Đi hơn 100 cây số lên thành phố mà con dâu chỉ đãi mâm cơm lèo tèo 3 món, lần sau thèm vào tôi đến

Thảo Nguyên - Ngày 23/04/2023 00:00 AM (GMT+7)

Tưởng con bé phải hiếu khách, thết đãi mẹ chồng hậu hĩnh nồng nhiệt thế nào chứ đón tiếp sơ sài thế này thì xác định không có lần sau luôn.

Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất vì thế từ nhỏ tôi luôn lo cho con vẹn toàn. Khi con lấy vợ thành phố, chúng tôi cũng cho các con gần 3 tỷ mua nhà để tiện sinh hoạt và đi làm. Còn 2 vợ chồng tôi vẫn công tác và sinh sống ở quê.

Vì ở cách xa các con cả 100km, lại bận công tác nên vợ chồng tôi ít lên được thành phố thăm các con được. Một năm chỉ 2-3 lần chúng tôi đi khám bệnh định kỳ thì tranh thủ lên chơi. Còn hầu hết cứ 1-2 tháng 1 lần con trai con dâu lại về nhà thăm bố mẹ.

Mỗi khi 2 con về, tôi làm đủ các món ăn thết đãi con dâu thịnh soạn. Con dâu lúc nào cũng bảo tôi khéo bày vẽ và làm quá nhiều món khiến các con ăn không hết. Nhưng quan điểm của tôi, con đã về nhà là phải ăn uống thoải mái, thừa mứa 1 chút cũng không sao. Khi các con đi, tôi lại bọc cho gói to gói nhỏ các thực phẩm tươi ngon ở quê mang lên thành phố.

Thời gian gần đây, 2 đứa nó thông báo mới có bầu mà vợ chồng tôi vui lắm. (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, 2 đứa nó thông báo mới có bầu mà vợ chồng tôi vui lắm. (Ảnh minh họa)

Do mẹ chồng con dâu ở xa nên có lẽ tình cảm nhờ vậy cũng thắm thiết hơn. Con dâu cũng biết cư xử và quan tâm đến bố mẹ chồng. Cứ hễ nghe tin ông bà ốm đau hay trái nắng trở trời mệt người chút là con gọi điện hỏi thăm rồi gửi thuốc bổ về cho ông bà uống.

Thời gian gần đây, 2 đứa nó thông báo mới có bầu mà vợ chồng tôi vui lắm. Bởi nhà neo người, chúng tôi đã mong ngóng được lên chức từ lâu mà 2 đứa chưa có tin vui. Do ốm nghén nên con dâu lười ăn, vì thế tôi thường bảo con trai phải mua nhiều đồ vợ nó thích về bồi bổ.

Hôm vừa rồi có việc phải ra thành phố, không biết có tạt được vào nhà các con không nên tôi không báo trước cho 2 đứa. Nhưng may mắn công việc xong lúc tầm gần 12h trưa, phần vì muốn xem con dâu bầu bí thế nào nên tôi gọi taxi đến thẳng nhà cho bất ngờ.

Đến nơi bấm chuông cửa thì con dâu nhợt nhạt ra mở cửa. Con nói ốm nghén mệt quá nên nằm bệt suốt từ sáng đến giờ. Thấy mẹ chồng đến con cũng vui lắm, mời mẹ ở lại ăn cơm trưa. Rồi con đi nấu nướng khoảng 30 phút thì bưng ra mâm cơm để 2 mẹ con ăn.

Cứ tưởng hơn nửa năm mẹ chồng mới lên chơi, con dâu phải thết đãi hậu hĩnh tươm tất thế nào. Đằng này nhìn mâm cơm có đúng 3 món, 1 món rau muống luộc, 1 đĩa cà pháo muối và 1 đĩa thịt rang mà tôi ngán ngẩm.

Mâm cơm gì đạm bạc như này, người đi nắng nôi về như tôi sao mà nuốt được. Con dâu còn chẳng biết ý cứ gắp cho mẹ chồng lia lịa mà nào tôi có thích ăn phải nói khéo mệt nên không buồn nuốt. Con dâu cũng bảo thông cảm cho nó vì tôi lên bất ngờ quá nên chỉ lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu mà không kịp chuẩn bị.

Ăn qua loa xong bữa trưa với con dâu, tôi không thèm lưu lại nghỉ ngơi đến chiều mà cáo từ ra về luôn, lấy cớ cho kịp chuyến xe. Cả đường về mà tôi ấm ức khi con dâu thết đãi mẹ chồng mâm cơm đạm bạc. Rõ là ở thành phố cái gì cũng tiện mà không biết đường mua bán.

Thái độ và cách đón tiếp như vậy lần sau thèm vào tôi tạt qua nhà mọi người ạ. (Ảnh minh họa)

Thái độ và cách đón tiếp như vậy lần sau thèm vào tôi tạt qua nhà mọi người ạ. (Ảnh minh họa)

Về nhà tôi muốn gọi điện dằn mặt con dâu mà ông nhà cứ cản bảo nó đang ốm nghén vậy, đừng để suy nghĩ thêm. Con trai biết chuyện cũng bảo bỏ qua cho vợ nó vì vợ nó đang ốm nghén nặng lắm. Chẳng qua có mẹ chồng lên nên mới cố dậy nấu nướng thôi chứ ở nhà là nằm bệt. Nó còn lo lắng và hỏi mẹ, vợ nó bị ốm nghén nặng như vậy có ảnh hưởng đến em bé trong bụng không. Tôi bảo là không, cứ yên tâm, bà bầu nào chẳng ốm nghén mà có ảnh hưởng gì tới thai nhi đâu.

Thật sự dù ai cũng nói hộ con dâu nhưng thái độ và cách đón tiếp như vậy lần sau thèm vào tôi tạt qua nhà mọi người ạ. Ở cữ có về đây ở thì tôi chăm không thì tôi cũng không thèm lên đó nữa.

Thai nhi có bị ảnh hưởng gì không khi mẹ nghén nặng?

Mẹ bầu bị ốm nghén thường lo lắng điều này sẽ làm ảnh hưởng tới thai nhi do các biểu hiện khi nghén ngẩm dễ khiến thai phụ cảm thấy chán ăn, mệt mỏi, thậm chí là sụt cân.

Tuy nhiên các mẹ không cần phải quá lo lắng nếu bị nghén bình thường. Một thực tế thú vị đó là thai nhi sẽ tự biết cách hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết từ mẹ. Phần lớn thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ốm nghén, thậm chí đây còn là tín hiệu tốt cho thấy thai nhi đang phát triển bình thường do bánh nhau đang gia tăng tiết các nội tiết tố như estrogen, Beta hCG vào máu mẹ làm cho mẹ bị nghén.

Chỉ khi mẹ bầu nghén quá nặng, bị vắt kiệt sức vì ốm nghén, không thể ăn uống và mất nước nhiều thì thai nhi mới bị ảnh hưởng nếu không kịp thời can thiệp.

Thực tế cũng cho thấy những mẹ bầu trải qua ốm nghén khi mang thai sẽ cho tỷ lệ sảy thai thấp hơn so với những người không nghén. Nhưng nếu mẹ nghén nặng dẫn tới rối loạn nước điện giải gây ảnh hưởng tới cả mẹ và thai nhi. Những mẹ bầu đang  nghén, nghén nặng mà đột nhiên hết nghén thì cũng khuyến cáo nên đi kiểm tra lại tình trạng thai nhi.

Ngoài ra, ốm nghén còn có tác dụng giúp thai nhi được bảo vệ khi còn non nớt nhờ sự tăng cao của các nội tiết tố trong thời kỳ đầu mang thai. Bên cạnh đó khi mẹ bầu bị nghén sẽ hạn chế tiêu thụ nhiều loại thực phẩm, nhạy cảm hơn với mùi vị, từ đó giúp tránh các rủi ro truyền bệnh cho thai nhi qua đường thực phẩm.

Đi hơn 100 cây số lên thành phố mà con dâu chỉ đãi mâm cơm lèo tèo 3 món, lần sau thèm vào tôi đến - 3

Đưa nhầm cho con dâu 40 triệu đồng đi đẻ, ngày ở viện về mẹ chồng làm tôi mất mặt trước cả họ
Nghe chồng nói cũng thấy có lý nên cả hai vội vàng gọi taxi đưa nhau đi đẻ mà không gọi lại cho bà.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu