Chồng nhà người ta chiều vợ bầu như công chúa, ngày nào cũng bóc hoa quả mang tận giường

Ngày 10/08/2018 13:42 PM (GMT+7)

Khi chị Thu Hương mang thai, sự quan tâm của anh dành cho vợ lại tăng lên gấp bội khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ 2 người vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương.

Yêu nhau 1 năm rồi về chung nhà tới nay đã được hơn 3 năm, chị Thu Hương (25 tuổi, sống ở Hà Nội) và chồng - anh Việt Sơn (25 tuổi) vẫn hệt như ngày đầu mới yêu khiến nhiều người vô cùng ghen tị. Nhất lại là khi chị Thu Hương đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người.

Chồng nhà người ta chiều vợ bầu như công chúa, ngày nào cũng bóc hoa quả mang tận giường - 1

Chị Thu Hương đang mang thai tháng thứ 5. 

Trước đó, chị Thu Hương cho hay, chị và chồng đều muốn sau khi cưới có một khoảng thời gian “vợ chồng son” riêng để chuẩn bị thật tốt trước khi có con. Bởi thế, phải tới hiện tại, khi đã cưới nhau 3 năm anh chị mới sẵn sàng để đón nhận thiên chức làm cha, mẹ.

Từ khi yêu nhau, anh Việt Sơn đã là người đàn ông tâm lý, quan tâm và yêu chiều chị hết mực. Sau khi lấy nhau, điều này còn tăng lên gấp bội. Đến khi chị mang thai, anh thực sự đã đối xử với chị như 1 nàng “công chúa”, nâng niu đến mức hoa quả cũng phải bóc sẵn để chị ăn.

Chồng nhà người ta chiều vợ bầu như công chúa, ngày nào cũng bóc hoa quả mang tận giường - 2

Niềm hạnh phúc của chị là mơ ước của rất nhiều người.

3 năm nay, hầu như ngày nào anh Việt Sơn cũng làm công việc bóc hoa quả cho chị, lúc thì quả na, khi lại hạt lựu. Chính những điều nhỏ nhặt này mà 4 năm trước chị quyết định yêu anh. Cũng chính hành động này anh được nhiều chị em tôn lên làm “chồng quốc dân” vì vừa chu đáo, lại tinh tế và nhẹ nhàng.

Chị Thu Hương nói: “Việc bóc hoa quả cho mình là chuyện chồng mình làm hàng ngày rồi. Bên cạnh đó, chồng lúc nào cũng chăm sóc mình 1 cách tỉ mỉ nhất là về bữa ăn giấc ngủ. Anh ấy sống đơn giản và ấm áp lắm nên không chỉ riêng mình đâu mà cả gia đình mình đều hết lời khen anh ấy.”

Bình thường đã chiều vợ như thế, không khó để hình dung khi chị Thu Hương mang bầu, chồng chị đã lo lắng cho sức khỏe của vợ như thế nào và “cưng” chị ra sao.

“Quả thật, khi mình mang bầu anh lại càng chu đáo hơn. Kiểu như mình chỉ việc mang bầu thôi, cả thế giới để chồng lo vậy. Đi đâu cũng chồng đưa đi, đón về. Mọi công việc công ty thì chồng mình đảm nhiệm hết để mình có thời gian dưỡng thai an nhàn”, chị tự hào “khoe”.

Chồng nhà người ta chiều vợ bầu như công chúa, ngày nào cũng bóc hoa quả mang tận giường - 3

Vợ chồng chị lấy nhau 3 năm mới quyết định sinh con.

Bởi lẽ đó, dù hiện tại đang mang thai tháng thứ 5, vừa bước qua giai đoạn thứ hai của thai kì - giai đoạn thai nghén nhưng chị Thu Hương không cảm thấy mang thai vất vả. Mà ngược lại, “có chồng tâm lý nên mình luôn luôn vui vẻ cười nói. Hạnh phúc lắm”, bà bầu nói.

“Kể cả khi yêu hay khi cưới, khi có bầu hay chưa có thì mọi việc nhà là anh ấy làm hết. Anh dọn dẹp, phơi đồ cất đồ, rửa bát,... mình chỉ đảm nhiệm việc nấu cơm thôi.

Ở nhà thì như vậy, khi ra đường thì lúc nào anh ấy cũng nắm tay mình sợ xe cộ va quệt cũng không ngại ngần tháo giày giúp mình mỗi khi mặc váy ở chỗ đông người. Hay thấy mình nóng là quạt mà lạnh sẽ cởi áo khoác cho mình ngay.

Các bạn trẻ mới gặp vợ chồng mình lần đầu thì thường không nghĩ đã kết hôn, mà hay hỏi có phải “đang yêu” hay không.

Chồng nhà người ta chiều vợ bầu như công chúa, ngày nào cũng bóc hoa quả mang tận giường - 4

Cặp đôi hạnh phúc như thủa mới yêu. 

Thật ra, đối với mẫu phụ nữ như mình thì chỉ cần những cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng đủ chinh phục trái tim tuyệt đối rồi. Bởi vì cánh đàn ông phải thực sự yêu thương mới hiểu được tâm tư người được phụ nữ mà.”, chị nói thêm. 

Nói về lần đầu mang thai, chị bộc bạch, có con với vợ chồng chị là một trải nghiệm mới lạ, vừa hồi hộp nhưng cũng không kém phần lo lắng. Bởi thế cả 2 luôn muốn chuẩn bị thật kĩ từ sức khoẻ, tinh thần và kinh tế cho lần mang bầu đầu tiên này.

“Mình muốn con ra đời trong một môi trường tuyệt vời. Trộm vía, đến hiện tại mọi thứ có vẻ đang rất thuận lợi. Giờ vợ chồng mình chỉ mong thật nhiều sức khoẻ cho cả 2 mẹ con thôi.”

Chồng nhà người ta chiều vợ bầu như công chúa, ngày nào cũng bóc hoa quả mang tận giường - 5

Công việc bận rộn anh vẫn dành phần nhiều thời gian để ở cạnh và chăm sóc vợ khi mang bầu.

Mặc dù chưa sinh con, nhưng vợ chồng chị Thu Hương đã có rất nhiều dự định cho sau này, chị cho hay, từ trước khi cưới vợ chồng chị đã thống nhất với nhau, “công sinh là mẹ còn công dưỡng là cha. Thế nên mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn khi con chào đời chồng mình sẽ chăm sóc con phần nhiều hơn.”

Làm như thế, thứ nhất là để con có được sự cân bằng giữa tình yêu của bố và mẹ. Cũng là để bản thân chị có thời gian nghỉ ngơi lấy lại vóc dáng sau sinh. Và tất nhiên, anh Việt Sơn, chồng chị cũng hoàn toàn ủng hộ điều đó.

Bộ ảnh anh chồng soái ca cùng vợ 9x vượt cạn khiến hàng nghìn chị em phát hờn vì ghen tị
Hành trình đón em bé chào đời đã khiến người mẹ bật khóc vì đau đớn, người bố nghẹn ngào vì xúc động và cả nhiếp ảnh gia cũng vừa chụp hình vừa lau...
Lê Lê - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng