Ăn giỗ xong vợ bầu vượt mặt vẫn ngồi rửa 8 mâm bát, tôi quát 3 bà chị gái: Năm sau đừng vác mặt về!

Thảo Nguyên - Ngày 03/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Cứ tưởng giỗ chạp là dịp sum họp gia đình để cả nhà quây quần bên nhau, nào ngờ chỉ làm khổ vợ tôi thôi.

Bố mẹ tôi sinh được 4 người con nhưng chỉ có mình tôi là con trai duy nhất, trên tôi có tới 3 bà chị gái. Lúc các chị ấy ở nhà cũng chăm chỉ làm lụng lắm. Song kể từ khi các bà ấy lấy chồng, mỗi lần về nhà ngoại rất lười biếng, chỉ trực ăn sẵn.

3 chị gái tôi lấy chồng cách nhà từ 5-10km nên thường xuyên về nhà ngoại vào cuối tuần hay khi nhà có việc. Lâu không được trò chuyện, gặp nhau cái là các bà ấy kéo nhau vào buôn đủ thứ chuyện. Được cái bố mẹ tôi cũng chiều con gái, con rể. Từ ngày các chị ấy lấy chồng, mỗi khi về nhà ông bà không bắt các chị làm gì hết. Ngay cả việc nấu nướng, mẹ tôi cũng tự tay vào bếp làm các món các chị thích ăn. Hoặc từ ngày có con dâu thì bà sai con dâu làm phục vụ các chị chồng.

Thấy các chị về, vợ tôi lại xách làn đi chợ mua đồ tươi ngon về bày vẽ làm nhiều món. (Ảnh minh họa)

Thấy các chị về, vợ tôi lại xách làn đi chợ mua đồ tươi ngon về bày vẽ làm nhiều món. (Ảnh minh họa)

Được cái vợ tôi biết mình là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, lâu lâu các chị về chơi nên cô ấy cũng niềm nở, nhiệt tình đón tiếp. Thấy các chị về, vợ tôi lại xách làn đi chợ mua đồ tươi ngon về bày vẽ làm nhiều món. Đến nỗi các bà chị tôi đều khen:

“Nhà này ngoài bà ngoại nấu ăn đỉnh ra giờ còn có thím cũng tiếp bước”.

Mỗi khi các chị về, vợ tôi lại lấy rau sạch, hoa quả vườn nhà hay gói bánh gửi các chị mang về làm quà cho tụi trẻ.

Tuy nhiên đó là khi vợ tôi còn chưa bầu bí, cô ấy mới có thể phục vụ các chị chồng không biết mệt. Chứ thời gian vừa rồi, vợ tôi bầu đã hơn 7 tháng rất nặng nề nhưng các bà chị chồng vẫn vô tâm, để mặc em dâu làm.

Hôm ấy nhà tôi có giỗ cụ thân sinh đẻ ra bố tôi. Vì thế, bố mẹ tôi làm 8 mâm mời các cô dì chú bác trong họ đến nhà. Nhà có giỗ nên từ chiều hôm trước vợ tôi đã phải cùng mẹ chồng chuẩn bị tất bật lau bát đũa và đi chợ mua sắm thực phẩm. Sáng sớm ấy, bụng bầu vượt mặt em vẫn phải dậy từ 4h để nấu nướng, sắp cỗ.

Khi 3 chị chồng và khách khứa trong nhà sang đến nơi cũng là lúc 8 mâm cỗ đã được bày biện tươm tất, chỉ việc ăn. Tưởng đã không giúp nấu nướng, ăn xong các chị phải dọn dẹp. Nào ngờ, 3 chị gái tôi cứ mải buôn chuyện hết người này người kia. Khi khách khứa về hết, 3 bà ấy vẫn ngồi cười nói rôm rả với bố mẹ.

Thấy các mâm cỗ ăn xong được dọn ra phía ngoài góc sân để hết ở đó mà không ai dọn, vợ tôi lại ôm bụng bầu đội nón ra giữa sân lúc trưa nắng để rửa bát. Đúng lúc tôi vừa đưa các bác sau bữa cỗ giỗ về đến nơi, thấy cảnh vợ bầu một mình làm lụng nên tăng xông. Tôi vào nhà gọi ngay 3 chị gái của mình ra bảo:

“Về ăn giỗ mà các chị cứ để mặc em dâu một mình nấu cỗ, dọn rửa bát là sao? Lần sau giỗ chạp mà chỉ có 1 người làm và dọn như này thì các bà đừng vác mặt về nữa”.

Nói rồi tôi cũng chỉ tay về phía vợ quát: “Đi vào nhà, không ai rửa thì đập hết bát chén đi”.

Thấy mặt tôi hầm hầm nên vợ sợ quá cũng phải rửa tay đi vào nhà, các bà chị gái xông vội tới cùng nhau dọn rửa.

Hơn nữa, 1 tuần nay cô ấy hay kêu bụng cứ cảm thấy căng cứng. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, 1 tuần nay cô ấy hay kêu bụng cứ cảm thấy căng cứng. (Ảnh minh họa)

Vì chuyện này mà tôi bị vợ nói suốt. Cô ấy bảo cả năm có 1 ngày giỗ, cô ấy là dâu trong nhà làm cố 1 chút không sao hết. Đừng nói như kia kẻo mất hòa khí chị chồng em dâu.

Nhưng thật sự không phải tôi bênh vợ đâu, vợ bầu 7 tháng rồi cũng cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, 1 tuần nay cô ấy hay kêu bụng cứ cảm thấy căng cứng. Tôi đã nói đưa vợ đi khám mà cô ấy cứ lần lữa bảo nghe ngóng thêm. Bụng căng 3 tháng cuối như vợ tôi có đáng lo ngại không mọi người ơi?

Hiện tượng bụng căng cứng có đáng lo không khi mang thai 3 tháng cuối?  

Mẹ bầu không cần quá lo lắng về hiện tượng căng cứng nếu nó thi thoảng xuất hiện. Tuy nhiên nếu tình trạng này xuất hiện cùng các cơn co thắt thì đây có thể là sự báo hiệu cho ngày chuyển dạ đang dần đến gần. Nguy hiểm hơn, đây có thể là dấu hiệu của sinh non, điều bạn cần làm là hãy đến bệnh viện ngay để được kiểm tra nhé!

Ngoài ra, bụng căng cứng có thể xuất phát từ nguyên nhân mẹ không được nghỉ ngơi đầy đủ và làm việc quá sức. Hoặc do quan hệ tình dục khiến tử cung bị kích thích,… Thay vì lo lắng thì các mẹ hãy nghỉ ngơi thật tốt, tránh vận động mạnh và ăn đầy đủ chất.

Mẹ bầu cần đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ kiểm tra cũng như có biện pháp xử lý phù hợp nếu có dấu hiệu sau đây kèm theo như: Vỡ ối, ra huyết âm đạo, đau bụng, tử cung gò cứng, đau đầu, hoa mắt, nhìn mờ, thai cử động ít, yếu hoặc không cử động….

Ăn giỗ xong vợ bầu vượt mặt vẫn ngồi rửa 8 mâm bát, tôi quát 3 bà chị gái: Năm sau đừng vác mặt về! - 3

Nửa năm chị chồng không về quê, tôi và mẹ lên thăm thì suýt ngất khi vừa đẩy cửa 
Chúng tôi đến chỗ chị chồng lúc trưa vắng. Thấy cửa phòng trọ khép hờ, tôi và mẹ cứ thế đẩy vào. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến chúng tôi hóa đá.

Kiêng sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu