Chịu đựng đủ mọi đau đớn, sao người ta vẫn coi phụ nữ sinh mổ là "không biết đẻ"

Ngày 19/07/2017 00:06 AM (GMT+7)

Cái nhìn của xã hội với những chị em chọn phương pháp sinh con bằng phẫu thuật mổ lấy thai còn khá nhiều định kiến.

Ngày nay, do nhiều yếu tố mà tỷ lệ các ca sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai tăng đáng kể. Vẫn phải mang nặng 9 tháng 10 ngày, vẫn phải chịu đựng bao đau đớn, nhưng đối với những mẹ sinh mổ - vì bất cứ lý do gì, thì sự hy sinh đó bỗng dưng bị phủ nhận gần như hoàn toàn. Đẻ mổ vốn bị cho rằng không mất sức, không tốn công, không vĩ đại, không hy sinh như những trường hợp đẻ thường. Trong mắt mọi người đẻ mổ tức là "không biết đẻ", "mẹ mà không tự sinh con thì là đồ bỏ đi"... Thậm chí, nhiều người còn phũ phàng so sánh “gà còn biết đẻ, đẻ mổ thì không bằng con gà”. 

Tuy nhiên tâm thư của một bà mẹ đẻ thường gửi các chị em đẻ mổ mới đây đã gây sốt mạng xã hội bởi những quan điểm hoàn toàn trái ngược với những điều nói trên. 

Chịu đựng đủ mọi đau đớn, sao người ta vẫn coi phụ nữ sinh mổ là amp;#34;không biết đẻamp;#34; - 1

Gửi tất cả những phụ nữ đã đẻ mổ

Bạn đã phải chịu đựng một cuộc đại phẫu để có thể sinh con. Vậy thì tại sao các bạn lại bị đánh giá là không biết đẻ?

- Eva.vn

Tôi xin lỗi vì những gì nhiều chị em thường bị kì thị rằng không biết đẻ chỉ vì cách bạn sinh mổ. Vâng, đúng vậy - các bạn sinh mổ, cũng chẳng khác gì tôi sinh thường.

Bạn vẫn phải chịu đựng những cơn đau đến cuối cùng để có thể gặp mặt được đứa con của mình.

Bạn phải chịu những hậu quả của việc gây tê tủy sống khi mổ đẻ để có thể đảm bảo sự an toàn của trẻ.

Bạn còn phải mang trên mình một vết sẹo dài vĩnh viễn - nơi cánh cổng đầu tiên mở ra trong cuộc đời của bé.

Tình mẫu tử đã giúp bạn lấn át nỗi đau. Bạn thật dũng cảm!

Bạn đã phải chịu đựng một cuộc đại phẫu để có thể sinh con. Vậy thì tại sao các bạn lại bị đánh giá vì điều này?

Chịu đựng đủ mọi đau đớn, sao người ta vẫn coi phụ nữ sinh mổ là amp;#34;không biết đẻamp;#34; - 2

Tôi xin lỗi tất cả những bà mẹ đang chịu đựng sự bất công của điều này.

Giống như bất kỳ người mẹ nào, bạn chỉ muốn sinh con an toàn và khỏe mạnh.

Tôi muốn nói với bạn rằng tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp bạn. Tôi sẽ luôn tôn trọng bạn như một người phụ nữ có quyền sở hữu thân thể của mình, người có quyền quyết định làm gì với cơ thể của chính mình. Tôi sẽ luôn tôn trọng bạn như một người mẹ đã đem con mình tới thế giới này với đầy tình yêu và sự hi sinh.

- Eva.vn

Giống như bất kỳ người mẹ nào, như bất kỳ con người nào, bạn không muốn mọi quyết định bạn đưa ra bị soi xét và đánh giá bởi những người ngoài cuộc. 

Bạn chỉ muốn trở thành một người mẹ. Bạn chỉ muốn được ôm con trong vòng tay của mình.

Cách bạn chọn sinh như thế nào không nhất thiết phải là gánh nặng khiến bạn cảm thấy tội lỗi. 

Liệu thực tế là bạn đã đẻ thường sẽ làm cho bạn ít có tình cảm với con hơn hay không biết chăm sóc con? Không hề vì bạn vẫn giống như bao bà mẹ khác. Bạn lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ,...và bạn cũng yêu con rất nhiều.

Tất cả các bà mẹ đều đáng được trân trọng.

Ngày nay vẫn còn có quá nhiều sự phán xét đối với các bà mẹ đẻ mổ và tôi nghĩ điều này cần thay đổi!

Tôi muốn nói với bạn rằng tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp bạn. Tôi sẽ luôn tôn trọng bạn như một người phụ nữ có quyền sở hữu thân thể của mình, người có quyền quyết định làm gì với cơ thể của chính mình. Tôi sẽ luôn tôn trọng bạn như một người mẹ đã đem con mình tới thế giới này với đầy tình yêu và sự hi sinh.

Tôi sinh con, bạn sinh con. Tôi yêu con tôi, bạn yêu con của bạn. Tôi không thấy bất cứ một sự khác biệt nào cả..."

Bài viết được chia sẻ bởi bà mẹ 2 con Nalika Unantenne (sinh sống tại Singapore)

Ngọc Trâm (Dịch từ TAP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh mổ