Bà mẹ treo cổ tự tử sau 7 tuần sinh con, mẹ chồng tiết lộ sự thật gây sốc

Ngày 06/10/2018 08:42 AM (GMT+7)

Một bà mẹ trẻ mới treo cổ tự tử sau một thời gian mắc trầm cảm nặng nề sau sinh.

Magdalena Honor, 30 tuổi, sinh ra tại Ba Lan, sinh sống ở Anh, bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, tự làm tổn thương mình chỉ vài ngày sau khi con gái của cô chào đời vào 1/2017.

Ngày 24/2, chỉ 7 tuần sau khi đứa trẻ được sinh ra, Magdalena được phát hiện đã treo cổ tự tử trong phòng tắm tại nhà cô ở Bredbury, Greater Manchester. Vào thời điểm đó, chồng cô là anh Tom, 30 tuổi, đang đi đám cưới một người bạn. Mẹ chồng cô ở cùng nhưng tưởng con dâu vào phòng vệ sinh tắm nên không để ý.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến ông Honor, bố đẻ của Magdalena vô cùng đau buồn, trong khi vợ ông, bà Louise đã chỉ trích việc chăm sóc con dâu của bà thông gia.

Bà mẹ treo cổ tự tử sau 7 tuần sinh con, mẹ chồng tiết lộ sự thật gây sốc - 1

Magdalena đã tự treo cổ 7 tuần sau khi sinh con.

Magdalena sinh ra ở Ba Lan đã gặp chồng qua bạn bè vào năm 2010 và kết hôn sáu năm sau đó. Mẹ chồng của cô chi sẻ: ''Magdalena là một người tích cực, ấm áp và hào phóng, thích đi du lịch, có gia đình cơ bản và rất yêu thương gia đình mình”.

''Cô ấy là con dâu của tôi và là người bạn tốt nhất của tôi. Nó và Tom rất yêu nhau, và cả hai cùng làm việc rất chăm chỉ để có được ngôi nhà riêng như hiện tại. Con bé đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi mang thai và thực sự mong ngóng con chào đời.  Magdalena còn có gia đình và rất nhiều bạn bè xung quanh”, mẹ chồng nói.

"Vào thứ Sáu trước khi đứa bé được sinh ra, chúng tôi đã ra ngoài ăn. Magdalena nói rằng cô ấy có thể mang thai mãi mãi bởi vì cô ấy cảm thấy rất tốt”, mẹ chồng Magdalena kể lại.

Cũng theo bà mẹ chồng, ngày 6/1, Magdalena hạ sinh con gái và hoàn toàn khoẻ mạnh. Cả hai mẹ con đều được xuất viện vào ngày hôm sau. Trong vài ngày đầu, Magdalena có dấu hiệu mệt mỏi khi chăm sóc con nhỏ. Cô luôn tỏ ra lo lắng và cảnh giác mọi thứ về đứa bé.

''Magdalena ngủ không ngon giấc. Chúng tôi cố gắng khuyên nhủ nó đi nghỉ ngơi nhưng không được, bởi nó không yên tâm mà luôn dõi theo đứa bé. Khi cho con bú, Magdalena  luôn nghĩ rằng mình cho con ăn quá nhiều hoặc không đủ. Mỗi khi có ý nghĩ đó, nó lại lo lắng, cau có, không có một phút nào thư giãn trên khuôn mặt”, mẹ chồng Magdalena nhớ lại.

Thời gian chăm sóc con sau sinh, Magdalena đã ngừng giao tiếp với bạn bè và gia đình ở Ba Lan. Đây là điều vô cùng tồi tệ bởi nó không phải là tính cách trước đây của cô ấy. “Magdalena đã trải qua một cuộc kiểm tra về trầm cảm và được bác sĩ kê một toa thuốc. Con bé không muốn lấy thuốc nhưng tôi đã khuyên răn nó dùng thuốc nhưng cũng chẳng thay đổi được tình hình”, bà mẹ chồng nhớ lại.

Bà mẹ treo cổ tự tử sau 7 tuần sinh con, mẹ chồng tiết lộ sự thật gây sốc - 2

Ban đầu, Magdalena rất yêu thích việc mang thai, không ai nghĩ cô có thể bị trầm cảm.

Sau đó, Magdalena nghĩ rằng cô ấy không thể chăm sóc tốt cho em bé của mình nên muốn quay trở lại Ba Lan để em gái và bạn bè của cô ấy có thể giúp cô ấy. Nhưng vấn đề hộ chiếu nên cô và con gái chưa thể đi ngay lập tức.

“Một lần, khi tôi đến nhà thăm cháu thì thấy Magdalena đang đứng thất thần ở đầu cầu thang, còn đứa bé đang ngủ. Magdalena nói: 'Con đứng ở đây vì con không biết phải làm gì'. Lúc này, tôi vô cùng lo ngại nghĩ rằng con bé thực sự có vấn đề nghiêm trọng. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ để hẹn gặp kiểm tra vào ngày hôm đó nhưng không được vì kín lịch. Họ đã kê cho con bé một toa thuốc, trong đó có thuốc kháng sinh. Tôi đã bày tỏ sự lo lắng về trạng thái tinh thần xấu đi của con bé, thậm chí nói với bác sĩ nó có vẻ như bị rối loạn tâm thần, thì được kê thêm thuốc ngủ”, mẹ chồng kể lại.

Ngày 18/2, Magdalena cắt cổ tay tại nhà. Khi phát hiện người mẹ này có dấu hiệu tự sát, cô được giới thiệu đến một Trung tâm sức khỏe tâm thần RAID và sau đó được 'điều trị tại nhà'.

Bà Honor nói: ''Con bé đã mất niềm tin ở bản thân, luôn tự tách bản thân về việc không chăm sóc tốt cho con gái mình. Magdalena luôn sợ hãi việc tiếp nhận điều trị sẽ khiến mình bị tách khỏi con gái. Từ sau khi con bé cắt cổ tay, đã có nhân viên y tế đến nhà điều trị nhưng mỗi tuần chỉ có 1 lần, nó không đáng kể”.

Magdalena sau đó đã được các bác sĩ thực hiện một liệu pháp để giúp cô ấy ngủ yên giấc, nhưng thảm kịch đã xảy ra vào buổi sáng sau khi cô từ chối tham dự đám cưới cùng chồng và ở nhà với con.

''Như các buổi sáng thường ngày, tôi cố tình không chăm sóc em bé, mà để cho Magdalena. Tôi muốn cho con bé thấy rằng nó có khả năng chăm sóc con tốt. Nhưng, con bé không hề nhận ra rằng mình làm việc đó rất tốt. Cô ấy không muốn nhập viện vì nghĩ rằng con gái mình sẽ bị người khác lấy đi. Cô không thích nhân viên y tế đến nhà mỗi ngày, cô khó chịu và không hợp tác với họ", mẹ chồng Magdalena kể lại.

Bà mẹ treo cổ tự tử sau 7 tuần sinh con, mẹ chồng tiết lộ sự thật gây sốc - 3

Cái chết của Magdalena gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh trầm cảm sau sinh ngày càng nhiều phụ nữ gặp phải.

Khi thấy Magdalena vào phòng vệ sinh quá lâu. Mẹ chồng cô nghi ngờ và kêu gọi không được, phải mất 5 phút sau bà mới mở được khoá cửa. Lúc này, sự việc đã rồi. 

''Cô ấy bị trầm cảm sau sinh, tôi đã kê thuốc nhưng cô ấy không muốn uống thuốc vì đang cho con bú”, giáo sư Robert Beardsell nói. 

Anna Roy, một bác sĩ trong nhóm 'Điều trị tại nhà' đã đánh giá tình trạng của Magdalena bốn ngày trước khi cô qua đời: ''Cô ấy đã cắt cổ tay nhưng đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách thích hợp. Cô ấy vui mừng khi được cứu sống và nói rằng việc cắt cổ tay là điều ngu ngốc nhất. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã chán nản nhưng không có ý định tự tử và dường như không có nguy cơ tự hại thêm nữa. Vì vậy, cô ấy mới được điều trị tại nhà. Nhưng không ngờ sự việc lại theo chiều hướng xấu đi”.

Ở Canada cứ 10 phụ nữ thì 1-2 người bị trầm cảm sau sinh, còn tỷ lệ loạn thần sau sinh là 1 trên 1.000. Ở Việt Nam, tỷ lệ này có thể nhiều hơn do điều kiện kinh tế cũng như nhận thức còn hạn chế.

Trầm cảm sau sinh xảy ra vài ngày hoặc vài tháng sau khi sinh con, ảnh hưởng đến cả phụ nữ lần đầu làm mẹ lẫn người đã nhiều lần "vượt cạn" hoặc nhận con nuôi. Triệu chứng bao gồm buồn bã, tuyệt vọng, lo lắng, khó chịu; gần giống tình trạng “buồn bã sau sinh” nhưng mạnh mẽ và kéo dài hơn.

Bị trầm cảm sau sinh, người mẹ không kiểm soát được cảm xúc nên thường khóc không rõ nguyên nhân và lên cơn hoảng sợ. Họ gặp khó khăn trước trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ, khó chịu bực bội vì sự có mặt của con, sợ làm con đau hoặc oán giận cả gia đình rồi lại thấy tội lỗi vì chính những cảm xúc tiêu cực ấy. Rối loạn tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ có thể đi kèm.

Đau đớn mẹ trẻ tự tử vì con quái vật hầu hết chị em gặp phải sau sinh
Trầm cảm sau sinh không hề xa lạ như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là "con quái vật" không ít bà mẹ đang phải âm thầm chiến đấu cùng hàng ngày.
Khánh Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trầm cảm sau sinh