Ca sĩ Hồng Phượng quằn quại đẻ con, sau sinh càng khổ sở vì ngứa ngáy "vùng nhạy cảm"

Minh An - Ngày 30/07/2021 12:13 PM (GMT+7)

Sau khi sinh, Hồng Phượng tụt hơn chục cân trong vòng 1 tháng vì bị stress quá nặng.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 92 là nữ ca sĩ Hồng Phượng. Cô ban đầu được biết đến với danh xưng cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh nhưng sau đó đã tự chứng minh năng lực của bản thân với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Hồng Phượng cũng từng giành giải ba trong chương trình Sao nối ngôi. 

Tháng 11/2017, Hồng Phượng kết hôn với nam diễn viên Long Hồ. Không lâu sau, cả hai hạnh phúc đón con gái đầu lòng chào đời. Tham gia chương trình này là dịp để nữ ca sĩ chia sẻ về hành trình mang thai và sinh con gái đầy gian nan, vất vả. 

Hồng Phượng và ông xã - Long Hồ.

Hồng Phượng và ông xã - Long Hồ.

Hồng Phượng cho biết khi phát hiện mang thai, cô không tin nổi bởi từ thời con gái chu kỳ kinh nguyệt đã không đều, cổ tử cung mỏng và bác sĩ từng kết luận khó có con. Khoảng 3 tháng sau đám cưới, cô đột nhiên thấy mình ăn khỏe hẳn lên. Mẹ đẻ thấy vậy mới "nghi nghi" nên đi mua ngay que thử thai về cho Hồng Phượng thử. Dù que hiện lên một vạch đậm, một vạch mờ nhưng nữ ca sĩ còn không tin mình có bầu và trong tâm trí cô cũng len lỏi suy nghĩ mong mình đừng có. 

"Lúc đó em mới lấy chồng chưa được bao lâu, công việc thì đang thuận lợi nên chưa muốn có con ngay. Vậy nhưng khi đi khám thì bác sĩ cho biết thực sự đã có thai 5 tuần rồi. Nghe tin xong là em bắt đầu sắp xếp công việc, ghi âm và ghi hình cả một loạt bài hát để phát hành dần trong thời gian mang thai và nghỉ sinh. Cũng may là em tăng cân ít, sức khỏe cũng tốt nên vẫn thoải mái đi hát, mặc áo dài rộng rộng là chẳng ai biết", Hồng Phượng chia sẻ. 

Cô vẫn đi hát cho đến tận tháng thứ 8 thai kỳ.

Cô vẫn đi hát cho đến tận tháng thứ 8 thai kỳ.

Thai kỳ của bà xã Long Hồ diễn ra khá suôn sẻ nhưng ca sĩ lại không dễ dàng như vậy. Nữ ca sĩ cho biết đến sát ngày dự sinh cô vẫn chưa có dấu hiệu gì. Khi đi khám, bác sĩ cho biết cổ tử cung đã mở 1cm và bấm ối cho Hồng Phượng. Sau đó về nhà là cô có dấu hiệu đau lâm râm, đến 2 giờ sáng thì gia đình cho nhập viện. 

Hồng Phượng lựa chọn sinh thường, không sử dụng thuốc gây tê giảm đau nên 6 tiếng đau đẻ quằn quại là cảm giác cô không bao giờ quên trong cuộc đời. Cô tâm sự: "Người ta vẫn nói đẻ xong tầm 2 năm là quên hết đau đẻ thế nào thôi nhưng thực sự em nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Nó dữ dội đến mức em không thể nào nằm yên nổi một phút, cả người vật vã lên xuống. Cuối cùng y tá còn phải chụp oxy cho em vì đau đến kiệt sức. Vậy mà em vẫn kiên quyết là không tiêm gây tê, sinh con tự nhiên. Em tưởng tượng trong 30 phút sinh con đó, em đã sử dụng hết sức lực mình có từ lúc đẻ ra. Sau khi sinh xong, tay chân em còn run rẩy đến mức không kiểm soát được, không dám bế con. Vậy nhưng đến khi con được đặt lên người da kề da thì em thấy mọi đau đớn ấy đều xứng đáng". 

Hồng Phượng sinh con gái bằng phương pháp sinh thường, không thuốc giảm đau.

Hồng Phượng sinh con gái bằng phương pháp sinh thường, không thuốc giảm đau.

Sau khi sinh, hành trình làm mẹ của Hồng Phượng vẫn còn nhiều gian nan khác. Đầu tiên là vấn đề tắc tia sữa khiến bà mẹ mới sinh đau đớn đến mức bật khóc. Sau đó là chứng nổi mề đay sau sinh mà cô phải dùng từ "kinh hãi" để miêu tả. 

"Không ai tưởng tượng nổi nó dã man đến thế nào. Môi em sưng tều, 10 đầu ngón tay cứng ngắc không cử động được, cả người chi chít mụn đến mức đen sạm hết đi. Và đáng sợ hơn nữa là em còn nổi cả bên trong vùng nhạy cảm. Ban đầu em còn tưởng mình bị bệnh phụ khoa nhưng đi khám bao nhiêu bác sĩ đều không ra bệnh, cuối cùng kết luận là nổi mề đay bên trong. Lúc đó còn đang cho con bú nên em không thể uống thuốc được, vừa chăm con vừa chịu ngứa ngáy, em không hiểu mình đã chịu đựng thế nào", Hồng Phượng chia sẻ.

Không chỉ vậy, em bé còn thường xuyên quấy khóc đêm nên Hồng Phượng không được ngủ đủ giấc. Mọi vấn đề đến dồn dập khiến cô bị stress nặng nề, rối loạn tiền đình. Kết quả trong vòng 1 tháng đầu sau khi vượt cạn, Hồng Phượng sụt 11kg, da dẻ xanh xao, cơ thể kiệt quệ.

"Em còn nhớ khi con đầy tháng, mọi người đến thăm đều phải thốt lên là: "Phượng ơi sao mày thấy ghê vậy! Mày như một con ma vậy đó!", Hồng Phượng nhớ lại. 

1 tháng sau sinh, cô sụt cân không phanh vì căng thẳng, stress.

1 tháng sau sinh, cô sụt cân không phanh vì căng thẳng, stress.

Vậy nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua được giai đoạn khó khăn đó với động lực lớn nhất là tình yêu thương vô bờ dành cho con, muốn bé được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, ông xã cũng luôn động viên, chăm sóc tận tình cho Hồng Phượng, chịu đựng những cơn thịnh nộ vô cớ của cô, cùng cô gánh vác việc chăm con cho đến tận bây giờ. 

Ngoài ra, Hồng Phượng cũng tự tiếp thêm sức lực cho mình bằng những buổi "trốn con" đi diễn. Được đứng trên sân khấu, quay lại với nghề mà mình đam mê giúp bà mẹ mới sinh thoải mái tinh thần hơn, xả hết được những mệt nhọc trong lòng. 

Con gái là động lực lớn nhất giúp Hồng Phượng vượt qua giai đoạn căng thẳng sau sinh.

Con gái là động lực lớn nhất giúp Hồng Phượng vượt qua giai đoạn căng thẳng sau sinh.

Cùng với đó là sự giúp sức của gia đình cũng như niềm đam mê với nghề hát.

Cùng với đó là sự giúp sức của gia đình cũng như niềm đam mê với nghề hát.

Vợ mang bầu tăng 20kg, nam diễn viên hài đưa đi đẻ bắt nhảy đầm từ sáng đến tối
Khi vợ đang đau đẻ, Thái Vũ lại giục nhảy lắc hông đến mức cô... phát cáu.

Chat với mẹ bỉm sữa

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa