Ăn cơm xong chồng chưa rửa bát, vợ bầu ngồi khóc thút thít khiến dân mạng vừa cười vừa thương

Ngày 21/08/2019 19:05 PM (GMT+7)

Chỉ vì chồng ăn cơm xong nhưng không chịu rửa bát ngay, mẹ bầu này tủi thân và bật khóc ngon lành.

Mang thai là khoảng thời gian thiêng liêng với mỗi người phụ nữ. Cảm nhận được một sinh linh lớn lên từng ngày trong cơ thể mình chắc hẳn bà mẹ nào cũng cảm thấy thích thú, hạnh phúc. Vậy nhưng 9 tháng 10 ngày thai nghén cũng là khi mẹ bầu bỗng dưng trở nên nhạy cảm, dễ tủi thân hơn hẳn. 

Như mới đây, một anh chồng đã đăng trên mạng xã hội đoạn clip ghi lại hình ảnh người vợ đang mang bầu vượt mặt của mình ngồi khóc nấc lên chỉ vì chồng không chịu rửa bát. 

Vợ bầu tủi thân do chồng chưa chịu rửa bát ngay.

Khi thấy vợ khóc mãi không nín, người chồng lên tiếng dỗ dành: "Thôi nào đi nghỉ. Tủi thân vì anh không quan tâm thì không nói nhưng tủi thân vì anh không rửa bát cho cũng khóc. Vợ ơi... vợ ơi... còn tủi thân vì anh không rửa bát cho nữa. Tí nữa anh rửa". 

Thế nhưng nghe chồng nói thế nói vậy, chị vợ có vẻ lại càng "bức xúc" hơn và bật ra: "Bao giờ? Tí nữa là bao giờ? Lúc nào anh chẳng tí nữa, 3 lần tí nữa". Anh chồng trẻ vừa quay lại clip vừa thuyết phục: "Thôi được rồi tí rửa, giờ trời nóng 39 - 40 độ lại đi rửa bát. Tí nữa anh rửa cho, đi nghỉ đi". Thế nhưng vừa quệt nước mắt, cô vợ bầu vẫn không quên càm ràm: "Tí đến bao giờ. Chuột nó tha đầy vào trong cái rãnh ấy xong thối um cả nhà lên. Anh ra ngoài kho mà ở, đừng có ở trong này nữa, ra đó mà ở với chuột". 

Ăn cơm xong chồng chưa rửa bát, vợ bầu ngồi khóc thút thít khiến dân mạng vừa cười vừa thương - 1

Mẹ bầu 9 tháng khóc nấc lên khiến nhiều chị em thấy mà thương.

Đoạn clip thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết đều cho rằng khi xem thì thấy buồn cười nhưng phải ở trong hoàn cảnh mang bầu mới hiểu và đồng cảm được với chị vợ này. 

"Chị có bầu mà chiều chị tí", "Bà bầu rất dễ xúc động", "Bà bầu tính tình rất nhạy cảm nên chồng chiều vợ đi nhé", "Mang bầu hay nghĩ ngợi lắm nên chồng cố mà chăm vợ nha",... là những bình luận được để lại dưới bài đăng. 

Ăn cơm xong chồng chưa rửa bát, vợ bầu ngồi khóc thút thít khiến dân mạng vừa cười vừa thương - 2

Cư dân mạng để lại bình luận dưới bài đăng của anh chồng.

Liên hệ với anh chồng đăng tải đoạn clip, anh cho biết mình tên Tùng, 27 tuổi, hiện sống tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đoạn clip này được anh Tùng quay lại khi vợ anh mang bầu bé thứ 2 ở tháng thứ 9.

Kể lại tình huống khiến vợ khóc, anh Tùng cho biết: "Hôm đấy ăn trưa xong, vì bụng to nên vợ mình không muốn rửa bát nên bảo mình rửa mà trời nắng quá nên mình nói để lát nữa. Bình thường mình đi làm cũng bận nên ít giúp được vợ việc nhà, vợ nghĩ ngợi nên tủi thân rồi ngồi khóc như vậy đấy. Sau đó mình phải đi rửa bát ngay". 

Anh Tùng còn cho biết thêm đây không phải lần đầu mà khi mang bầu vợ anh thường xuyên tủi thân đến mức bật khóc. "Tối mình chưa pha sữa cho vợ cũng tủi thân, không phơi quần áo cũng khóc, đi đâu không thông báo cũng khóc, không tắm cho con cũng khóc, không xách bô vệ sinh cũng khóc. Rồi lần nào mình bận quá không đưa đi khám định kỳ được, vợ cũng dỗi rồi khóc. Thế nên mình thường trêu biệt danh của vợ là Chúa Dỗi", anh Tùng kể tiếp. 

Ăn cơm xong chồng chưa rửa bát, vợ bầu ngồi khóc thút thít khiến dân mạng vừa cười vừa thương - 3

Anh Tùng cho biết khi mang bầu, vợ anh rất hay tủi thân và dễ khóc.

Ăn cơm xong chồng chưa rửa bát, vợ bầu ngồi khóc thút thít khiến dân mạng vừa cười vừa thương - 4

Con trai lớn của vợ chồng anh Tùng.

Tuy vậy, ông bố trẻ cho biết mình không hề khó chịu hay cảm thấy mệt mỏi gì khi vợ như vậy. "Vợ mang thai vất vả đủ thứ mà mình bận rộn không chăm sóc đầy đủ được nên cô ấy mới như thế nên mình chẳng có lý do gì để khó chịu. Thật sự mình thấy bản thân yêu thương vợ còn chưa đủ". 

Được biết bé thứ 2 của gia đình anh Tùng đã chào đời hôm 19/8 vừa qua, nặng 3,8kg. Ông bố hai con luôn cố gắng sắp xếp thời gian để giúp đỡ vợ chăm con để vợ không phải buồn và tủi thân. 

Bức ảnh chồng đẩy xe, vợ bầu nằm cáng vẫn che ô cho chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng
Vợ chồng là vậy, luôn yêu thương và suy nghĩ cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
Ngọc Linh - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng