

Tối 10/7, ngôi nhà nhỏ của Thiếu tá Đặng Thành Chung - người hy sinh trên chiếc máy bay Mi 171 rơi, nghi ngút khói hương trên ban thờ lập vội. Từng dòng người nối nhau lặng lẽ đến chia buồn với gia đình.

Ngôi nhà nhỏ số 42, ngõ 162, phố Lê Trọng Tấn - nơi Thiếu tá Đặng Thành Chung cùng gia đình sinh sống - chưa bao giờ cùng một lúc có nhiều bạn bè thân hữu đến thăm như thế. Dòng người đến thăm viếng mỗi lúc một đông. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc nấc lên thành tiếng trong đám đông người đến viếng.

Trên tay cầm chặt nén nhang, cúi mình bên ban thờ Thiếu tá Chung, chị Nguyễn Thị Vân không giấu nổi niềm xúc động, nước mắt tuôn trên gương mặt. Chị là bạn thân của anh Chung từ hồi còn đi học. Những cảm xúc dồn nén trong những ngày qua nay bỗng chốc bật ra nghẹn ngào: “Tôi sẽ không bao giờ quên anh, người bạn thân mà tôi từng được biết. Anh vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người”.

Dòng người xếp hàng dài viếng Thiếu tá Đặng Thành Chung - 1

Bạn bè, thân hữu viếng Thiếu tá Đặng Thành Chung.

Không riêng chị Vân mà nhiều người đến nhà anh Chung đều không giấu nổi sự xúc động.

Bác Nguyễn Đình Long, hàng xóm của anh Chung tại con hẻm số 162 Lê Trọng Tấn chia sẻ: “Anh Chung sống rất tình cảm, lần nào đi công tác xa về anh lại đến nhà tôi chơi, thăm hỏi mọi người. Anh ấy hy sinh là một mất mát quá lớn đối với gia đình và xã hội”.

Cũng trong buổi tối 10/7, di ảnh của anh Chung đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để sáng 11/7, Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức lễ truy điệu cho anh cùng 17 đồng chí đã hy sinh vào ngày 7/7 vừa qua.

Theo Bá Quỳnh (Đời sống & Pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trực thăng rơi ở Hà Nội