Chê thông gia nghèo, nhưng lúc đứng trước căn biệt thự 300m2 mẹ chồng ngơ ngác rồi thay đổi thái độ

Thảo Nguyên - Ngày 27/04/2023 18:30 PM (GMT+7)

Suốt 2 năm nay, lúc nào mẹ chồng cũng thái độ với bên nhà con dâu tương lai vì chê họ ở quê nghèo hèn.

Là dân kinh doanh buôn bán bao năm nay nên bố mẹ tôi rất nhanh nhạy và năng động. Bố mẹ cũng cho 2 anh trai đi du học nước ngoài. Sau khi du học về, anh trai lớn của tôi vào làm quản lý công ty cho bố mẹ. Còn anh trai thứ 2 vẫn ở bên Pháp hàng chục năm nay.

Vì nhà có điều kiện như vậy nên bao lần bố mẹ cũng khuyến khích con gái đi du học hay sang nước ngoài làm việc. Nhưng tính tôi từ bé chẳng thích phô trương, cũng không thích ỷ lại vào sự lo liệu của gia đình. Vì thế, tôi vẫn chọn học đại học ở Việt Nam và ở ký túc xá như nhiều bạn bè cùng phòng khác.

Vì nhà có điều kiện như vậy nên bao lần bố mẹ cũng khuyến khích con gái đi du học hay sang nước ngoài làm việc. (Ảnh minh họa)

Vì nhà có điều kiện như vậy nên bao lần bố mẹ cũng khuyến khích con gái đi du học hay sang nước ngoài làm việc. (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn đi xe máy đi làm thêm tối ngày, chẳng bao giờ nhắc tới chuyện nhà mình giàu có. Rất ít người biết gia cảnh thực tế của nhà tôi. Họ còn luôn nghĩ tôi là 1 cô gái bình thường.

Khi gặp và yêu anh, tôi cũng thấy anh rất ấn tượng. Bởi gia đình anh tuy có của ăn của để nhưng cũng rất tự lập và có ý chí vươn lên. Tận 3 năm sau khi 2 đứa yêu nhau, anh cũng mới biết gia cảnh thật nhà tôi thế nào. Tôi vẫn bảo anh không được nói gì với bố mẹ, cứ coi như tôi là cô gái bình thường.

Hôm dẫn tôi về nhà ra mắt, mẹ chồng tương lai nhìn tôi 1 lượt rồi bảo:

“Bác chẳng chê gì cháu, chỉ chê cháu là người ở quê lên thành phố? Nhà mình ở quê, ông bà đông con chắc cũng vất vả lắm cháu nhỉ?”.

Nghe mẹ bạn trai nói vậy, tôi cũng nhanh nhảu:

“Vâng ạ, ở quê cuộc sống còn nhiều khó khăn, không được sống sung sướng như ở thành phố. Bố mẹ cháu hàng ngày cũng phải vất vả làm lụng để nuôi 3 anh em cháu nên người”.

Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì cứ nhìn nhìn, tỏ vẻ chán ra mặt. Ăn cơm xong, nhà anh không có máy rửa bát nên tôi nhận rửa mà bà xua ngay tay:

“Thôi, cháu đừng có động vào lại hỏng ra”.

Suốt 2 năm nay 2 đứa yêu nhau, mẹ chồng luôn nghĩ nhà con dâu nghèo nên chẳng bao giờ đả động đến, cũng không bao giờ có ý muốn về thăm. Tận khi 2 đứa bàn chuyện đám cưới, bà mới gọi tôi đến nhà rồi bảo, sau cưới 2 đứa cứ ở chung 1 thời gian đợi ông bà xoay đủ tiền thì mua cho căn chung cư 1,7 tỷ:

“Giá như bên nhà gái cũng có chút để hỗ trợ cho các con phần nào thì tốt quá. Nhưng thông gia đều ở quê như vậy sao có tiền chứ”.

Cho tới hôm bố mẹ tôi gọi điện mời bố mẹ chồng và các cô chú trong họ làm 1 chuyến lên nhà tôi chơi. Bất đắc dĩ bà phải nhận lời. Nhưng trong suốt đoạn đường đi, mẹ chồng và các cô chú cứ nhận xét cách thành phố có 150km mà mọi thứ khác quá. May là đường sá đi lại thuận tiện.

Tận khi đứng trước cửa căn biệt thự to đùng rộng hơn 300m2 của nhà tôi, mẹ chồng và các bác vẫn hỏi con trai:

“Sắp đến nhà gái chưa thế con, sao ở nơi này mà có căn biệt thự xây đẹp quá”.

Khi ấy tôi mới bảo đây chính là nhà mình và mời cả nhà xuống thăm.

Suốt đoạn đường đi dài đằng đẵng, đến giờ tôi mới thấy mẹ chồng và họ hàng nhà anh thay đổi thái độ. Từ bất ngờ, ngơ ngác họ trở nên niềm nở. Từ đó không thấy ai chê nhà quê thế này thế kia nữa.

Đám cưới xong, mẹ chồng quý tôi ra mặt. (Ảnh minh họa)

Đám cưới xong, mẹ chồng quý tôi ra mặt. (Ảnh minh họa)

Đám cưới xong, mẹ chồng quý tôi ra mặt. Làm cái gì cũng chia sẻ với con dâu. Bà cũng hay nhắc tôi cuối tuần về nhà đẻ chơi hoặc nhờ mang cho thông gia thứ nọ thứ kia. Thậm chí, sau 2 năm liên tục chê bai nhà con dâu quê mùa, giờ cứ có ai nhắc tới nhà quê là mẹ chồng lại gạt đi: “Các ông bà không biết đó thôi, giờ ở quê nhiều nhà giàu lắm. Như nhà tôi đây ở phố mà không bằng cái bếp nhà bà thông gia này”.

Bà cũng giục tôi sớm sinh em bé cho cả nhà bế bồng nhưng do bận việc nên vợ chồng tôi vẫn vừa mới kế hoạch bằng biện pháp que cấy tránh thai. Bởi bác sĩ nói sau khi tháo que cấy tránh thai ra, nếu muốn có con tôi có thể sớm có em bé mà không gặp tác dụng phụ gì, không biết điều này đúng không?

Có thể có thai trở lại sau khi lấy que tránh thai ra không?

Que cấy tránh thai là biện pháp tránh thai tạm thời dài hạn, có tác dụng ngừa thai kéo dài từ 3 đến 5 năm sau một lần cấy duy nhất.

Que cấy tránh thai là một dụng cụ dễ dàng tháo lắp. Nếu có ý định có con, hãy đến gặp bác sĩ để được tháo que tránh thai an toàn. Sau khi tháo que cấy tránh thai ra, hầu hết người dùng đều có lại kinh nguyệt bình thường và có khả năng mang thai trong vòng một tháng sau đó mà không gặp phải tác dụng phụ.

Việc tháo que cấy tránh thai cũng mất khoảng vài phút. Sau khi tháo que tránh thai, nếu có triệu chứng bất thường, bạn nên được thăm khám và tư vấn với bác sĩ chuyên khoa.

Chê thông gia nghèo, nhưng lúc đứng trước căn biệt thự 300m2 mẹ chồng ngơ ngác rồi thay đổi thái độ - 3

Con dâu ở cữ ngày nào cũng tốn 200 ngàn nên tôi đuổi về ngoại, 6 tháng sang đón thông gia nói 1 câu mà tôi tím mặt
Hôm trước khi con dâu ở cữ sắp tròn 6 tháng phải đi làm trở lại sau sinh thì tôi mới lò dò sang nhà bà thông gia đón 2 mẹ con nó về nhà.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu