Bi kịch đau đớn của mẹ 9x đánh đổi mạng sống để sinh con cho người tình kém 7 tuổi

Ngày 24/09/2018 13:39 PM (GMT+7)

"Chỉ còn vài ngày nữa thôi KK bé nhỏ của tôi sẽ tròn 100 ngày tuổi...", Tây Tây nghẹn ngào nuốt từng giọt nước mắt khi nhìn ảnh đứa con thân yêu của mình trong điện thoại. Đến nay đã 14 ngày kể từ lần cuối cùng Tây Tây được gặp con…

Tình yêu chị - em đến chớp nhoáng

27 tuổi, tưởng chừng như một tương lai đang rộng mở trước mắt Tây Tây (sinh sống tại Trung Quốc), thế nhưng bi kịch lại bắt đầu kể từ sau khi cô sinh đứa con đầu lòng với người bạn trai đã yêu thương cô 3 năm. Cuộc đời tươi sáng và tương lai tốt đẹp phía trước bỗng chốc như sụp đổ trước mắt Tây Tây khi cô được các bác sỹ chẩn đoán bị mắc ung thư vòm họng.

Bi kịch đau đớn của mẹ 9x đánh đổi mạng sống để sinh con cho người tình kém 7 tuổi - 1

Cô gái trẻ xinh đẹp trước khi bị phát hiện mắc ung thư vòm họng.

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và người thân, Tây Tây là một cô gái ngoan ngoãn, tài sắc vẹn toàn và luôn là niềm tự hào của gia đình. Tây Tây sống tự lập một mình tại Hạ Môn. 3 năm trước sau khi chuyển nhượng tiệm spa của mình, cô muốn dùng số tiền đó để đưa bố mẹ sang định cư ở Úc, cùng với đó cô cũng tự lên kế hoạch đi du lịch cho bản thân mình.

Khoảng tháng 6/2015, trong một lần theo tour đi du lịch Thái Lan, Tây Tây đã quen Tiểu Hổ - một chàng trai khi đó mới 19 tuổi (kém cô 7 tuổi). Tây Tây ban đầu cũng không nghĩ rằng mình sẽ có gì với Tiểu Hổ, chỉ đơn giản là niềm vui sau những lần nói chuyện tâm đầu ý hợp.

Khi trở về từ chuyến đi, Tiểu Hổ bắt đầu chủ động tấn công Tây Tây một cách mãnh liệt, anh đã có những hành động, cử chỉ cũng như những món quà lãng mạn dành cho Tây Tây. Theo như lời cô nói thì những món quà đó tuy không có giá trị vật chất nhưng nó lại chứa đựng nhiều giá trị tinh thần. Sau nửa năm quen biết thì họ quyết định đến với nhau, kế hoạch đưa bố mẹ sang Úc định cư cũng bị gác lại, Tây Tây từ Hạ Môn chuyển đến Trùng Khánh và tự mở 3 cửa hàng của chính mình.

Mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, bố mẹ chồng tương lai còn hứa mua cho Tây Tây một chiếc xe ô tô. Tháng 10 năm ngoái, sau khi biết tin Tây Tây mang bầu, gia đình nhà chồng yêu cầu cô chuyển tới căn hộ Tiểu Hổ đang sống và tạm ngừng tất cả hoạt động kinh doanh.

Bi kịch đau đớn của mẹ 9x đánh đổi mạng sống để sinh con cho người tình kém 7 tuổi - 2

Hình ảnh Tây Tây khi đang mang bầu đứa con đầu lòng. 

Bi kịch đến sau khi bất chấp tính mạng để mang thai, hạ sinh con đầu lòng

Ngày 12/6 năm nay, sau khi hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, các bác sỹ đã phát hiện cô có những biểu hiện của một bệnh lý nguy hiểm sau khi sinh. Kết quả chẩn đoán và xét nghiệm cho thấy, Tây Tây bị mắc ung thư vòm họng. Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt cô, mẹ đẻ cô đã đến Trùng Khánh ngay sau khi biết tin. Bà và Tiểu Hổ luân phiên thay nhau chăm sóc Tây Tây trong bệnh viện.

Tây Tây nhận thấy thái độ của mẹ chồng cô có sự thay đổi rõ rệt.

Tiểu Hổ kém Tây Tây 7 tuổi, theo quy định của pháp luật thì sau khi tròn 22 tuổi, Tiểu Hổ mới đủ tư cách để đăng ký kết hôn, chính bởi vậy trước đây 2 bên gia đình cũng thống nhất sau khi Tiểu Hồ tròn 22 tuổi, cũng là lúc con trai họ được 6 tháng sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

Tây Tây chia sẻ: "Từ sau khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ chồng không cho tôi và mẹ đẻ động vào người con trai tôi. Thậm chí sau mỗi lần điều trị hóa trị trở về nhà, bà còn tính toán về chi phí ngay trước mặt tôi và gia đình."

Bi kịch đau đớn của mẹ 9x đánh đổi mạng sống để sinh con cho người tình kém 7 tuổi - 3

Tây Tây bị phát hiện bệnh sau khi hạ sinh con đầu lòng.

Bệnh của Tây Tây không cho phép cô được cáu giận, phải hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống, nếu không bệnh sẽ phát triển rất nhanh, nhưng những câu chuyện như vậy của mẹ chồng khiến Tây Tây ức nghẹn mà không dám lên tiếng. Thái độ của bố mẹ chồng đối với mẹ đẻ Tây Tây cũng không ra gì, họ sai bảo và nói chuyện với mẹ cô như một người xa lạ.

Đến thời điểm hiện tại, Tây Tây đã trải qua hai lần hóa trị, chi phí điều trị đợt đầu do gia đình Tiểu Hổ lo hết. Sau mỗi lần điều trị, Tiểu Hổ lái xe đón Tây Tây về căn hộ chung cư mà gia đình nhà chồng mua cho vợ chồng cô. Mẹ đẻ Tây Tây dù đến để chăm con gái nhưng cũng không được ở chung với hai vợ chồng. Bà tự thuê một phòng trọ nhỏ gần bệnh viện làm chỗ trú chân trong thời gian con gái điều trị với căn bệnh hiểm nghèo.

Ngày 6/9 vừa qua, bố đẻ của Tây Tây cũng đến Trùng Khánh để cùng mẹ cô chăm sóc con gái. Ngay sau đó một ngày, một sự việc mà không ai trong gia đình cô nghĩ được đã xảy ra, cả gia đình nhà chồng cô đã biến mất cùng đứa trẻ, họ chủ động cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Tây Tây.

20h13 phút ngày 7/9, Tiểu Hổ còn nói chuyện với Tây Tây qua Wechat, anh còn thề non hẹn biển: “Dù biết đến một ngày nào đó sẽ phải xa em, nhưng anh vẫn sẽ làm mọi cách để cứu em”, ấy vậy mà sau đó anh ta lại biến mất cùng gia đình không một lời từ biệt.

Sức khỏe Tây Tây yếu dần đi sau những lần hóa trị, diện mạo cũng có sự thay đổi tương đối lớn. Khi nói chuyện với phóng viên, cô đã hỏi họ rằng: “Trông tôi giờ kinh khủng lắm đúng không?” Cô vừa nói vừa đưa cho phóng viên xem những tấm hình kỉ niệm của cô: “Anh xem này, trong thời kỳ mang bầu trông tôi vẫn còn xinh đẹp như thế này cơ mà”. 

Tây Tây cũng khoe với phóng viên những khoảnh khắc đáng yêu của con trai cô được mẹ chồng ghi lại và gửi cho cô trước đó.

Ngày 13/9, Tây Tây bắt gặp xe của Tiểu Hổ ngay gần khu nhà 2 vợ chồng cô từng sống, cô đuổi theo và muốn nghe một lời giải thích từ anh và phía gia đình anh, nhưng Tiểu Hổ nhất định không xuống xe và cũng không giải thích gì với cô. Cô chỉ biết rằng, căn hộ trước đây họ đã từng chung sống đã bán, cô không còn nhìn thấy một ai trong đó ngay cả đứa con của mình.

Bi kịch đau đớn của mẹ 9x đánh đổi mạng sống để sinh con cho người tình kém 7 tuổi - 4

Cô đau lòng ngồi ngắm lại ảnh con trai. 

Sự việc xảy ra khiến Tây Tây vô cùng suy sụp. Dù vậy cô cũng bày tỏ quan điểm muốn giành lại đứa bé bằng bất cứ giá nào. Còn mẹ cô cho biết dù là Tây Tây có mắc bệnh hiểm nghèo thì cũng không đáng bị đối xử như vậy. Nếu không vì hy sinh bản thân để sinh con thì cô đã không bị lỡ thời gian điều trị bệnh sớm, thằng bé là do con gái tôi dùng mạng sống để đổi lại, vì cớ gì họ lại đem thằng bé đi.

Luật sư của Tây Tây cho hay: “2 người chưa đăng ký kết hôn, chưa nhận được sự bảo hộ của pháp luật, cũng đồng nghĩa với việc Tiểu Hổ cũng không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc Tây Tây, chỉ có thể nói từ góc độ chăm sóc đứa bé, nếu có trách nhiệm thì có thể sẽ cung cấp một khoản chi phí để nuôi con.

Tây Tây là mẹ đẻ của đứa bé, trong trường hợp này cô hoàn toàn có quyền được nuôi đứa trẻ, nhưng trớ trêu một nỗi hiện cô đang phải điều trị để chống trọi lại với căn bệnh hiểm nghèo, hơn thế nữa lại bị cắt đứt mọi liên lạc với gia đình Tiểu Hổ và đứa trẻ. Dù Tây Tây mắc bệnh hiểm nghèo nhưng ông bà nội cũng không được phép đem đứa trẻ đi, bố mẹ mới là người duy nhất có quyền bảo hộ và chăm sóc trẻ. Đáng nói nữa là Tây Tây khó có khả năng sinh nở lần tiếp theo do bị ung thư nên cô càng có đầy đủ lý do để có quyền đòi lại đứa bé”.

Nghị lực của sản phụ ung thư phải ngồi đẻ mổ qua lời kể của mẹ
Hơn một tuần sau sinh, sản phụ ung thư phổi giai đoạn cuối mới có thể nằm nghỉ sau hàng tháng ròng ăn ngồi, ngủ ngồi 24/24.
Mai Linh (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu